Buốt lòng tiếng khóc người thân ở biển Cửa Đại-Hội An
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, thân nhân các nạn nhân đã đổ dồn về Cửa Đại ngóng người thân. Tiếng khóc than khiến vùng quê sóng nước lạnh buốt tê người
- Biển Cửa Đại- Hội An: Trắng đêm tìm đồng đội
- Chìm tàu ở Hội An: Dựng trại, tìm kiếm nạn nhân suốt đêm
- Hình ảnh vụ chìm tàu ngoài biển Hội An
- Clip: Người dân ngóng người thân vụ chìm tàu ở Hội An
Sáng 26/12, hàng ngàn người dân Hội An và các huyện lân cận đã đổ về Cửa Đại theo dõi công việc tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân còn mất tích trong vụ đắm tàu tại Hội An. Xe cộ và người dân vây kín cửa biển. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân phòng, cán bộ địa phương cùng lực lượng lớn tàu thuyền của người dân liên tục khuấy động vùng cửa biển. Tàu cao tốc lùng sục khắp vùng biển nơi con tàu gặp nạn để tìm kiếm.
Tại bãi biển Cửa Đại, nhiều mái lều dã chiến đã được người nhà nạn nhân dựng lên để thức trắng đêm nghe ngóng tin từ biển khơi. Một bầu không khí tang tóc ảm đạm bao phủ cả vùng biển lạnh buốt. Càng ảm đạm hơn bởi những cơn mưa dầm kèm theo gió mùa rét buốt là tiếng khóc, tiếng gọi chồng, gọi con, gọi cha não nuột của thân nhân người bị nạn...
Khói hương nghi ngút trong đêm bên bờ biển Cửa Đại
Trong số năm cán bộ, chiến sĩ mất tích, có ba sĩ quan và hai chiến sĩ. Hai phụ nữ thiệt mạng được xác định là chị Nguyễn Thị Phương (49 tuổi) đang công tác tại Trạm Y tế xã Tân Hiệp và chị Trương Thị Kim Tuyến (29 tuổi) hiện là giáo viên Trường THCS Phú Thọ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Chị Phương là vợ của ông Hà Huy Hùng, cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Tân Hiệp.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (xã Tân Hiệp) thút thít: “Chị Phương là người chăm lo sức khỏe cho dân đảo chúng tôi. Vậy mà chị đã không còn nữa rồi. Ở đảo bà con ai cũng thương vì chị chịu khó, thật thà, thường giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhà chị Phương nghèo lắm, nhưng vì cái tình với người dân xã đảo nên chị quyết tâm bám trụ ở đây chứ không vào đất liền. Vậy mà…”.
Trong khi đó, ngày 22/12, chị Tuyến ra Cù Lao Chàm thăm chồng đang công tác tại Tiểu đoàn D70, đến trưa chủ nhật chị lên tàu vào đất liền để kịp giờ dạy sáng thứ Hai. Rồi chị đi mãi...
Ngồi thẫn thờ, tuyệt vọng dõi theo từng đợt sóng vỗ ầm ầm vào bờ, ông Bùi Phước Vui ở xã Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam ngóng chờ tin đứa cháu trai là trung úy Bùi Phước Tâm, một trong năm nạn nhân vẫn còn mất tích. Không còn nước mắt để khóc cho hai đứa cháu trai ra đi đau đớn trong ngày định mệnh, ông ngồi lặng yên nuốt nỗi đau vào lòng, khuôn mặt khắc khổ như già hơn nhiều so với tuổi 54 của mình. Cô ruột anh Tâm ôm em gái anh khóc ngất. “Hôm qua, ảnh mới gọi điện thoại báo hôm nay vào đất liền thăm nhà. Giờ thì cháu bé mới hai tuổi đã không còn cha nữa rồi!”, em gái anh Tâm thổn thức rồi ngất lịm.
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy nhanh chóng được đưa về nhà để mai táng. Cứ mỗi lúc tìm thấy thi thể nạn nhân, người dân Cửa Đại lại đổ xô về. Những bước chân trượt ngã tóe máu của thân nhân người bị nạn vẫn cố nhoài lên bên thi thể nạn nhân xấu số để nhìn tận mắt, khi không phải là người thân của mình, họ thẫn thờ một chút, lặng lẽ thắp nén nhang thơm cho người xấu số rồi lại ngóng ra phía biển với hy vọng nhỏ nhoi. Rồi có người lịm ngất bên thi thể người thân của mình. Đau thương quá đỗi! Chưa bao giờ, người dân Hội An lại phải chứng kiến cảnh mất mát lớn lao như thế này. Có những nỗi đau thành lời, và cũng có cả những nỗi đau được nuốt chặt vào trong để mà hy vọng...
Trong phút chốc, tang thương bao trùm lấy cả cửa biển. Những chiếc khăn tang quấn vội trên những mái đầu bạc trắng, những cặp mắt con trẻ đỏ hoe, dáo dác tìm người thân, những ánh mắt thất thần ngóng đợi phía ngoài biển xa... Chẳng ai dám tin rằng, người thân của họ đã vĩnh viễn ra đi.
Tiếng cha gọi con, vợ tìm chồng, con khóc cha, trẻ nhỏ tìm mẹ càng làm cho không khí nơi đây tang thương hơn. Tất cả đều hướng cặp mắt vô hồn ra phía những con sóng bạc đầu lạnh ngắt vỗ ầm ào vào đất liền. Chẳng ai bảo ai, nhưng họ đều nguyện cầu cho người thân của mình đều bình yên trở về. Những nén nhang đầu tiên được thắp bên thi thể nạn nhân xấu số. Lẫn trong khói hương nghi ngút là những tiếng khóc thắt lòng. Tất cả đều không tin rằng chỉ trong một phút giây định mệnh, những con người ấy đã vĩnh viễn nằm lại nơi vùng đáy biển lạnh ngắt.
Trời về tối, giông kéo về phía biển đen kịt, mưa phùn lắc rắc rơi trên những mái đầu trần ngóng đợi. Thân nhân người gặp nạn và người dân vẫn hướng ánh mắt ra biển chờ đợi, hy vọng... để rồi tuyệt vọng. Trên biển, trên sông, thuyền cứu hộ và máy bay trực thăng vẫn quần đảo tìm kiếm. Ánh đèn dầu, nến hiu hắt bị gió tạt tắt lịm. Một màu tang thương phủ trùm xuống nơi của biển âm u.../.
|
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho thân nhân những người xấu số với mức 5 triệu đồng/người và hỗ trợ người bị nạn còn sống với mức 1 triệu/người. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cũng quyết định hỗ trợ cho mỗi người bị nạn là 1,5 triệu đồng. Đồng thời, UBND TP Hội An đã có công điện khẩn gửi UBND các huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình để phối hợp công tác tìm kiếm vì rất có thể những nạn nhân này bị sóng dữ đánh trôi dạt vào các xã ven biển của các huyện này./. |
Một số hình ảnh về ngóng người thân ở bờ biển Cửa Đại:
![]() |
| Cô ruột và em gái chiến sỹ Bùi Phước Tâm đợi tin của người thân |
![]() |
|
Các chiến sỹ tiểu đoàn D70 may mắn thoát nạn. |
| Trắng đêm ngóng đợi |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nhiều người thân của nạn nhân vẫn đứng đợi tin tức ngoài biển lạnh. |




