"Các anh chị đã hy sinh cho chúng tôi được sống"

Với những thương binh, trong những ngày này, nỗi nhớ đồng đội, những người đã ngã xuống cho cuộc sống tươi xanh hôm nay càng thêm da diết.

Những tháng 7, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sĩ. Nhiều tổ chức, cá nhân với những hoạt động thiết thực nhằm giúp các thương binh, gia đình liệt sỹ vơi đi nỗi đau chiến tranh, xoa dịu vết thương trên da thịt của các anh, các chị.

Với những thương binh, trong những ngày này, nỗi nhớ đồng đội, những người đã ngã xuống cho cuộc sống tươi xanh hôm nay, càng thêm da diết.

Thương binh Nguyễn Khắc Tâm

Thương binh Nguyễn Khắc Tâm, Trung tâm điều dưỡng thương bình Nghệ An, trong ánh mắt đăm chiêu, cất giọng nói: “Tôi còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội của mình, chỉ bị thuơng tật, còn được trở về quê hương. Nhiều người hiện đang nằm trong các nghĩa trang, hay trong những cánh rừng, thậm chí dưới lòng sông, ngoài biển khơi… Các anh còn đang hiện hữu đâu đó.

Dù họ hy sinh ngày nào thì 27/7 hàng năm, chúng tôi đều làm giỗ chung cho các đồng đội, nhằm tri ân các anh, họ đã chết cho mình được sống”.

Vâng! cũng ít có 1 đất nước nào trên thế giới lại có nhiều nghĩa trang liệt sĩ như ở Việt Nam với hàng vạn ngôi mộ có tên và không có tên. Đó là Nghĩa trang Trường Sơn, hay gắn với tên dòng sông như Thạch Hãn, bao la giữa biển nước như Trường Sa,... Tất cả những nơi đó ghi dấu ấn về sự hy sinh vì nền hoà độc lập dân tộc.

Nhiều người may mắn hơn các đồng đội được trở về quê hương, nhưng lại mang trên mình những thương tật.

Thương binh Ngô Xuân Lập chia sẽ: “Tôi vừa đi viếng các đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ về, lòng cảm thấy buồn, xót xa nhớ về đồng đội mình ngày ấy. Nhiều người lên đường nhập ngũ cùng tôi, hơn 1 nửa đã nằm xuống lòng đất mẹ yêu thương…Thắp những nén nhang với lòng thành kính dâng lên các anh linh mà thấy thấy cay cay nơi khoé mắt”.

Thương binh Nguyễn Bá Truyền tâm sự: “Những người lính chúng tôi chỉ có cái tình cảm là cao cả nhất, 5 anh em từng hút chung điếu thuốc, thương nhau như anh em ruột, trong chiến đấu sẵn sàng hy sinh để cứu đồng đội. Những tình cảm thiêng liêng đó chỉ người lính mới có”.

Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, sự công hiến công sức, trí tuệ và một phần xương máu của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã làm cho đất nước ta độc lập, tự do và phát triển từng ngày.

Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tâm sự: “Những đóng góp của các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công là rất lớn. Chúng tôi luôn ghi nhớ công ơn đó, đồng thời hướng các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Các phòng trào tặng nhà tình nghĩa, tấm lưới nghĩa tình…được nhân rộng. Đồng thời thông qua những việc làm có ý nghĩa này giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng quật cường của dân tộc cho các đoàn viên công đoàn trong cả nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.