Cảm xúc của những người lính dành cho vị Đại tướng kính yêu
15 năm qua, với hơn 500 lần bấm máy là 500 cảm xúc khác nhau nhưng những kỷ niệm, những hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được ghi lại qua ống kính "nghệ thuật" của nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị.
Nói đến cuộc sống cũng như những chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta không thể nói bằng lời bởi đó là sự chiến đấu, sự hy sinh của một người anh cả của QĐND Việt Nam.
![]() |
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một bức hình của nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị |
Đã có hàng nghìn cuốn sách, hàng chục nghìn tấm ảnh phác họa khá đầy đủ và chân thực bức chân dung sống động về vị tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Cụ thể như nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo, Đại tá Trần Hồng- cựu phóng viên ảnh Báo QĐND với 4 cuộc triển lãm mang tên “Đại tướng Võ Nguyên Giáp- những khoảnh khắc bình dị” mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, trân trọng.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn với triển lãm “101 khoảnh khắc về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp” nhân dịp chúc mừng Đại tướng 101 tuổi và kỷ niệm 66 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và rất nhiều cuộc triển lãm khác nữa được tổ chức tại các thành phố lớn. Và hiện tại là nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị với “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cựu chiến binh”.
Gợi lại ký ức nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua từng bức ảnh
Cảm xúc đã ùa về trong ký ức của nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị khi nhắc đến vị Đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp. Chia sẻ về cuộc triển lãm này, nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị nói: “Niềm vui của tôi hàng ngày là được đi, được đến với những hoạt động của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên CCB và những hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tôn vinh Đại tướng, những người đồng chí, đồng đội khi về với đời thường thông qua những bức ảnh. Tại cuộc triển lãm ngày hôm nay, tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của mọi người”.
Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giọng nói như nghẹn lại, nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị bày tỏ rằng: “Tôi đã ấp ủ tình cảm cũng như những dự định của mình về triển lãm ảnh ‘Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cựu chiến binh’ từ nhiều năm nay nhưng cho đến tận thời điểm này, ước nguyện của tôi mới thành hiện thực khi ngày hôm nay, tôi đã đưa những người cựu chiến binh- bạn bè của tôi trở về quá khứ với những gì đang hiển hiện qua những bức ảnh mà tôi đã chụp và lưu giữ về Đại tướng trong vòng 15 năm nay”.
![]() |
|
Nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị (áo trắng) hát vang ca khúc "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" cùng các cựu chiến binh |
15 năm quả là một thời gian không dài mà cũng không ngắn nhưng dường như với nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị, đó là nỗi trăn trở, là sự kính trọng và nỗi xúc động trong lòng. 15 năm qua với hơn 500 lần bấm máy và 500 cảm xúc khác nhau đã đọng lại trong lòng vị nhiếp ảnh tài ba. Những ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay, cử chỉ ôm hôn thắm thiết của Đại tướng thật xúc động…Những cảm xúc đó chính là tấm lòng mà nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị muốn dâng tặng chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 102 tuổi trường thọ.
Dạt dào cảm xúc là thế, nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị chính là năm 2005, Đại tướng gọi riêng anh vào để chụp ảnh cùng. “Đó là cảm xúc sâu sắc nhất mà tôi nhớ mãi, tôi luôn ghi sâu điều đó vào tâm trí của tôi, cho nên tôi đã ấp ủ ước mơ về việc sẽ trình làng với đồng nghiệp, bạn bè về những bức ảnh kỷ niệm mà tôi lưu giữ để kính dâng chúc thọ Đại tướng và tôi đã thực hiện được điều đó. Tôi vô cùng xúc động”.
|
Ca khúc: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân Sáng tác: Huy Thục Thể hiện: Tốp Ca |
Vì niềm xúc cảm, vì lòng kính trọng và cái tâm của một người lính tham gia chiến trận, nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị có lẽ sẽ không bao giờ quên được những giây phút khi trực tiếp bản thân mình được gần Đại tướng, được tiếp cận và lưu giữ lại những kỷ niệm, những cuộc hành trình và những tình cảm của Đại tướng dành cho mình và các CCB. Hơn ai hết, vị nhiếp ảnh này muốn dâng kính, muốn dành tặng “cuộc triển lãm” này để mừng Đại tướng trường thọ 102 tuổi.
Khẳng định lại điều này, nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị nói: “Chúng tôi mãi mãi là những người lính, những người chiến sỹ dưới quyền của lãnh tướng tham gia trận mạc và bản thân tôi, tôi sẽ cố gắng gìn giữ và lưu truyền những khoảnh khắc của Đại tướng cùng những người CCB đến thế hệ mai sau”.
CCB bày tỏ cảm xúc về hình ảnh cũng như triển lãm về Đại tướng
Là một nhạc sỹ tài hoa chuyên viết các ca khúc về Bác, về những người lính tham gia chiến trường, nhạc sỹ Huy Thục đã không giấu được niềm xúc động của mình.
Đến với cuộc triển lãm, nhạc sỹ cho rằng “Hàng triệu triệu quân, những người còn sống, kể cả những người đã mất đã, đang và sẽ tiếp bước con đường mà Bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến công anh hùng đã từng sải bước qua, đó là con đường cách mạng vinh quang mà chúng ta đã giành chiến thắng”.
Không quên nhắc đến Đại tướng tài ba của dân tộc, nhạc sỹ gạo cội Huy Thục đã lặng đi, ông nói rằng Đại tướng cả đời vì nước, vì dân. Đại tướng rất quý trọng anh em văn nghệ sỹ. “Mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng Đại tướng vẫn dành thời gian để tiếp đón chúng tôi và trò chuyện với chúng tôi. Cho dù những lúc căng thẳng nhất, khó khăn nhất, gian nan nhất nhưng Đại tướng vẫn ân cần, vẫn bình tĩnh và hơn ai hết, Đại tướng vẫn nghĩ đến những cái tốt, cái đẹp của cuộc sống. Đại tướng cho rằng để được như vậy, Đại tướng đã ngồi thư thiền để xua tan căng thẳng…”.
![]() |
|
Nhạc sỹ Huy Thục |
Trước đây từng công tác ở Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng, Đại tá Trần Quân Bảo đã về hưu nhưng những kỷ niệm về Đại tướng cũng như gian nan, khó khăn trong cuộc sống người lính mà ông đã trải qua lại ùa về. Ông cho rằng đối với mỗi người lính, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn là thần tượng. “Tôi ngưỡng mộ tài năng, đức độ của Đại tướng và cũng mong toàn quân, toàn dân luôn luôn học tập những tấm gương, đạo đức của Đại tướng mà Đại tướng lại là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Ngoài ra, đại tá Trần Quân Bảo còn gửi lời cảm ơn đến tác giả Nhuyễn Trọng Nghị đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của Đại tướng huyền thoại. Đó là những bức hình vừa chân thực, sinh động về hình thức nhưng lại vừa sâu sắc về nội dung”.
Ông Dương Ngọc Liên- cựu giáo viên trường Chu Văn An chia sẻ rằng trước đây ông cũng từng công tác ở đơn vị F351 và khi đến với triển lãm này ông đã không tránh khỏi được cảm giác xúc động.
“Đến với triển lãm, tôi không chỉ được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của nhiếp ảnh Nguyễn Trọng Nghị mà tôi còn sưu tầm được một kho tư liệu vô giá về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Năm nay Đại tướng đã bước sang tuổi 102, tôi kính chúc Đại tướng luôn khỏe mạnh và Đại tướng mãi mãi là niềm hạnh phúc, niềm kính trọng của con người Việt Nam”./.


