Gia Lai:

Cán bộ làm bừa, dân chịu khổ

Thu tiền của dân để làm đường, nhưng tiền đã tiêu gần hết còn đường nhựa chẳng thấy đâu. Người dân chỉ biết than trời vì phải tiếp tục đi trên con đường lầy lội

Quý II/2010, ông Nguyễn Công Thảo, trưởng thôn Klah Nhân, người  vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Albá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã đứng ra vận động nhân dân thôn Klah Nhân góp hơn 270 triệu đồng và hứa làm con đường nhựa dài hơn 1,5 km cho dân. Đến nay, dù đã chi hết gần một nửa số tiền, nhưng con đường càng trở nên lầy lội, còn “nhựa” như lời hứa của ông Thảo vẫn chẳng thấy. Điều này đang khiến dư luận nhân dân xã Albá bức xúc.

Con đường thôn Klah Nhân trở nên lầy lội khi mùa mưa đến

Việc đóng góp của các hộ dân thôn Klah Nhân được tính theo diện tích đất canh tác, với mức 4 triệu đồng/ha. Là người cùng thôn, lại mới được thăng chức, nên cả 50 hộ dân đặt hết niềm tin vào ông Thảo, nhanh chóng góp được 193 triệu đồng, trong tổng số 271 triệu đồng dự kiến. Thế nhưng bà con đợi mãi mà chẳng thấy con đường như lời hứa của ông Phó Bí thư. Thời gian chờ càng dài, lòng tin của người dân thôn Klah Nhân càng ngắn lại. Và đến nay, lòng tin ấy đã không còn.

Ông Phạm Văn Nhiện, người đã đóng góp 12 triệu đồng để làm đường, rồi chờ suốt gần năm nay bức xúc: “Ông ấy bảo làm được, dân chúng tôi cũng tin tưởng và đóng tiền. Thế mà năm nay đã là năm thứ hai rồi, đường nhựa chẳng thấy đâu, chỉ thấy đường bây giờ còn lầy lội hơn trước”.

Chung nỗi bực dọc, ông Nguyễn Xuân Tuyên, thôn Klah Nhân có 5 sào đất và đã đóng 2 triệu nhưng giờ phải chịu nỗi cực khổ nói: “Đường giờ đi khó hơn, lầy lội, Con cái tới tuổi đi mẫu giáo, nhưng giờ phải ở nhà, có đưa con đi học được đâu vì có đưa được đến trường thì cũng đến giờ đón về rồi!”.

Việc ông Thảo làm đường cũng không tuân theo bất cứ một quy trình, quy định nào. Ông Thảo cho rằng, làm đường theo quy trình của Nhà nước sẽ tốn kém, còn làm theo cách của ông sẽ đỡ tốn kém hơn và sẽ nhanh hơn.

Ông Thảo thanh minh việc làm của mình

Bước 1 trong cách làm của ông Thảo là mua đất để tôn nền đường. Thế nhưng, thay vì đất cấp phối, ông Thảo lại dùng đất sét, đất vườn nên phản tác dụng. Suốt mấy tháng qua, con đường thường xuyên trong cảnh “trời mưa, đất thịt trơn như mỡ”, việc đi lại của bà con trong thôn càng khốn đốn. Tuy nhiên, theo ông Thảo, tình trạng này có một phần nguyên nhân từ… thời tiết. “Trong 193 triệu, chúng tôi làm phần nền đường hết 115.400.000 đồng. Tuy nhiên, đổ đất xong thì năm nay lại mưa nhiều quá. Khi đổ đất vào đúng mùa khô, đất khô nên lu lèn không được đảm bảo như mùa mưa. Bây giờ mưa xuống thì nó lầy thôi” - ông Thảo nói.

Theo các hộ dân đã đóng góp, ông Thảo thu tiền nhưng không có biên lai. Ông này cũng tự lập một Ban quản lý riêng để quản lý và chi tiêu số tiền thu được. Nhiều người phàn nàn, thậm chí ông Đinh Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Albá còn lên tiếng can ngăn, nhưng đều không có hiệu quả.

“Rõ ràng là có chủ trương kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Thế nhưng,  ông Thảo không làm theo hướng dẫn mà về họp dân tự thu tiền, tự làm thôi. Tôi không đồng ý và tôi không cho làm như vậy. Ngay như quy trình thủ tục hành chính, quản lý nhà nước ông Thảo cũng không nắm được, về kỹ thuật càng không nắm được. Muốn đổ đường nhựa thì phải đổ đất cấp phối chứ đổ đất sét, đất vườn thì làm sao đảm bảo được. Ông ấy đã làm sai nguyên tắc”, ông Thái nói.

Phiếu thu ông Thảo dùng để chứng minh mình đã làm theo quy trình

Thấy người dân phản ứng ngày càng mạnh mẽ, đến 15/6/2011, ông Thảo mang 60 triệu đồng tới nộp Kho bạc để chứng minh mình đã làm theo quy trình nhà nước. Tuy nhiên, việc làm này không dập tắt được dư luận bức xúc trong nhân dân thôn Klah Nhân và xã Albá. Đồng thời, cũng không giải thích được nghi vấn: Tại sao một Phó Bí thư Đảng ủy xã (chuyên trách về công tác Đảng), không có chức năng thu tiền của dân lại vận động nhân dân đóng tiền và tự ý chi tiền sai quy trình của Nhà nước?

Người dân xã Albá đang chờ sự can thiệp của các cơ quan hữu quan huyện Chư Sê và tỉnh Gia Lai để làm sáng tỏ vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.