Cát Bà vui ngày hội biển

Ngày 1/4 năm nay, đảo Cát tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam và khai trương mùa du lịch 2009.

Không phải lần đầu đến Cát Bà, nhưng cảm giác xốn xang khi thấy hòn đảo hiện ra trên sóng biếc vẫn nguyên vẹn, tràn đầy. Cũng dễ hiểu, bởi Cát Bà hôm nay đang trên đà vận hội, viên ngọc giữa biển Đông ngày càng đa sắc, toả sáng bao lời hứa hẹn, gọi mời.

Ngày 1/4 năm nay, đảo Cát tưng bừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam và khai trương mùa du lịch 2009. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, trên bến Tùng Vịnh, dưới chân núi Ngọc, dọc các con đường phố đảo...

Người dân huyện đảo Cát Hải, du khách từ đất liền đổ về Cát Bà nhộn nhịp, đông vui. Thuyền bè khơi xa cũng tụ hội buông neo, giăng cờ kết hoa làm sáng bừng mặt vịnh.

Trong 3 ngày 30, 31 và 1/4, mùa du lịch Cát Bà 2009 được khai trương với các hoạt động văn hoá thể thao đa dạng, phong phú.

Phố đảo như không còn ranh giới đêm ngày với Hội trại tuổi trẻ, vòng chung kết giải bóng đá mùa xuân, múa rối, múa rồng, thời trang, đi cà kheo, biểu diễn võ thuật... đặc biệt là đêm pháo bông, thả đèn trời tại sân vận động.

Trong vóc dáng đô thị hiện đại, Cát Bà vẫn rất Việt Nam với lụa đào, cờ đuôi nheo, áo tứ thân, khăn xếp... Trên nền cảnh quan thiên nhiên sánh duyên tạo hoá, bàn tay con người nơi đây vẽ lên nét đẹp quê hương thuần khiết, đậm đà. Cát Bà vì thế không dễ lẫn vào bất kỳ hòn đảo du lịch nào trên thế giới.

Khi dàn trống khai hội dồn dập vang lên, từ ba điểm trên đỉnh núi Ngọc, núi khu cảng cá và đường ra bãi tắm Cát Cò 3, đèn trời, hoa lửa nở bừng trên bầu trời Cát Bà đẹp lung linh, soi sáng bao khuôn mặt người  hân hoan, cùng ánh điện, phố phường in hình xuống mặt nước tạo thành bức tranh đêm huyền ảo.

Tối 31/3, tại đảo Cát Bà, UBND thành phố Hải Phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà- Ngày truyền thống của ngành Thuỷ sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2009) và khai trương Du lịch Hải Phòng năm 2009.

Chung vui ngày Hội lớn với những người làm nghề cá của thành phố Hải Phòng cũng như cả nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ niềm phấn khởi đồng thời mong muốn ngành thuỷ sản cả nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước tập trung đầu tư chiều sâu, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá các khâu khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản; kết hợp tốt giữa khai thác, đánh bắt thuỷ sản với bảo vệ vùng lãnh hải của Tổ quốc, đưa ngành thuỷ sản phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước chúc Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng tiếp tục phát huy tiềm năng, nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, từng bước đưa Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước" trở thành hiện thực trên thành phố Cảng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Nhà nước tặng Đảng bộ và Nhân dân huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng). Bộ NN-PTNT tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân của ngảnh thuỷ sản cả nước có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2008.

Thay mặt thành phố Hải Phòng và Bộ NN-PTNT, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trịnh Quang Sử đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà cách đây 50 năm, nay trở thành ngày hội truyền thống nghề cá Việt Nam. Thấm nhuần lợi dạy của Bác "Biển bạc của ta do nhân dân làm chủ", Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng không ngừng nỗ lực vươn lên, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có ngành thuỷ sản, góp phần cùng nghề cá cả nước không ngừng lớn mạnh trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước, có sản phẩm xuất khẩu tới 140 quốc gia; là quốc gia có ngành thuỷ sản phát triển mạnh (xếp thứ 12 về khai thác; thứ 7 về chế biến xuất khẩu và thứ 3 về nuôi trồng).

Ngành thuỷ sản Hải Phòng cũng đã phát triển mạnh cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu, đạt mức tăng trưởng giá trị mỗi năm từ 15 đến 25%...

Hoạt động được mong chờ qua mỗi kỳ lễ hội ở Cát Bà vẫn còn có Hội đua thuyền rồng trên biển tranh cúp Báo Hải Phòng sẽ diễn ra vào chiều 1/4. 

Sau các màn biểu diễn múa rồng, lướt ván, đua thuyền thúng, thuyền cai-ắc,... đường đua xanh sẽ dậy sóng trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người xem trên bờ và ngư dân trên những con thuyền quây quần trong vịnh.

Nắng, gió biển khơi sẽ ùa về theo những tay chèo khoả rộng của gái trai miền biển, vốn dạn dày trên sóng nước quê hương. Hình ảnh những con thuyền gỗ lướt băng băng trên đầu bao đợt sóng thể hiện sức sống mãnh liệt của con người khi chinh phục thiên nhiên. Cũng chính từ những cánh tay chèo này, quê biển đảo không ngừng vươn xa, lớn mạnh.

Trên cầu tàu, họ nắm tay nhau chia sẻ niềm vui, như những người ngư dân vừa vươn khơi đem về khoang cá đầy, mẻ lưới nặng.

Khác nhiều miền hội, lễ hội đảo Ngọc không khép lại mà mở ra một mùa hội thênh thang: mùa du lịch. Tiềm năng du lịch được đánh thức, Cát Bà đang là "điểm đến" thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Chia tay Cát Bà, chúng tôi không khỏi lưu luyến hòn đảo đẹp như mơ, có một chiếc cầu tàu nối dài mến khách.

Một số hình ảnh ca múa nhạc đặc sắc, sôi động

Những chàng trai, cô gái nơi đây mang vẻ đẹp rắn rỏi, tươi sáng của biển cả

Một đêm hội lung linh, hoành tráng, trang trọng và ấm áp

Hướng về biển và làm bạn với biển

Người dân nơi đây không bao giờ quên hình ảnh Bác Hồ về thăm đảo Cát năm 1959

Sức trẻ Cát Bà

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.