Cây si đá 500 tuổi
Với niềm đam mê sưu tầm đồ cổ, ông Nguyễn Nhân Phượng đã đem về Trung tâm Văn hóa Phú sơn 1 cây si đá gần 500 tuổi.
Nằm ngay thành phố Bắc Ninh, Trung tâm Văn hoá thể thao du lịch Phú Sơn giống như một điểm hẹn cho những người yêu nghệ thuật và muốn tìm sự thoải mái. Đây còn là nơi lý tưởng cho mọi du khách khi về thăm Bắc Ninh, về với miền quê Kinh Bắc cùng những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm. Đặc biệt hơn, khi đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại đây, các du khách còn được tìm hiểu về một “sự tích” kỳ thú của cây si đá cổ thụ có “tuổi đời” gần 500 năm.
Ông Nguyễn Nhân Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm VHTTDL Phú Sơn có cạnh thú sưu tầm nhiều đồ cổ từ các thời Lý, Trần… Bên cạnh đó, ông còn “mãn nguyện” khi sở hữu được một cây si đá gần 500 tuổi được đưa về từ huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) với nhiều sự kỳ thú!
![]() |
|
Ông Nguyễn Nhân Phượng bên cây si đá |
Theo truyền thuyết của nhân dân địa phương, trước trận đánh của nhân dân ta chống giặc Minh (Trận Chi Lăng – Xương Giang) vào thế kỷ XV tại Chi Lăng: “Vào một đêm mưa to gió lớn, có một tiếng sét rất to đánh xuống vùng này. Sáng sớm hôm sau, nhân dân địa phương thấy trên nương ngô có một viên đá lớn xuất hiện… Sau nhiều năm chẳng ai để ý đến điều này, cho đến một ngày nhân dân địa phương thấy một cây si mọc trên đá. Qua nhiều năm sinh sống trên đá, dần dần cây si đã buông rễ xuống đất, ôm trọn viên đá và lớn rất nhanh”.
Theo dân bản, cây si mọc trên đá có tuổi đời khoảng gần 500 năm. Sau khi được một người bạn ở Lạng Sơn giới thiệu, ông Phượng đã quyết tâm mua cây si đó về trồng tại Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.
Ông Phượng kể, để mang cây si về được đến Trung tâm cũng nhiều khó khăn, vất vả. Ông phải làm đường từ Quốc lộ 1A vào bản và sử dụng 2 chiếc cẩu 50 tấn mới nhấc nổi. Nhưng khó khăn chưa dừng ở đó, sau khi cho cẩu vào thì không thể nhấc nổi cây mà liên tục bị đứt cáp.
“Nhiều lúc tôi tưởng đã bỏ cuộc! Nhưng với niềm đam mê tôi đã nghĩ mọi cách để có thể mang cây đi. Sau này, tôi phải nhờ thợ đánh đá dùng kíp mìn đánh 8 khối đá ở gốc cây đi thì mới nhấc lên được. Trên đường đi hết sức khó khăn vì cây cao 7 m và phải trải qua cầu đường, dây điện của địa phương nhưng với quyết tâm tôi đã đưa được “cụ si” về Thành phố Bắc Ninh” – ông Phượng kể lại.
Sự có mặt của cây si đá hàng trăm năm tuổi đã tạo thêm nét độc đáo cho Trung tâm.
Bác Nguyễn Văn Quí, một du khách cảm nhận, Trung tâm văn hóa Phú Sơn là một điểm hẹn văn hóa tuyệt vời. Không chỉ có phong cảnh mà những điều đặc biệt nét đẹp riêng của Trung tâm giúp mọi người được thoải mái. Bên cạnh đó, bác ưng ý nhất là cây si đá!
Đến với Phú Sơn, trong khôn gian văn hóa Kinh Bắc vừa hiện đại vừa cổ xưa, mà còn cho mọi người cảm giác như về với một không gian đậm chất Kinh Bắc!./.
