Cháu bé thất lạc tìm được gia đình nhờ VOV Giao thông

Bạn bố cháu bé nghe được thông tin trên sóng và đã thông tin cho gia đình đến đón cháu.

Vào khoảng 17h ngày 4/12, tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương (Hà Nội) có một cháu bé khoảng 5 tuổi đi một mình, không có người lớn đi cùng. Nhìn thấy cháu bé giữa dòng xe cộ nguy hiểm, một thanh niên tên Toản – làm nghề xe ôm gần đó, đã bế cháu vào bốt gác của CSGT thuộc đội CSGT số 7 – Công an  thành phố Hà Nội.

Trong ca trực, hai chiến sĩ Linh và Hiền (thuộc đội CSGT số 7) đã liên lạc với kênh VOV Giao thông. Sau khi thông tin được đưa lên sóng phát thanh, người nhà cháu bé đã tiếp cận được cháu (vào khoảng 19h).     

Anh Nguyễn Thành Hưng, bố cháu bé gọi điện cảm ơn VOVGT

                           

Trao đổi giữa phóng viên VOV Giao thông với anh Nguyễn Thành Hưng, bố của cháu bé, được biết: Cháu bé mắc bệnh tự kỷ và khả năng nhận biết chậm, sau khi bạn của anh nghe được thông tin trên Đài đã liên lạc với kênh và thông tin cho gia đình tìm đến đón cháu.

Thay mặt gia đình, anh Nguyễn Thành Hưng trân trọng cảm ơn Kênh VOV Giao thông, cảm ơn hai chiến sĩ CSGT và người lái xe ôm tên Toản tốt bụng đã giúp đỡ gia đình anh nhanh chóng tìm được cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên