Cháy tòa nhà EVN: Vẫn còn 9 nạn nhân chưa ra viện
Hiện còn 9 công nhân đang nằm điều trị trong Bệnh viện Xanh Pôn. Tất cả đều bày tỏ lo lắng về ảnh hưởng lâu dài của khói độc tới sức khỏe của mình.
Trong ngày 20/12, có thêm 3 công nhân trong vụ cháy Tòa nhà Tập đoàn Điện lực hôm 15/12 đã được xuất viện. Số bệnh nhân còn lại tuy tình hình sức khỏe dần ổn định nhưng vẫn chưa biết khi nào được ra viện.
Tiếp xúc với phóng viên sau gần 1 tuần điều trị, anh Đào Trọng Tiếp, 30 tuổi, quê Mỹ Đức- Hà Nội vẫn tỏ ra mệt mỏi và đang tiếp tục được chuyền nước. Anh cho biết, hiện vẫn thấy đau tức ngực, nhức đầu và ho nhiều.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị hít phải khói độc trong vụ cháy và ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tổn thương phổi.
![]() |
|
Hai nạn nhân trong vụ cháy tòa nhà EVN: Đào Trọng Tiếp và Nguyễn Đình Hải |
Anh tiếp kể lại, anh mới làm việc ở tòa nhà EVN được 15 ngày, khi xảy ra cháy, anh đang làm việc ở tầng 30. Nghe mọi khói bốc lên, mọi người hô cháy, anh liền chạy theo cầu thang bộ xuống nhưng phải quay đầu chạy lên mái vì khói bao trùm, không nhìn thấy đường, gây khó thở.
Anh Tiếp cùng với 17 người khác tập trung trên mái từ lúc phát hiện ra cháy lúc 4h30 và chờ đợi đến gần 8h mới được đưa xuống bằng ròng rọc của công nhân lau kính tòa nhà.
Cùng giường với anh Tiếp là anh Nguyễn Đình Hải, 32 tuổi, quê Hòa Đức- Hà Nội. Anh Hải cho biết, hôm xảy ra cháy anh làm việc trên mái từ sáng, đến 4h30 định thu dọn đồ đạc để ra về thì khói bốc lên, nhiều người chạy lên cho biết khói bao phủ không thể xuống được.
“Khói bao phủ tới mức mọi người đứng gần mà không nhìn rõ nhau. Ai cũng hốt hoảng và nghĩ mãi mà không biết cách nào để thoát xuống đất”, anh Hải kể lại thời điểm kinh hoàng trong đời mình.
Còn bác Trương Thị Xây, 53 tuổi, quê ở Phúc Thịnh, Vĩnh Phúc là nạn nhân nữ duy nhất trong vụ cháy vẫn chưa hết bàng hoàng: Sau khi làm xong việc dọn dẹp vệ sinh tầng 4, định ra về thì có 3 người khác chạy lên báo có cháy, khói bao rất nhiều không thể xuống được và mọi người cùng nhau ra sức chạy ngược lên theo cầu thang bộ.
“Tuổi già nên chạy cầu thang bộ rất mệt. May nhờ có mấy thanh niên động viên “bác cứ theo chúng cháu, không sao đâu” và đưa tôi lên tầng 7. Mấy người đập cửa kính, thò đầu ra cho dễ thở. Trong lúc chạy, có người còn tiểu tiện ra áo để úp vào mặt để ngăn khói”, bác Xây kể lại. Khoảng 20 phút sau, bác Xây cùng một số người được các công nhân lau kính cứu thoát.
Lo sợ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài
Anh Đào Trọng Tiếp và Nguyễn Đình Hải đều cho biết, khi làm việc tại tòa nhà, ngoài việc được phổ biến về an toàn lao động như những cảnh báo về điện giật, ngã, vật rơi vào người… thì không ai nghĩ đến cháy nổ. “Tòa nhà chưa hoàn thiện, không có nhiều vật gây cháy nên không ai nghĩ đến tình huống đó. Không ngờ cháy ở tầng hầm và khói lại bao trùm nhanh đến như vậy”, các anh cho biết.
Theo anh Tiếp, khi chạy lên đến tầng áp mái thì kiệt sức do khó thở, tưởng chừng không thể cố lên được đến mái. Cầu thang tối, khói khắp nơi, nếu không quen địa hình thì chắc chắn sẽ bị chết ngạt.
Thậm chí, khi lên đến mái, đứng chờ rất lâu mà không có cách gì thoát thân, có người còn muốn trượt theo dây cáp để xuống. Tuy nhiên, anh em công nhân đã can ngăn và động viên nhau chờ lực lượng cứu hộ.
![]() |
|
Các công nhân này đang lo lắng về sức khỏe của mình bị ảnh hưởng sau này |
May mắn thoát nạn, nhưng điều bây giờ khiến các công nhân này lo lắng là sức khỏe bị ảnh hưởng do khói độc từ vụ cháy. “Nhiều người nói nếu phổi, họng bị nhiễm khói độc nặng thì về sau sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe. Là lao động chính trong gia đình nên tôi rất lo lắng, chỉ mong nhanh khỏi để đi làm”, anh Đào Trọng Tiếp chia sẻ.
Ngoài ra, trong thời gian các anh nằm viện, do nhà xa nên người nhà phải đi lại trông nom rất vất vả, tốn kém. Theo như lời các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, sau khi vào viện, đại diện EVN đến thăm một lần và hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng. Còn bác Trương Thị Xây thì cho biết, ngoài khoản hỗ trợ của EVN, bác được công ty chủ quản hỗ trợ 1 triệu đồng. Cô con gái mới ra trường, chưa tìm được việc làm phải đến viện chăm sóc mẹ.
Bác Xây cho biết, hiện tại bác vẫn cảm thấy khó thở, mũi cay xè và theo chẩn đoán của bác sĩ thì bác bị nhiễm khói độc nặng. “Mấy ngày đầu vào viện, tôi toàn khạc ra đờm đen ngòm, giờ thì đỡ hơn. Bác sĩ nói tôi bị bỏng đường hô hấp và không thể một sớm một chiều khỏi bệnh. Nếu muội khói ám đọng lại trong phổi thì có khi phải phẫu thuật”, bác Xây lo lắng.
Anh Nguyễn Đức Hải cho biết sẽ được xuất viện vào cuối giờ chiều nay. Khi được hỏi bao giờ thì đi làm trở lại, anh cho biết: “Tạm thời cứ về nhà nghỉ ngơi và chờ đợi thôi, cũng chưa biết thế nào, công ty cũng chưa có thông báo gì. Mong sao sức khỏe sớm ổn định để đi làm, Tết sắp đến rồi!”./.
|
Các bài liên quan |

