Cháy tòa tháp EVN: Xe đặc chủng cũng “bó tay”

Nếu tòa tháp đôi EVN là khu chung cư đã đông người ở thì không biết điều tồi tệ sẽ đến mức thế nào?

    Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt rất sớm khi xảy ra vụ hoả hoạn kinh hoàng tại toà tháp đôi EVN chiều 15/12. Hàng chục xe cứu hoả và xe cứu thương hú còi inh ỏi, hàng trăm cảnh sát và dân phòng đeo băng đỏ được huy động tới hiện trường. Phố Cửa Bắc bị phong toả, nhường chỗ cho lực lượng chức năng.

    Đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị  thêm công cụ hỗ trợ để dập tắt đám cháy

    Điều đáng nói là người dân rất tích cực giúp sức cho cảnh sát khi tham gia phân luồng, nhắc nhau không chen lấn và nhường đường lực lượng cứu hộ vào ra nhanh nhất; nhiều người tự nguyện mua nước, sữa, bánh mì tiếp tế cho cảnh sát, dân phòng và cả… cánh phóng viên đang hoạt động rất tích cực. Tất cả chỉ mong muốn làm sao những người bị kẹt trong 2 toà nhà, đang bị trùm kín khói đen, được giải cứu một cách nhanh nhất.

    Các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, những chiếc xe đặc chủng  nhất của thành phố được điều đến, lực lượng quân đội cũng được tăng cường, xếp hàng ngay dưới chân hiện trường để nhận lệnh. Tuy nhiên, công tác cứu hộ nạn nhân diễn ra rất chậm chạp. Vụ cháy xảy ra vào 16h song phải đến 22h mới cơ bản kết thúc, việc chữa cháy đặc biệt phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tiếp cận được những nạn nhân trên những tầng cao nhất của toà nhà.

    Có thể thấy, những chiếc xe đặc chủng đã bất lực, vì cho dù là “tối tân” nhất tại Hà Nội, song cũng chỉ vươn lên đến tầng 15 toà nhà. Sau đó, lực lượng cứu hộ mới tính đến phương án sử dụng ròng rọc chạy dọc toà nhà, đập vỡ kính để tìm kiếm nạn nhân.

    Bà Nguyễn Thị Thuỷ, 60 tuổi ở Cửa Bắc bật khóc khi những nạn nhân được đưa xuống lúc gần 21h. Bà Thuỷ cho biết: “Khổ thân mấy cháu công nhân quá, bị kẹt từ chiều. Họ cởi áo ra vẫy, gọi điện thoại rối rít… Thế nhưng chúng tôi chẳng biết làm gì, chỉ mong các anh công an thật nhanh triển khai lực lượng để cứu họ. Chúng tôi rất sốt ruột và cầu mong tính mạng họ được bảo tồn”.

    Còn bác Lê Khánh, 70 tuổi, ở gần đó bức xúc: “Nếu như đây là toà nhà chung cư thì tôi không thể hình dung điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, bởi xe cứu hoả không thể vươn lên cứu người ở trên cao. Mặc dù các xe được tiếp nước liên tục, nhưng đám cháy vẫn không thể dập tắt, khói vẫn bốc lên thật kinh khủng. Tôi chưa từng chứng kiến đám cháy ở Hà Nội nào khủng khiếp như thế này, cho dù không có ai thiệt mạng”.

    Quan sát tại hiện trường cho thấy, sau 3 tiếng triển khai cứu hộ, trong khi ken đặc dưới mặt đất là cảnh sát, xe chuyên dụng, bác sĩ… Trong khi đó, khói vẫn toả ra từ 2 toà tháp và thấp thoáng từ trên tầng 25, 28 vẫn có ánh đèn điện thoại le lói của người mắc kẹt. Một người phụ nữ chắp hai tay kêu thảm thiết: “Các anh ơi, nhanh lên, họ chết mất…”.

    Người dân cho rằng, nếu được triển khai cứu hộ bằng trực thăng có thể nhanh chóng cứu thoát số người trên tầng thượng toà nhà, trước khi họ bị ngất xỉu vì khói đen, hay sử dụng lưới đặc chủng để các nạn nhân có thể nhảy xuống.

    Rất may không có ai thiệt mạng trong vụ cháy, mà nhiều người khi xem hình ảnh, lại liên tưởng đến… đám khói bốc lên từ toà nhà Trung tâm Thương mại Mỹ ngày 11/9/2001. Chúng ta đã có những bài học đau xót khi hàng chục người chết trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Quốc tế tại TP HCM năm 2002, hay vụ cháy chung cư JSC tại Hà Nội năm 2010 khiến 2 mẹ con tử vong do ngạt, do việc triển khai cứu hộ chậm và phương tiện cứu hoả còn lạc hậu.

    Vụ cháy toà tháp đôi EVN một lần nữa là cuộc “tổng diễn tập” để chúng ta nhìn lại và có hướng đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.