Chỉ tại “cưỡi ngựa xem hoa”
Sự cố trong chương trình “Trái tim nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long chắc sẽ không phải là lần cuối cùng, bởi ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại kiểu làm việc “cưỡi ngựa xem hoa”.
Sự cố vừa xảy ra ở với chương trình “Trái tim nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long đang làm hàng ngàn bà con ở địa phương và nhiều khán giả bức xúc vì nhà Đài đã trao nhầm “trái tim nhân ái” cho nhà giàu. Thật đáng tiếc, khi vụ cô “Lượm” ở Đài THVN lắng xuống chưa lâu thì lại vụ việc tương tự lại diễn ra ở Đài PT-TH Vĩnh Long.
Mỗi khi xảy ra những sự cố như vậy, dư luận lại đổ dồn sự phẫn nộ vào những nhân vật chính của vụ việc, là Lượm, là gia đình ông Phan Văn Lập (ngụ ấp Cái Cùng, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, - Bạc Liêu). Những người này quả thật đáng trách, họ đã lợi dụng lòng tốt của đa số người Việt Nam mang nặng truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” để trục lợi. Nhưng điều đáng buồn ở đây là hành động của những người này lại được tiếp tay bởi sự vô tình hay hữu ý của một số cơ quan chức năng.
Trước hết là về phía nhà Đài, một chương trình đã được làm đến 90 kỳ những vẫn để lọt những lỗi như vậy. Vẫn biết là mục đích cao đẹp của chương trình “Trái tim nhân ái” là kêu gọi công đồng giúp đỡ chữa bệnh cho những cháu bé bị bệnh tim và lần này, nhà Đài cũng đạt được mục đích tốt đẹp đó, đã giúp được cháu N phẫu thuật thành công. Nhưng đôi khi lòng tốt không được đặt đúng chỗ lại gây ra những tác hại khôn lường. Cũng số tiền ấy, nếu san sẻ kịp thời với những cháu bé bị bệnh tim nặng có hoàn cảnh khó khăn thực sự cần sự giúp đỡ, có lẽ là cứu cánh cho cuộc đời của các cháu.
Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng diễn ra sự việc tương tự nếu vẫn còn tồn tại kiểu làm việc “cưỡi ngựa xem hoa”. Nếu ê kíp làm chương trình “Trái tim nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long thực sự có trách nhiệm, có kiểm chứng nhiều chiều thì chắc chắn họ sẽ cân nhắc, xem xét kỹ càng khi quyết định cứu vớt một số phận, một cuộc đời. Thật đáng buồn phóng viên làm chương trình này đã không liên hệ với chính quyền địa phương mà đi thẳng đến nhà ông Lập để quay.
Qua vụ việc này, nhiều người chắc cũng khó hiểu về sự làm việc tùy tiện, chủ quan của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bạc Liêu. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, căn cứ vào tiêu chí nào mà trong danh sách giới thiệu những hoàn cảnh cần phẫu thuật khó khăn cho nhà Đài gia đình ông Phan Văn Lập. Vì thực tế đây chưa phải là những trường hợp khó khăn nhất! Vậy đây có phải là do sự làm việc quan liêu của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bạc Liêu. Cũng có thể nhiều năm trước đây gia đình ông Lập nghèo thực sự và đến bây giờ Sở chưa cập nhật được thông tin mới nên mới xảy ra việc giới thiệu “nhầm”. Nếu không như vậy thì có phải là có sự “ưu ái” nào đó giữa những bên liên quan?.
Trong sự việc này, mất mát lớn nhất vẫn là mất lòng tin của người dân và các nhà hảo tâm đối với những cơ quan mà bấy lâu nay họ vẫn đặt sự tin tưởng tuyệt đối.
Sự sống của những trái tim bé nhỏ bị bệnh trong các gia đình nghèo thật mong manh nếu không có sự hỗ trợ đúng lúc. Thật đáng tiếc, những “sự cố” như vậy có thể khiến nhiều em bé bị bệnh tim bẩm sinh nặng và người nghèo mất đi cơ hội được chữa bệnh kịp thời./.