“Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Việt Nam”

Lời khẳng định của người chiến sỹ, nhà báo cách mạng, nhà thơ, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam – bà Madeleine Riffaud.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã đến thăm bà Madeleine Riffaud và được bà chia sẻ những tình cảm vẫn luôn tràn đầy với Việt Nam.

Đại sứ Dương Chí Dũng đã hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn, ngưỡng mộ đối với người nữ Anh hùng, người bạn lớn từng sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước.

Từng tham gia chống phát xít Đức từ khi mới 18 tuổi, cũng như đấu tranh không mệt mỏi chống lại chủ nghĩa thực dân, Madeleine Riffaud được nhận nhiều danh hiệu cao quý nhất của nước Pháp như Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vào năm 1946, Huân chương Quốc công của Chính phủ Pháp vào năm 2009.

Đại sứ Dương Chí Dũng tặng hoa bà Madeleine Riffaud

Với tư cách là nữ phóng viên thường trú của báo Nhân Đạo, bà đã chiến đấu không mệt mỏi tại Việt Nam và Algeria, để tuyên truyền với thế giới về cuộc đấu tranh chính nghĩa của những người dân cùng khổ đang giành lại độc lập, tự do. Còn có biệt danh thân mật là “Chị Tám”, bà đã viết về công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, cùng các phóng sự chiến trường, giúp cho độc giả trên toàn thế giới hiểu sức mạnh của một đất nước nhỏ bé và nghèo đã đánh bại đế quốc Mỹ. Bà Madeleine Riffaud rất tự hào khi được gặp Bác Hồ vào năm 1946, được Bác yêu quý gọi là “con gái”.

Nay đã 87 tuổi, sức khỏe rất yếu, nhưng trí tuệ của bà vẫn rất minh mẫn và đôi mắt dường như sáng lên khi nhắc đến tình yêu với Việt Nam. Bà tâm sự: “Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì Việt Nam. Tôi và nhiều người bạn cũng rất yêu Việt Nam như Aubrac, hay Henri Martin. Tôi may mắn vì vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ hình ảnh và giọng nói Bác Hồ. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục góp sức vào những bộ phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nói cho công luận biết về nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam”. 

Nói về Việt Nam hôm nay, bà Madeleine Riffaud nhắn nhủ những thế hệ Việt Nam hãy tiếp tục “chiến đấu” trong xây dựng và phát triển đất nước. Giờ đây, ngày càng có nhiều khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam và biết về đất nước tuyệt đẹp cùng những con người dễ mến. Bà luôn vững niềm tin rằng, đất nước nơi bà coi là quê hương thứ 2 sẽ phát triển nhanh và đúng hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.