Cho Tây Nguyên thêm xanh...

Tây Nguyên - vùng đất phên dậu của Tổ quốc đang đổi thay từng ngày trong ấm no, hạnh phúc và bình yên.

Để có một Tây Nguyên như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp lớn lao của hai đơn vị đang đứng chân trên mảnh đất này: Binh đoàn Tây Nguyên - một trong những binh đoàn chủ lực của QĐND Việt Nam và Binh đoàn 15 - đơn vị làm kinh tế gắn với an ninh quốc phòng.

Đón xuân mới, phóng viên TNVN có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Anh hùng LLVT và AHLĐ thời kỳ đổi mới, Tư lệnh kiêm TGĐ Binh đoàn 15; và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên.

PV: Chúng tôi được biết, Thiếu tướng (TT) Nguyễn Xuân Sang và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải đã có trên dưới 30 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, nơi có nhiều dân tộc sinh sống. Các anh đã cùng với cán bộ, chiến sĩ của mình làm thế nào để bà con tin tưởng, đồng lòng giúp các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao?

TT Nguyễn Đức Hải: Xác định nhiệm vụ là một binh đoàn cơ động, một binh đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động chiến đấu để bảo vệ sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước, chúng tôi luôn nghĩ rằng để làm tốt được điều đó phải dựa vào thế trận lòng dân. Mà muốn vậy bản thân mỗi cán bộ chiến sỹ của binh đoàn cùng với các lực lượng của Bộ đứng chân trên địa bàn phải làm tốt công tác dân vận.

Chúng tôi đã thành lập các đội công tác cùng với chính quyền và đảng bộ địa phương các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, kể cả Binh đoàn 15 vào làm công tác vận động đồng bào. Từ những hộ dân sống trên núi, trong rừng… chúng tôi đã cùng các lực lượng khác động viên, giải thích, vận động đưa bà con về và hình thành những thôn bản tập trung.

Mô hình chúng tôi làm thành công là ở khu vực xã Rừ Cơi (Sa Thầy, Kon Tum), do Trung đoàn 66 triển khai. Rồi bà con ở Đức Cơ (Gia Lai), từ chỗ ở nhỏ lẻ trên rừng, những người lính Binh đoàn Tây Nguyên và Binh đoàn 15 đã vận động bà con về, hướng dẫn bà con làm lúa nước, xây dựng thôn-làng-bản văn hóa.

TT Nguyễn Xuân Sang: Để đạt được điều ấy, phải kiên trì, bền bỉ, thuyết phục, cầm tay chỉ việc; làm bằng cả niềm tin và tâm huyết, tấm lòng của mình đối với đồng bào. Không có lý nào mình thương đồng bào, đồng bào lại không thương mình. Nghĩ vậy nên lúc đó chúng tôi đã vào từng bản làng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với công nhân binh đoàn. Phải gần dân, chứ chỉ nói suông thì sẽ không có tính thuyết phục, bà con sẽ không tin.

TT Nguyễn Đức Hải: Anh Sang nói rất đúng. Binh đoàn Tây Nguyên luôn sát cánh cùng bà con khi có thiên tai lũ lụt xảy ra. Vấn đề tạo công ăn việc làm cho bà con cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề mà Binh đoàn 15 đã làm rất tốt. Đặc biệt vừa rồi chúng tôi đi nghiên cứu địa hình đã nhận thấy có mô hình mà Binh đoàn 15 làm rất hiệu quả. Đó là mô hình liên kết đưa bà con từ những làng bản xa xôi, làm ăn nhỏ lẻ thành những công nhân mẫu mực của các nông trường của Binh đoàn.

PV: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải vừa nhắc đến một mô hình rất thành công của Binh đoàn 15 mà theo tôi biết mô hình này đang được coi là một điển hình để nhân rộng ở các địa phương khác. Xin thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang chia sẻ thêm điều này?

TT Nguyễn Xuân Sang: Ngay khi Binh đoàn 15 thành lập, chúng tôi đã cùng với cấp ủy địa phương đề ra phương châm: Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện xã; đội sản xuất gắn với làng. Và sau đấy phát triển thêm là gắn kết hộ lao động người Kinh của Binh đoàn với hộ đồng bào dân tộc. Bởi vì chủ yếu các công ty, các đội sản xuất của Binh đoàn đều đóng quân ở những vùng rất xa xôi, sát biên giới.

Năm 2010, chúng tôi tổng kết mô hình điểm này thì có 2.000 hộ là người Kinh gắn kết với 2.000 hộ đồng bào dân tộc. Nhưng vừa rồi tổng kết ở cơ sở thì con số đã lên đến hơn 4.000 hộ gắn kết.

TT Nguyễn Đức Hải: Tôi nghĩ dân vận tốt, giúp dân hết lòng cũng là một điều kiện để xây dựng địa bàn an toàn cho tuyến biên giới - vấn đề có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

PV: Được biết, Binh đoàn Tây Nguyên còn có sáng kiến xây dựng mô hình “làng quân nhân”; xây trường học, bệnh viện?

 TT Nguyễn Đức Hải: Chúng tôi xác định, muốn huấn luyện tốt thì cán bộ cũng phải yên tâm công tác. Nhận được sự quan tâm rất lớn của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng với sự nỗ lực của cấp ủy các cấp và lãnh đạo chỉ huy của các cơ quan binh đoàn nên trong thời gian vừa rồi, chúng tôi đã xây dựng được hơn 350 căn hộ chung cư ở 3 làng quân nhân. Nhiều sỹ quan có thu nhập thấp đã đưa cha mẹ, vợ con vào ở, cả gia đình rất phấn khởi.

Vừa rồi đích thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo một số ban ngành xuống thăm Đoàn phòng không H34, thấy điều kiện của đơn vị mới chuyển về rất khó khăn đã quyết định cấp đất cho 115 hộ gia đình sỹ quan hưởng lương của đơn vị để xây dựng nhà ở, đảm bảo đất để làm thao trường huấn luyện, rồi trận địa trực.

Mừng hơn nữa là Ngân hàng Công thương phối hợp với Báo Quân đội nhân dân hỗ trợ cho 50 căn nhà đồng đội trị giá 2,5 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư hỗ trợ cho Binh đoàn 10 tỷ đồng để xây dựng khu gia đình của quân nhân.

TT Nguyễn Xuân Sang: Binh đoàn 15 xác định nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng, phát triển dân cư xã hội nên chúng tôi đã xây rất nhiều nhà trẻ, 1.000 cô nuôi dạy trên 5.000 cháu. Nhiều người thấy lạ, bảo sao bộ đội lại có nhiều cháu như thế? Là bởi vì công nhân nữ của chúng tôi có trên 7.000 người. Con có được chăm lo cẩn thận thì mẹ mới yên tâm công tác chứ.

Chúng tôi có cả hệ thống y tế nữa. Bệnh viện loại C thôi nhưng có 150 giường bệnh, 10 phân viện và bệnh xá ở các cơ sở mà chủ yếu là trong vùng đồng bào dân tộc và biên giới vùng sâu, vùng xa. Công tác bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Binh đoàn làm rất tốt.

PV: Hàng chục năm gắn bó trên địa bàn Tây Nguyên, chắc hẳn các anh có rất nhiều kỷ niệm? Kỷ niệm nào để lại dấu ấn sâu đậm trong các anh?

TT Nguyễn Xuân Sang: Kỷ niệm thì nhiều lắm. Ví dụ hồi đầu mới vào không biết tiếng dân tộc nên khi đi làm công tác dân vận toàn phải ra hiệu. Rồi cũng những ngày đầu đi dân vận, ba cùng với bà con, những món ăn của bà con mình không quen nên rất khó ăn. Nhưng vì muốn gần gũi, muốn sát dân thì phải hòa đồng, cứ thế cố ăn, vậy mà dần dần cũng quen. Những kỷ niệm không thể nào quên…

TT Nguyễn Đức Hải: Còn tôi muốn nhắc lại cơn bão số 11 năm 2009, khi chúng tôi đem phương tiện đi cứu dân ở những khu vực Ayun Pa và Ia Pa. Sau một ngày chúng tôi đã cứu được khoảng 1.000 người dân thì khoảng 8 giờ tối, khi ra đến giữa dòng để tiếp tục việc cứu hộ, bỗng dưng chân vịt của chiếc PTS bất ngờ hỏng và bị lũ cuốn lật ngay, trên đó có 7 cán bộ chiến sỹ của Binh đoàn. Tất cả đều lặng đi vì nghĩ đồng đội không còn hy vọng sống sót. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, khi chiếc PTS trôi đi thì có 2 chiến sỹ may mắn ôm được vào thành cầu rồi sau đó được đồng đội kéo lên. Trong khi đó, có 2 người dân sống bên sông đã dùng phương tiện cá nhân cứu được 5 cán bộ chiến sỹ còn lại. Mình cứu dân và dân cũng không bỏ rơi mình. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng khó tả khi biết tin cán bộ chiến sỹ của mình được cứu sống.

TT Nguyễn Xuân Sang: Tình quân dân gắn bó máu thịt không thể nào thiếu được. Đó là một tình cảm đặc biệt. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn để làm sao Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp hơn, vững mạnh hơn và đồng bào các dân tộc phồn vinh hơn.

TT Nguyễn Đức Hải: Những điều đồng chí Nguyễn Xuân Sang vừa nói cũng chính là tình cảm của cán bộ chiến sỹ Binh đoàn Tây Nguyên, và chúng tôi nguyện thực hiện những điều mà ông cha ta đã nhắn nhủ: “Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”.

Xin chúc các anh cùng Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.