Chốt kiểm soát biên phòng ở vùng biên

VOV.VN - Ở đồn Biên phòng Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, những người lính biên phòng đã cắm chốt được 2 năm, thêm 1 cái Tết nữa các anh sẽ đón xuân ở rừng với quyết tâm chung tay cùng cả nước bảo vệ sức khỏe, cuộc sống yên bình cho nhân dân. 

Từ cửa khẩu Hữu Nghị, qua chặng đường dài khoảng hơn chục cây số, chúng tôi đến với xã biên giới Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngược theo con đường đất gồ ghề sỏi đá, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, chốt kiểm soát số 4 của Đồn Biên phòng Bảo Lâm cheo leo sườn núi, thuộc thôn Cốc Tòong, xã Bảo Lâm.

Đại úy Nguyễn Quang Thìn, tổ trưởng chốt kiểm soát thôn Cốc Toòng cho biết, đồn Biên phòng Bảo Lâm quản lý 15km đường biên giới, dọc tuyến có nhiều đường món, lối mở, là cơ hội để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. 

“Mùa hè chúng tôi phải đi chặt cây để lá ở trên mái để làm mát, vì lán mái tôn rất thấp, nước thì đi chở ở dưới bản lên. Mùa đông rét, lán ở trên đỉnh đồi, lạnh buốt da buốt thịt, cứ 8h sáng thời tiết mà không mây mù, chúng tôi mới có thể quan sát rõ được những đường mòn, đường tắt trên biên giới. Tắm rửa, anh em phải đi kiếm củi về để đun, nước xin của dân cho nên phải dùng rất hạn chế, rất tiết kiệm"- Đại úy Nguyễn Quang Thìn cho biết.

Gọi là chốt nhưng thực ra chỉ là một lán dựng tạm. Ở nơi sỏi khô cằn, những người lính đã phủ xanh bằng vườn rau xanh tươi tốt để phục vụ bữa ăn hàng ngày. Bế Văn Huân, một tân binh sinh năm 2001 được tăng cường lên Bảo Lâm chống dịch đã 2 tháng. Với Huân, được công tác tại biên giới là cơ hội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm. 

"Trên này các chú, các anh cũng dạy em rất nhiều điều về cách xử lý tình huống, vận dụng linh hoạt vào thực tế. Mọi người đều chỉ dạy rất nhiệt tình. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều coi nhau như một gia đình. Ở trên biên giới như thế này em thấy tự hào khi mình đã góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như công tác phòng chống dịch bệnh thời điểm này”- Huân chia sẻ. 

Vùng biên Lạng Sơn cuối năm, những cơn gió buốt da cắt thịt, sương muối dày đặc. Gương mặt những người lính biên phòng thêm chai sạn, khắc khổ. Nơi thâm sơn cùng cốc, gần 1 năm nay chưa được về nhà,

"Tôi cũng xác định “lấy binh làm nghiệp”, vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh em ở lán đều nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mọi người vẫn luôn xác định dù có vất vả, khó khăn thì vẫn luôn luôn phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- Đại úy Nguyễn Quang Thìn bộc bạch. 

Gần 2 năm triển khai các lán, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn kiên cường bám trụ, phối hợp các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, là "lá chắn thép" trong công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

“Xác định đây là nhiệm vụ lâu dài nên đơn vị và cán bộ chiến sĩ cũng từng bước khắc phục, đã kéo điện, kéo nước đến những lán có thể để anh em sinh hoạt tại chỗ nhằm khắc phục khó khăn, đảm bảo sức khỏe, tính cơ động phục vụ công tác phòng chống dịch. Đảng ủy Chỉ huy đồn cũng thường xuyên cắt cử thay phiên nhau hàng ngày, hàng tuần đến các lán chốt để động viên, chia sẻ khó khăn, trực, ăn ở, làm nhiệm vụ với anh em tại đó luôn… để đội ngũ cán bộ chiến sĩ thấy được vai trò trách nhiệm, thêm yên tâm, vững tin tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”- Thượng tá Linh Ngọc Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết. 

Gác lại nỗi niềm riêng, những người lính biên phòng vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới trong điều kiện nhiều khó khăn, vất vả. Họ đang ngày đêm cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch, giữ vững an ninh suốt một dải vùng biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Biên phòng Điện Biên tiếp sức học trò nghèo
Lính Biên phòng Điện Biên tiếp sức học trò nghèo

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhận đỡ đầu gần 100 cháu từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới làm con nuôi theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Được sự quan tâm, chăm lo, các em đều rất phấn khởi, yên tâm học tập.

Lính Biên phòng Điện Biên tiếp sức học trò nghèo

Lính Biên phòng Điện Biên tiếp sức học trò nghèo

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhận đỡ đầu gần 100 cháu từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới làm con nuôi theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Được sự quan tâm, chăm lo, các em đều rất phấn khởi, yên tâm học tập.

Các tỉnh ĐSBCL triển khai nhiều biện pháp linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh
Các tỉnh ĐSBCL triển khai nhiều biện pháp linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh

VOV.VN - ĐSBCL tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Một số bệnh viện trong khu vực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Các tỉnh ĐSBCL triển khai nhiều biện pháp linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh

Các tỉnh ĐSBCL triển khai nhiều biện pháp linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh

VOV.VN - ĐSBCL tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Một số bệnh viện trong khu vực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.

Lính biên phòng Hà Tiên: Chặn Covid đến cột mốc cuối cùng trên biên giới Campuchia
Lính biên phòng Hà Tiên: Chặn Covid đến cột mốc cuối cùng trên biên giới Campuchia

VOV.VN - Tới thời điểm hiện tại, Đồn đang quản lý 9 chốt biển và 44 chốt bộ dọc tuyến biên giới Hà Tiên, Kiên Giang giáp với Kampot, Campuchia.

Lính biên phòng Hà Tiên: Chặn Covid đến cột mốc cuối cùng trên biên giới Campuchia

Lính biên phòng Hà Tiên: Chặn Covid đến cột mốc cuối cùng trên biên giới Campuchia

VOV.VN - Tới thời điểm hiện tại, Đồn đang quản lý 9 chốt biển và 44 chốt bộ dọc tuyến biên giới Hà Tiên, Kiên Giang giáp với Kampot, Campuchia.