Chữ Braille đem lại nhiều cơ hội cho người mù

Nhờ chữ Braille, hàng chục nghìn người mù được xóa mù chữ, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc bằng sức lao động của mình…

Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Louis Braille vừa được Hội người mù Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sáng nay (29/12), tại Hà Nội.

Chữ Braille được du nhập vào Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, dưới chế độ thực dân phong kiến chỉ có một số ít trẻ em mù trong các gia đình giàu có là được học chữ Braille tỷ lệ mù chữ trong người  mù chiếm tới trên 95%, cuộc sống hết sức nghèo nàn lạc hậu.

Với sự ra đời của Hội người mù Việt Nam năm 1969, các lớp tổ chức dạy chữ Braille được phát triển rộng khắp trên cả nước. Cho đến nay, đã có 22.000 người khiếm thị được phục hồi chức năng, học chữ Braille và phổ cập tiểu học. Hàng năm, các cấp hội mở từ 120-150 lớp học với chi phí hàng tỷ đồng, trong đó 2 phần 3 kinh phí do các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ...

Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam cho rằng,  chữ Braille đã góp phần tích cực xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí trong người khiếm thị. Nhiều người đã phấn đấu học lên trở thành những nhà quản lý các cơ sở sản xuất, dịch vụ. Có người trở thành nghệ sĩ có tên tuổi hoặc tham gia trong các lĩnh vực xã hội khác. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng có thêm nhiều hội viên trẻ thi đỗ các trường đại học cao đẳng mở ra cơ hội tìm việc làm ngoài xã hội. Cụ thể năm 2008, em Nguyễn Thị Mỹ Lài, hội viên tỉnh hội Thừa Thiên Huế đã thi đỗ thủ khoa ngành ngữ văn, trường Đại học Khoa học Huế…

Nhân dịp này, Hội người mù Việt Nam cũng đã trao bằng khen cho 25 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đọc viết nhanh chữ Braille” do Trung ương Hội phát động.

Louis Braille là người chính thức phát minh ra chữ Braille và được công nhận tại Học Viện Hoàng Gia người mù trẻ Paris.

Sinh ngày 4/1/1809 tại một làng nhỏ cách Thủ đô Paris 18 km về phía Đông, Braille là con út trong một gia đình có 4 người con. Vào năm 1812, khi mới 3 tuổi, đang chơi ở chỗ làm việc của bố, vì muốn bắt chước bố làm yên cương ngựa, Braille đã bị một vật nhọn đâm vào mắt làm hỏng con mắt bên trái, ít lâu sau con mắt còn lại cũng bị nhiễm trùng hỏng nốt. Lúc này, Braille mới 5 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.