Chủ cửa hàng quần áo tại Quảng Trị xin lỗi sau khi đánh nữ lao công

VOV.VN - Khi bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi, cô gái trẻ là chủ cửa hàng bán quần áo đánh xông vào đánh nữ lao công lớn tuổi.

Khi nữ lao công nhắc nhở không nên vứt rác ra đường, chủ cửa hàng bán áo quần tại số 79, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã xông ra cãi vã và lao vào đánh nữ lao công này. Sau khi vụ việc xảy ra, chủ cửa hàng đã đến nhà người lao công nói lời xin lỗi, mong muốn bỏ qua sự việc.

Tối 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, ghi lại cảnh nữ lao công bị một phụ nữ trẻ dùng tay đánh vào đầu, xô đẩy, chỉ tay vào mặt. Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng, kèm theo những dòng trạng thái và bình luận bức xúc.

Cô gái trẻ đánh nữ lao công lớn tuối khi bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi. (Ảnh cắt từ clip)

Người bị đánh trong clip là bà Dương Hoa, 47 tuổi, công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bà Hoa kể lại, vào 15h ngày 19/5, khi bà đã quét dọn sạch đoạn đường trước một cửa hàng bán quần áo ở số nhà 79, đường Nguyễn Trãi, thì thấy chủ cửa hàng vứt rác ra đường bay tứ tung. Thấy vậy, bà Hoa nhắc nhở nên giữa hai người xảy ra xích mích, sau đó dẫn đến xô xát.

Chị Trần Thị Yến L., 26 tuổi, chủ cửa hàng bán áo quần ở số 79, đường Nguyễn Trãi xác nhận mình là người xô xát với chị Hoa trong đoạn clip. Tuy nhiên chị L. cho rằng clip chỉ ghi lại một đoạn nên không khách quan. Chị L cho hay, do không có sọt rác, nên khi vứt rác ra đường, gặp gió, rác bay tứ tung. Sau đó, chị lao công đến nhắc nhở nặng lời khiến chị khó chịu nên mới xảy ra chuyện xô xát và có dùng tay đánh chị Hoa.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tìm hiểu, ghi nhận lời kể của một số người dân gần đó và mời Trần Thị Yến L. và bà Dương Hoa về trụ sở để làm việc. Theo bà Hoa, sáng ngày 20/5, tại trụ sở Công an phường 1, thành phố Đông Hà, bố của Trần Thị Yến L đã gửi lời xin lỗi bà Hoa. Đến chiều cùng ngày, Trần Thị Yến L. cũng đến nhà bà Hoa để xin lỗi và mong được tha thứ.

Bà Dương Hoa cho biết, chỉ cần một lời xin lỗi là mọi chuyện có thể bỏ qua: “Cháu nó đến nói rằng cháu còn non dại, mọi chuyện là do cháu gây ra sai trái, mong dì bỏ qua cho cháu và sẽ không dám nữa. Tôi có nói lại là cháu nó có lời như vậy thì tôi cũng đồng ý thông cảm, lần sau mà tiếp tục thêm trường hợp khác nữa sẽ không bao giờ tha thứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong
Trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong

VOV.VN - Chiều 24/4, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tới thăm hỏi và trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong đêm 22/4.

Trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong

Trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong

VOV.VN - Chiều 24/4, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tới thăm hỏi và trao 500 triệu đồng cho gia đình nữ lao công bị "xe điên" đâm tử vong đêm 22/4.

Khởi tố vụ án “ô tô điên” tông chết nữ lao công ở Hà Nội
Khởi tố vụ án “ô tô điên” tông chết nữ lao công ở Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án “xe điên" cán chết nữ lao công tại Hà Nội.

Khởi tố vụ án “ô tô điên” tông chết nữ lao công ở Hà Nội

Khởi tố vụ án “ô tô điên” tông chết nữ lao công ở Hà Nội

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án “xe điên" cán chết nữ lao công tại Hà Nội.

Vụ nữ lao công bị xe “điên” tông chết: Chỗ nằm quen thuộc mãi vắng mẹ
Vụ nữ lao công bị xe “điên” tông chết: Chỗ nằm quen thuộc mãi vắng mẹ

VOV.VN - "Hàng ngày, sau ca làm đêm, cứ khoảng 1-2h sáng chị Hà lại về đây nằm bên cạnh Đức Anh. Vậy mà, chỉ trong tích tắc, con đã mất mẹ mãi mãi"

Vụ nữ lao công bị xe “điên” tông chết: Chỗ nằm quen thuộc mãi vắng mẹ

Vụ nữ lao công bị xe “điên” tông chết: Chỗ nằm quen thuộc mãi vắng mẹ

VOV.VN - "Hàng ngày, sau ca làm đêm, cứ khoảng 1-2h sáng chị Hà lại về đây nằm bên cạnh Đức Anh. Vậy mà, chỉ trong tích tắc, con đã mất mẹ mãi mãi"