Clip: Xúc động hình ảnh cứu hộ vụ cháy cao ốc EVN

Đám cháy đã tắt, mọi thứ đã qua như một cơn ác mộng. Và, tất cả họ đêm qua đều là những người anh hùng…

Đám cháy xảy ra vào khoảng 4h30 chiều 15/12. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường để thực hiện dập đám cháy. Các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô điều động tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Tình hình ngày càng xấu đi, các chiến sĩ đặc công đã được huy động tới hiện trường sử dụng câu liêm, chăn bông để sẵn sàng lao vào đám khói cứu người bị mắc kẹt.

Hai chiếc xe thang trong đó có chiếc xe thang cao 54m (cao nhất Hà Nội) đã được điều đến hiện trường. Tuy nhiên chiếc thang này chỉ có thể đưa được cao nhất đến tầng 17 trong khi tòa nhà này có đến 33 tầng.

 

Tính đến 21 giờ đêm qua, sau rất nhiều nỗ lực đám cháy đã bị khống chế, lực lượng cứu hộ đã cứu được 30 người, 24 người trong số đó được chuyển đến bệnh viện san – pôn. Mọi thứ đã qua như một cơn ác mộng. Và, tất cả họ đêm qua đều là những người anh hùng.

Những người lính trẻ thoạt đầu có vẻ “ngợp” về đám cháy “khủng” quá nhưng khi lâm trận họ dường như quên cả tính mạng mình để hướng về phía những đồng bào đang bị kẹt ở trên cao. Mọi cách thông tin để liên lạc: điện thoại, nghe đài… mọi cách để tiếp cận bằng đường cầu thang bộ, xe cứu hộ, thậm chí là cả thang lau kính…

Đã có những giọt nước mắt vỡ òa trên gương mặt thất thần của công nhân khi tiếp đất, cả những giọt mồ hồi giữa đêm đông giá của các chiến sỹ, đồng bào... Có lẽ trong hoạn nạn người ta mới hiểu được lòng nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.