Cổ động viên Đắk Lắk đội mưa đi “bão” mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng

VOV.VN - Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối 22/8, nhiều cổ động viên tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xuống đường ăn mừng.

Dù mưa to, gió lớn xuất hiện ở Buôn Ma Thuột ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan kết thúc, nhiều cổ động viên nhiệt tình vẫn mang cờ Tổ quốc, hòa vào dòng xe diễu hành qua các tuyến phố.

So với những lần đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trước đây, không khí “đi bão” tại Buôn Ma Thuột đêm nay có phần thưa vắng hơn một chút do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, cơn mưa cũng không làm giảm nhiệt của các cổ động viên. Những người xuống đường vẫn hò reo, vẫy cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về. Cổ động viên Đắk Lắk kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì phong độ, bảo vệ lợi thế trên sân Mỹ Đình, qua đó mang về chiến thắng chung cuộc để người hâm mộ cả nước có dịp cháy hết mình với bóng đá.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

CĐV "lên cơn sốt" vì Patrik Lê Giang, tin tưởng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup
CĐV "lên cơn sốt" vì Patrik Lê Giang, tin tưởng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Tối 22/8, chảo lửa Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), làn sóng đỏ do các cổ động viên tạo nên như tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa tại Thái Lan. Sự chắc chắn của Patrik Lê Giang ở hiệp 1 là bàn đạp để Việt Nam làm nên chiến thắng không tưởng ngay trên đất Thái.

CĐV "lên cơn sốt" vì Patrik Lê Giang, tin tưởng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup

CĐV "lên cơn sốt" vì Patrik Lê Giang, tin tưởng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup

VOV.VN - Tối 22/8, chảo lửa Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), làn sóng đỏ do các cổ động viên tạo nên như tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa tại Thái Lan. Sự chắc chắn của Patrik Lê Giang ở hiệp 1 là bàn đạp để Việt Nam làm nên chiến thắng không tưởng ngay trên đất Thái.