Cô gái trẻ Xê Đăng dám bước qua hủ tục rợn người

Cô gái ấy tên là Hồ Thị Hiếu, 24 tuổi, y sĩ trạm y tế xã Trà Cang, Nam Trà My - người đã cứu cháu bé thoát khỏi hủ tục ghê rợn…

Một số bản làng của người Xê Đăng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vẫn tồn tại những hủ tục rất lạc hậu. Làng Tắk Giang chưa đầy 100 nóc nhà, thuộc thôn 6, xã Trà Cang có một hủ tục kinh hoàng: Khi người mẹ qua đời sau khi sinh con thì đứa bé phải bị chôn sống theo mẹ.

Bao đời nay, chưa một ai dám làm trái. Vì vậy, gần đây câu chuyện một cô gái trẻ Xê Đăng liều mạng cứu sống một cháu bé khỏi bị chon theo mẹ và nhận cháu làm con nuôi nhanh chóng lan truyền khắp các bản làng. Đây là lần đầu tiên có người dám chống lại luật lệ của làng.

Hồ Thị Hiếu hạnh phúc bên cậu con nuôi

Cô gái Xê Đăng ấy tên là Hồ Thị Hiếu, 24 tuổi, y sĩ trạm y tế xã Trà Cang. Hồ Thị Hiếu nhớ như in buổi sớm tinh mơ hôm ấy, sản phụ Hồ Thị Yên ở làng Tắk Giang sau khi sinh được một bé trai thì bị tai biến băng huyết và tử vong tại nhà. Anh Hồ Văn xếp, chồng chị Yên nước mắt lưng tròng, bồng đứa con trai khỏe mạnh kháu khỉnh chuẩn bị đem đi chôn cùng với người mẹ theo tập tục của người Xê Đăng.

Hò Thị Hiếu nhớ lại: “Khi nhận được tin từ em gái ruột đang ở gần đó, tôi nói là bằng mọi cách phải giữ lại cháu bé, phải ngăn họ lại. Qua điện thoại của em gái, tôi nói chuyện được với ba đứa bé. Tôi ra sức thuyết phục, tôi nói, mấy người cũng muốn sống tại sao không cho cháu bé sống, nhưng họ vẫn cương quyết đòi chôn theo mẹ nó. Tôi bảo rằng, họ làm vậy là phạm pháp, nếu không dừng lại sẽ báo công an. Nghe vậy họ chịu cho bồng cháu bé đi. Em gái tôi vội cắt rốn và bồng đứa bé chạy trốn, còn tôi thì chạy theo. Hai chị em chạy trốn dân làng để cứu cháu”.

Sơ cứu cho cháu xong, hai chị em vừa đi, vừa chạy hàng chục cây số đường rừng đến trung tâm y tế huyện. Cháu bé được cứu sống. Hiếu làm đơn xin chính quyền nhận cháu làm con nuôi, bởi chị sợ đưa về với gia đình cháu sẽ không được an toàn. Gái chưa chồng mà có con, dù là con nuôi thì rất khó khăn nếu muốn lập gia đình nhưng chị vẫn làm.

Chị Hiếu tận tình chỉ dẫn người dân cách phòng chống bệnh

Để nhớ mãi về cái ngày 2/9 ấy, chị đặt tên con là Hồ Quốc Khánh. Cu Khánh đã hơn 6 tháng tuổi khỏe mạnh, bụ bẫm. Đồng lương y sĩ eo hẹp, chị dành chăm sóc cho con. Bạn bè đồng nghiệp cũng thương, người cho cân đường, hộp sữa và động viên khiến chị cũng vui.

Chị Ngô Thị Thanh, người cùng xóm với Hiếu cho biết: “Hiếu là một người rất tốt, nhiệt tình và chu đáo với đứa bé, chưa chồng con mà  nó coi đứa bé như con ruột của nó. Từ ngày Hiếu gặp cu Khánh thì giống như Hiếu đã trở thành một người mẹ, luôn lo lắng và chăm sóc hết sức chu đáo”.

Chị đã tự ôm vào cuộc đời mình thêm một gánh nặng, thế nhưng chị cảm thấy hạnh phúc. Chị nghĩ, cu Khánh lớn khôn, được nuôi dạy tốt sẽ làm thay đổi suy nghĩ của dân làng…

Biết được thông tin về cu Khánh, rất nhiều nhà hảo tâm từ khắp mọi nơi đã ủng hộ giúp đỡ mẹ con chị Hiếu về vật chất cũng như tinh thần. Nhiều nhà hảo tâm còn có ý định xin phép chị để được nhận nuôi cu Khánh nhưng chị đều từ chối.

“Ai xin nuôi nó tôi cũng không bao giờ cho, nhiều người bảo tôi cho họ nuôi để thằng cu nó được sống sung sướng, nhưng tôi không đành lòng xa nó, bây giờ nó như con tôi đẻ ra vậy tôi sao đành bỏ nó được. Chỉ trừ khi ba nó suy nghĩ lại và xin nhận về nuôi thì tôi phải đồng ý thôi, vì dù sao cũng là cha con ruột mà”, Hiếu chia sẻ.

Hồ Thị Hiếu tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam năm 2008, về công tác tại trạm xá xã Trà Cang huyện Nam Trà My. Chị là một nữ y sĩ luôn tậm tâm với nghề. Từ trung tâm huyện đến các nóc đầy những dốc dựng đứng, trời mưa thì lầy lội, thôn xa thì đến hơn 20km, còn gần nhất thì cũng hơn 10km. Có ai đi vào thôn thì chị xin đi nhờ xe máy, không có thì đành lội bộ đường rừng, hôm thì đành bỏ tiền túi mấy trăm ngàn để thuê xe ôm.

Sự tận tâm, nhiệt tình để khám bệnh, cấp thuốc của y sĩ Hiếu thì bà con Xê Đăng ai cũng biết. Bác sĩ Nguyễn Thái Thọ, Phó Giám đốc bệnh viện huyện Nam Trà My nhận xét: “Hiếu là một nữ y sĩ tận tâm, không nề hà công việc lớn nhỏ, bất cứ công việc gì được giao cũng hoàn thành tốt. Hành động cứu sống bé Khánh vừa qua của Hiếu, đã được Ban giám đốc bệnh viện ghi nhận, khen thưởng... Đây là một việc làm rất cao cả, thể hiện tình người, trách nhiệm của một y sĩ. Y sĩ Hiếu là một tấm gương sáng trong ngành y tế của huyện Nam Trà My nói riêng, và tỉnh Quảng Nam nói chung”.

Trong những chuyến đi thôn nóc để cấp thuốc, khám bệnh cho bà con, dù đường xá xa xôi, vất vả nhưng đi tới đâu, y sĩ Hiếu đều không quên để lại số điện thoại và nhắn nhủ các già làng, trưởng bản, cán bộ địa phương mỗi khi có người dân nào ốm đau nặng hay một em bé bị “ruồng bỏ”… hãy gọi cho chị.

Không biết rồi sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ may mắn được chị cứu sống khỏi hủ tục của người Xê Đăng, người con gái có thân hình nhỏ bé như con ong rừng ấy vẫn  miệt mài, lặng lẽ chắt chiu những gì nhỏ bé nhất giữa núi rừng này để góp thành mật ngọt cho đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.