Công an xã ở Quảng Trị giúp hai cảnh đời bất hạnh bị rơi tiền dịp Tết
VOV.VN - Một câu chuyện đẹp giữa đời thường đang được viết tiếp từ những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ một gia đình nghèo ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vượt qua khó khăn.
Trước đó, chiều 27/01/2025 (tức 28 tháng Chạp), trên đường từ nhà đến thôn Thử Luật, chị Lê Thanh Thuý, sinh năm 1983, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhặt được một tờ giấy học sinh ghi những dòng chữ về những món đồ sắm Tết. Bên trong tờ giấy có kẹp 1,5 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, chị Thuý đã đến Công an xã Vĩnh Thái giao nộp tờ giấy và toàn bộ số tiền mong trả lại cho người đánh rơi.
Do thời điểm cận Tết, sau khi tiếp nhận, các cán bộ, chiến sĩ công an xã Vĩnh Thái đã đăng thông tin, hình ảnh chụp tờ giấy lên trang Fanpage Công an xã Vĩnh Thái kèm số điện thoại của Đại uý Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh nhờ cộng đồng mạng chia sẻ mong người mất sớm liên lạc nhận lại tài sản.
Sau khi đăng tải hình ảnh, thu thập thông tin, Công an xã Vĩnh Thái xác định được người đánh rơi số tiền trên là bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1970, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái. Ngay tối 28 tháng Chạp, các cán bộ, chiến sỹ Công an xã Vĩnh Thái đã mang số tiền trên đến tận nhà trao lại cho bà Hoa. Tại đây, mọi người đều bất ngờ trước gia cảnh của bà Nguyễn Thị Hoa. Gia đình bà Hoa thuộc diện khó khăn, sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Bà Hoa ở cùng mẹ già tàn tật và đứa cháu ngoại. Ngày Giáp Tết nhưng trong nhà trống trơn, chưa mua sắm gì. Số tiền 1,5 triệu đồng bị đánh rơi là khoản tiền bà Hoa gom góp 2 tháng trước đó, trên đường đi chợ sắm Tết bất cẩn đánh rơi. Mọi người đều xúc động nhìn bà Hoa mang ra cuốn vở học sinh bị xé một tờ giấy để ghi vội mấy dòng những thứ cần mua.
Đại uý Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: Toàn bộ quá trình trao trả lại tiền cho bà Nguyễn Thị Hoa đã được một chiến sỹ đơn vị quay phim, sau đó chia sẻ lên trang fanpage Công an xã Vĩnh Thái với mục đích nhân rộng hành động đẹp “nhặt được của rơi trả lại người mất”. Không ngờ, câu chuyện sau đó nhận được sự cảm thông, chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng, mong muốn hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa.
Đến ngày 4/2, thông qua số tài khoản của Đại uý Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đã nhận được sự ủng hộ của hơn 560 cá nhân với số tiền hơn 160 triệu đồng ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa. Toàn bộ số tiền sẽ được sao kê, công khai.
Được biết, thời gian qua, thông qua mạng xã hội, Công an xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời chuyển tải đến người dân địa phương những thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, là việc đăng tải, nhân rộng những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, gương người tốt, việc tốt giữa đời thường