Đà Nẵng bàn giao một ngư dân Philippines
Ngư dân Philippines được tàu đánh cá của Việt Nam cứu sống khi đang trôi dạt trên biển ngày 10/7/2011.
Chiều 27/8, tại đồn Biên phòng 248, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức bàn giao một ngư dân Philippines được các tàu đánh cá Việt Nam cứu sống cho Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi bàn giao, Tham tán Đại sứ Quán Philippines tại Việt Nam Jose Arcel Donato đã chân thành cảm ơn sự cưu mang, giúp đỡ tận tình của Việt Nam trong việc cứu sống và tổ chức nơi ăn nghỉ chu đáo cho ngư dân Philippines gặp nạn.
Ngư dân Bochito Lagdamin rất xúc động trước khi chia tay với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng 248 và cho biết ông không bao giờ quên sự giúp đỡ đầy nghĩa tình, chu đáo của bộ đội Việt Nam trong những ngày ở tại đồn Biên phòng 248.
Ngay sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, ngư dân Bochito Lagdamin đã cùng Tham tán Đại sứ quán Philippines rời khỏi đồn Biên phòng 248 và ngày 28/8 sẽ rời Đà Nẵng vào Thành phố Hồ Chí Minh để ngày 31/8 rời Việt Nam về Philippines.
Trước đó, vào lúc 15h00 ngày 10/7/2011, tàu ĐNa 90258 gồm 38 lao động do ông Phạm Phú Thành, trú tại Tổ 4 Bình Tân, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa - Việt Nam đã cứu được một ngư dân người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.
Ngày 12/8, tàu ĐNa 90258 cập cảng và đưa ngư dân này vào Đồn Biên phòng 248 an toàn. Qua phiên dịch được biết, ngư dân tên là Bochito Lagdamin, sinh ngày 25/3/1968, cư trú tại Negros Island, Philippines.
Lúc tàu ĐNa 90258 cứu vớt, ngư dân này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đồn Biên phòng 248 đã tiếp nhận và bố trí ăn ngủ, áo quần... tại đơn vị cho ngư dân này đến ngày 27/8./.