Đà Nẵng chăm lo Tết cho người nghèo
UBND thành phố Đà Nẵng đã dùng gần 20 tỷ đồng cho việc thăm hỏi, tặng quà người nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn nhân dịp năm mới.
Tết đến, những người nghèo, người có thu nhập thấp lại chồng chất lo toan. Nhưng với mục tiêu “không để gia đình nào không có Tết”, UBND thành phố Đà Nẵng đã dùng gần 20 tỷ đồng cho việc thăm hỏi, tặng quà người nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn.
Gia đình anh Nguyễn Tín Nghĩa ở phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng mấy hôm nay ai cũng vui khi nghe tin thành phố hỗ trợ 600.000 đồng ăn Tết. Anh Nghĩa làm nghề phụ hồ, mỗi ngày chỉ kiếm được 70.000-80.000 đồng, xoay xở cái ăn, cái mặc hàng ngày cho 5 miệng ăn đã vất vả nói gì đến chuyện sắm sửa Tết.
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, anh Nghĩa bộc bạch: Với người khá giả, vài trăm ngàn đồng không đáng là bao nhưng đối với những người suốt ngày phơi mình ngoài mưa nắng kiếm vài chục ngàn đồng như anh thì quý lắm.
Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong việc chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công cách mạng… Năm 2011, thành phố Đà Nẵng dành khoảng 20 tỷ đồng tặng quà, trợ cấp cho gần 7000 hộ nghèo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng xét cấp 1.000 tấn gạo hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn.
Dịp Tết năm 2012, các đối tượng đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hòa Sơn cũng được hỗ trợ 100.000 đồng/người; những người hành nghề xích lô, xe thồ cũng được hỗ trợ 250.000 đồng/người. Để khoản tiền này đến tay người nghèo, đối tượng chính sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiến hành rà soát, bình chọn các đối tượng trong diện cần được hỗ trợ.
Ông Hoàng Minh Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Mới sang năm mới nhưng các hộ nghèo rất phấn khởi rất vui khi nhận được quà. Còn 837 hộ nghèo trong chương trình được UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc rà soát”.
Số tiền hỗ trợ cho người nghèo ăn Tết tuy không nhiều nhưng đã ấm lên ngọn lửa yêu thương trong lòng những người nghèo ở thành phố Đà Nẵng./.