Đà Nẵng: Nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước
Hơn 1.000 hộ dân ở xã Hòa Liên bị ngập từ 1 - 2 m, có nhà nước đã lên tới mái.
Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân bị đảo lộn. Điều đáng nói là, tình trạng ngập lụt kéo dài tại các khu dân cư là do việc quy hoạch thiếu đồng bộ và sự thi công dàn trải, chậm tiến độ của nhiều công trình.
![]() |
Hai ngày nay, nhiều khu dân cư thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn còn chìm sâu trong nước. Hơn 1.000 hộ dân ở xã Hòa Liên bị ngập từ 1 - 2 m, có nhà nước đã lên tới mái. Phương tiện đi lại duy nhất của người dân lúc này là ghe và thuyền thúng. Việc đối phó với mưa lũ chủ yếu vẫn do người dân tự xoay xở.
Nhiều người dân nơi đây cho biết, kể từ ngày Công ty Trung Nam triển khai xây dựng Khu đô thị Golden Hill, nhiều diện tích ao hồ, ruộng lúa của dân bị san lấp. Vì vậy, mỗi khi có mưa lũ, cộng với nước thượng nguồn đổ xuống, gây ngập nặng tại các khu dân cư. Hiện, hàng ngàn người dân nơi đây phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.
Không riêng gì ở xã Hòa Liên, mà tại một số khu dân cư thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cũng bị ngập sâu từ nửa mét đến một 1,5 m.
![]() |
Ông Nguyễn Như Nhạc, tổ trưởng tổ 12 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nói: “Chúng tôi đã vận động người dân kế kích tài sản, di chuyển người già trẻ em. Đến giờ nước đã lên quá cao mà không còn cách nào để nước thoát đi. Giờ mới đầu mùa mưa, nếu không giải quyết dứt điểm, dân chúng tôi sẽ nguy hiểm”.
Hiện nay, nhiều khu dân cư ở thành phố Đà Nẵng thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân là việc xây dựng nhiều khu đô thị, khu du lịch sinh thái kéo theo nhiều diện tích ao hồ, đồng ruộng bị bồi lấp, hệ thống thoát nước chưa được xây dựng đồng bộ. Trong khi đó, nhiều công trình triển khai chậm tiến độ, kéo dài từ năm này qua năm khác lại thiếu hệ thống thoát nước, nên mỗi khi có mưa lớn là xảy ra tình trạng ngập lụt.
![]() |
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bức xúc nói: “Quy luật tự nhiên bị phá vỡ, người dân phải gánh chịu hậu quả”.
Lúc 13h 30 chiều 17/10, tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước, 1 học sinh được cứu sống, còn 1 em bị mất tích.
Vụ việc xảy ra khi 2 em Nguyễn Văn Quang và Hồ Quyền, là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trên đường đi học về, khi đạp xe ngang qua kênh thoát nước Phú Lộc thì bị rơi xuống kênh. Do trời mưa to, nước kênh chảy xiết đã cuốn trôi 2 em đi xa. Em Hồ Quyền được các bạn trong lớp và người dân đi đường cứu sống; còn em Nguyễn Văn Quang bị nước cuốn trôi mất tích. Công an quận Liên Chiểu, chính quyền phường Hòa Minh và thanh niên tình nguyện Chữ thập đỏ phường tổ chức tìm kiếm nhưng đến tối nay vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.
Thượng tá Dương Xuân Bình, Phó Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự và cử 14 chiến sĩ lặn xuống để tìm cứu vớt cháu bé. Tuy nhiên, sau 3 giờ tìm kiếm do nước chảy xiết, địa hình phức tạp nên thi thế cháu vẫn chưa tìm được. Theo chỉ đạo của UBND quận chúng tôi đang huy động lực lượng thay phiên nhau tìm thi thể của cháu dưới kênh"./.


