Đại gia đình Nhà giáo
Đó là gia đình thầy Nguyễn Thanh Tám và cô Cao Thị Giác ở ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) với hơn 30 người theo nghề dạy học.
Đến khu vực chợ xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hỏi nhà thầy Tám, cô Giác, mọi người từ người già đến trẻ đều biết đến gia đình này. Đây là một gia đình có truyền thống hiếu học và có nhiều người gắn bó với nghề dạy học.
![]() |
|
Vợ chống thầy Nguyễn Thanh Tám và cô Cao Thị Giác |
Đôi vợ chồng nhà giáo này nay đã bước qua tuổi 90, nhưng rất minh mẫn và cởi mở khi trò chuyện với chúng tôi về nghề dạy học. Thầy Tám cho biết, năm 1950 khi tốt nghiệp trường Trung học Pháp - Việt ở Sài Gòn, thầy cùng vợ là cô Cao Thị Giác về dạy học tại trường Tiểu học cộng đồng Nhị Quý. Thầy Tám có 7 năm đứng lớp dạy học sinh và 11 năm làm Hiệu trưởng trường Tiểu học cộng đồng Nhị Quý, còn cô Giác thì trong suốt những năm làm nghề giáo đều đứng trên bục giảng dạy học.
Thời chiến tranh việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng nhà giáo này quyết vượt qua gian khổ, bám lớp, bám trường để dạy chữ cho học sinh và dạy chữ cho con cái nên người. Mãi đến năm 1980, sức khỏe yếu, thầy Tám và cô Giác mới chịu nghỉ hưu.
Tâm sự về nghề giáo, thầy Nguyễn Thanh Tám nói: “Tôi thích nghề giáo vì nghề này góp phần truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ, nâng cao về văn hóa, trí tuệ”.
Trong cuộc đời làm công tác giảng dạy, thầy Nguyễn Thanh Tám và cô Cao Thị Giác luôn tự hào đã đào tạo ra nhiều lớp học trò. Nhiều học trò xưa, nay đã thành đạt, là những nhà giáo hay là cán bộ lãnh đạo địa phương, nhà doanh nghiệp…
Thầy Nguyễn Bá Lộc, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhị Quý cũng là một trong số học trò thành đạt của thầy Tám và cô Giác. Nói về người thầy và cô đáng kính của mình, thầy Nguyễn Bá Lộc tự hào: “Tôi là học trò của thầy Tám, cô Giác từ thời trước giải phóng. Hai vợ chồng thầy rất mẫu mực, hết lòng vì học sinh”.
Không chỉ tích cực trong sự nghiệp trồng người, phục vụ cho xã hội, ở gia đình, thầy Tám và cô Giác rất chú trọng việc nuôi, dạy con cháu thành đạt. Thầy cô cho rằng, phải cho con cái ăn học đến nơi đến chốn vừa làm gương cho xã hội, vừa vun đắp tương lai và phát huy truyền thống của nhà giáo.
Tiếp nối nghề nghiệp của cha, mẹ, 10 trong số 11 người con của thầy, cô đều theo học ngành Sư phạm và tình nguyện về địa phương công tác. Có lẽ cái duyên “nghề giáo” đã đeo đuổi gia đình này nên 5 chàng rể và 6 cô dâu của thầy, cô cũng là giáo viên. Tính đến cháu nội, cháu ngoại thì gia đình thầy Nguyễn Thanh Tám và cô Cao Thị Giác đã có hơn 30 người đi theo nghề giáo.
Đại gia đình thầy Tám, cô Giác đến nay có người đã nghỉ hưu, người còn đứng trên bục giảng, nhưng các thành viên trong gia đình này đều nguyện đem hết kiến thức của mình để giảng dạy cho học sinh. Cô Nguyễn Ngọc Thu, con gái của thầy Nguyễn Thanh Tám, đang là giáo viên trường THCS Nhị Quý cho biết: “Khi còn nhỏ, mỗi khi ba, má đi dạy thường dẫn tôi theo. Từ đó tôi rất thích nghề giáo và đi theo con đường của ba, má”.
Gần đây, dù tuổi cao sức yếu nhưng thầy Nguyễn Thanh Tám – “cây cổ thụ” của gia đình này vẫn phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tích cực với hoạt động xã hội tại địa phương. Thầy đã có 15 năm làm Chủ tịch Hội chữ thập Đỏ xã Nhị Quý và là người đứng ra thành lập Hội khuyến học xã.
Thầy Tám và cô Giác luôn lấy 5 chữ “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” làm đầu để dạy học trò cũng như dạy cách đối nhân xử thế cho con cháu. Thầy khuyên con cháu phải tích cực học văn hóa, có kiến thức, trước là để làm người, sau đó phục vụ xã hội.Trong thời đại này, học vấn luôn được coi trọng, người có trình độ sẽ được trọng dụng.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng là ngày Lễ, Tết, của đại gia đình thầy Nguyễn Thanh Tám và cô Cao Thị Giác. Trong ngày này, tất cả các thành viên tề tựu đông đủ về đây với những câu chúc sức khỏe vợ chồng người thầy cao niên. Đây là hai “cây cao, bóng cả” của gia đình, địa phương đã ươm mầm cho đời nhiều nhà giáo tận tâm, tận tụy với nghề, góp phần tích cực vào công tác giáo dục - đào tạo của địa phương./.
