Để người hoàn lương hòa nhập cộng đồng
Mặc cảm tội lỗi, bị người thân, gia đình và xã hội kỳ thị… là những nguyên nhân làm cho những người đã từng phạm tội khó tái hòa nhập với cộng đồng
Tuy nhiên với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và cộng đồng cùng nỗ lực của bản thân, chị Trần Xuân Hiển – trú tại tổ 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua những mặc cảm của một thời lầm lỡ để vươn lên sống có ích cho gia đình và xã hội.
Chúng tôi đến khu phố 6, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa vào những ngày giữa tháng 8, chị Trần Xuân Hiển vẫn đang tất bật với quán tạp hóa nhỏ của mình. Hôm nay khách đông, bận rộn luôn tay nhưng nụ cười tươi, nét mặt rạng ngời luôn hiện trên khuôn mặt chị. Nhìn cuộc sống hiện tại của người phụ nữ này, ít ai biết rằng trước kia chị Hiển đã từng có một quá khứ đau buồn.
Từ trại cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng vào năm 2007, cuộc sống rất khó khăn vất vả, có những lúc chị Hiển tưởng chừng như không vượt qua được. Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương nhất là hội phụ nữ đã giúp gia đình chị vượt qua những khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống.
Ông Hồ Duy Tiên - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp – thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Sau khi cô Hiển trở về địa phương, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ trực tiếp giúp đỡ như tạo điều kiện cho cô Hiển vay vốn để kinh doanh buôn bán. Gần đây nhất, sau khi có Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh, địa phương đã giới thiệu cô Hiển vay 20 triệu để làm vốn kinh doanh”.
Bà Nguyễn Thị Phúc – người cùng sinh hoạt trong với chị Hiển cho biết thêm: “Sau khi về với gia đình, cô Hiển đã chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra. Với sự động viên, giúp đỡ của chị em phụ nữ trong tổ, cô Hiển đã tạo được lòng tin đối với bà con xóm giềng”.
Với số vốn hỗ trợ của địa phương và nhất là số tiền vay được theo Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh, tháng 11/2010, gia đình chị đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi và buôn bán nhỏ.
“Từ ngày được hoàn lương trở về, các tổ chức, hội phụ nữ đã động viên, giúp đỡ tôi từ những bước đầu rất khó khăn. Tôi đã rút ra bài học bài học sâu sắc cho bản thân sau lần lầm lỡ, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mọi người trong gia đình, ngoài xã hội tin tưởng. Tôi cũng mong mọi người đừng vướng vào con đường tệ nạn, khổ lắm!” - chị Trần Xuân Hiển nói.
Từ một con người bị đánh mất niềm tin, sống không biết ngày mai nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi, cuộc sống tươi đẹp đang mở ra trước mắt với chị và gia đình.
Tuy nhiên để những người đã từng lầm lỡ hòa nhập cộng đồng bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nỗ lực vương lên của bản thân thì họ rất cần sự đồng cảm và vòng tay đón nhận của mọi người./.