Đi bộ hơn 1.900 km để thu thập chữ ký đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Sau hơn 1 tháng 2 ngày kể từ ngày xuất phát, Nguyễn Tuấn Linh đã đến được 13 trường học tại 11 tỉnh, thành và đã thu thập được gần 13.000 chữ ký đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Chiều 5/3, Nguyễn Tuấn Linh, một cán bộ đoàn của Thành đoàn Biên Hòa (Đồng Nai) - người đi bộ để xin chữ ký đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đến trường PTTH Lê Lợi ở thị xã Đông Hà (Quảng Trị), địa phương có 15.485 nạn nhân chất độc da cam/dioxin để thu thập chữ ký của hơn 850 học sinh của 2 khối 10 và 11 trong trường.
Tất cả các thầy cô và học sinh của trường PTTH Lê Lợi rất vui và cảm kích trước tấm lòng của Nguyễn Tuấn Linh.
Bức xúc trước việc việc Tòa án Mỹ bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam, ngày 3/2/2009, tại thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Linh đã dùng hết toàn bộ số tiền mà mình tích cóp được làm kinh phí cho cuộc đi bộ của mình để đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam. Mặc dù trước đó đã có nhiều doanh nghiêp đồng ý tài trợ cho cuộc đi bộ của Linh nhưng với điều kiện là phải khoác trên mình chiếc áo có in logo của doanh nghiệp, Linh đã từ chối.
Sau hơn 1 tháng 2 ngày kể từ ngày xuất phát, Nguyễn Tuấn Linh đã đến được 13 trường học tại 11 tỉnh, thành và đã thu thập được gần 13.000 chữ ký đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Theo kế hoạch, sau 61 ngày đi bộ qua 21 tỉnh, thành, cuộc đi bộ của Nguyễn Tuấn Linh sẽ kết thúc vào ngày 4/4/2009 (đúng vào Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch) tại đất tổ Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Tuấn Linh sẽ dâng lên Đền Hùng 2 nắm đất ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn mà trong chuyến đi của mình Linh đã mang đi theo và xin lại 1 nắm đất tổ.
Ngày 6/3, Nguyễn Tuấn Linh sẽ đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, sau đó sẽ rời tỉnh Quảng Trị để tiếp tục cuộc hành trình của mình đến tỉnh Quảng Bình./.