Điện thoại- Nối Trường Sa gần với đất liền
Ở nhiều đảo của huyện đảo Trường Sa bây giờ đã có điện thoại di động, điện thoại cố định để liên lạc thường xuyên, do đó khoảng cách giữa đảo và đất liền không còn xa vời vợi.
Gần đến đảo Trường Sa Lớn, mọi người trong đoàn công tác cùng lên boong tàu hướng về phía đảo. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, một máy, rồi nhiều máy cùng rung lên với nhiều âm thanh khác nhau. Trong đoàn công tác, mọi người cùng reo lên “có sóng điện thoại rồi”!. Sau rất nhiều ngày lênh đênh trên biển, giờ mới có thể nối liên lạc với quê nhà. Vậy là tất thảy, không ai bảo ai cùng bấm số gọi về đất liền.
Giờ đây Trường Sa đã rất gần với đất liền nhờ sóng điện thoại của Tổng công ty Viettel, hiện tại 100% số đảo đã được phủ sóng, tuỳ vào diện tích từng đảo mà số cổng điện thoại khác nhau, có những đảo lên tới 30 cổng. Đến với Trường Sa hôm nay, chúng tôi không chỉ nhận được những dòng địa chỉ, lời nhắn, những lá thư mà thêm vào đó là rất nhiều số điện thoại di động, cố định. Từ khi có điện thoại, nhiều đơn vị đã có sáng kiến thưởng là “được gọi điện thoại về nhà”. Tại đảo Nam Yết, mức thưởng quy định rõ ràng “mỗi chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến, nỗ lực trong công tác, tăng gia sản xuất… thì 1 tháng được thưởng 10 phút gọi điện về đất liền”. Tuy đã có sóng điện thoại, song cũng không thể gọi thoải mái như ở đất liền, bởi mọi người phải nhường nhau, ai có việc cần lắm thì mới gọi, nên việc được thưởng 10 phút điện thoại trong 1 tháng là rất đáng quý. Trung sĩ Vũ Văn Trường, quê Nam Định người có những đóng góp trong việc chăm sóc, bảo vệ, phát triển đàn gia cầm ở đảo Nam Yết đã không ít lần được thưởng bằng các cuộc điện thoại cho biết: “Trong tuần mình làm mọi công tác mà không vi phạm kỷ luật canh gác, đảm bảo chiến đấu tốt thì sẽ dược biểu dương”.
Mức thưởng 10 phút gọi điện thoại về cho người thân và gia đình ở đất liền, không chỉ có ý nghĩa về tinh thần mà còn góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa. Đàn gia súc, gia cầm của các đảo không ngừng tăng lên về số lượng, nhiều chiến sĩ đã hiểu tường tận quy trình ấp trứng gà, trứng vịt trên biển cho hiệu quả cao.
Thông tin liên lạc còn giúp Trường Sa trở thành một điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt hải sản quanh khu vực. Điển hình là vào ngày 31/3/2009, tàu BD 763 ở Bình Định bị sóng đánh va vào rặng san hô và chìm. Ngay lúc đó, 8 ngư dân trên tàu thấy chiếc điện thoại sử dụng mạng Viettel có vạch sóng. Họ lập tức gọi điện về nhà thông báo cứu hộ. 5h sáng ngày 1/4/2009, toàn bộ ngư dân đã được các chiến sỹ đảo Đá Tây cứu nạn.
Nhiều hộ dân ở đây cho biết được sự chăm lo của Nhà nước nên điều kiện sinh hoạt trên đảo đã ổn định. Bên cạnh đó, nhờ có sóng di động nên việc thông tin với đất liền với đảo đã được rút ngắn khoảng cách. Chị Nguyễn Thị Thanh Thuý, hộ gia đình số 5 ở Trường Sa lớn vui vẻ nói: “Giờ đây chỉ cần khoảng 20 giây thôi, tôi đã có thể thông tin đầy đủ để người thân ở quê nhà biết được tình hình ở ngoài đảo rồi”. Nhiều gia đình ở đảo ngoài điện thoại di động còn nhờ người nhà gửi từ đất liền ra chiếc điện thoại Home Phone của Viettel, nhờ đó phương tiện liên lạc thông suốt, ổn định hơn. Vừa qua đoàn công tác của tỉnh Khánh Hoà đến với Trường Sa đã trang bị cho mỗi hộ dân ở Trường Sa một máy điện thoại cố định, trong thẻ có sẵn 500.000 đồng.
Giờ đây ở Trường Sa đã đỡ nhiều cảnh, hàng tháng mới nhận được tin nhà qua những cánh thư. Đơn vị, gia đình nào cũng đã có điện thoại cố định, nhiều người có điện thoại di động. Phương tiện liên lạc này đã trở thành cầu nối với đất liền, với những người thân nơi quê nhà, khiến Trường Sa không còn xa nữa. Ngoài tình cảm đặc biệt dành cho quân và dân Trường Sa, trong những năm qua, cả nước cũng đã và đang dồn sức, góp công để xây dựng cơ sở vật chất cho bộ đội và nhân dân đang sống trên quần đảo, đến nay đời sống vật chất tinh thần của quân, dân trên quần đảo Trường Sa ngày càng được cải thiện: 100% số đảo, điểm đảo có video, radio; 100% số đảo, điểm đảo có điện thắp sáng; được xem truyền hình qua vệ tinh. Các đảo nổi đều được phủ cây xanh và đã trồng được rau xanh để phục vụ cho sinh hoạt của bộ đội.. “Cả nước vì Trường Sa” là trách nhiệm không của riêng ai./.