Đóng đinh vào cây sưa: Bảo vệ hay… “bức tử”?

Ban quản lý Công viên Thống Nhất vừa có một “phát kiến” khó hiểu là: đóng “gông sắt” chi chít vào thân cây, khiến nhiều người bán tín bán nghi đặt câu hỏi: Những chiếc “gông sắt” được đóng như vậy để làm gì?

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra nạn cưa trộm cây sưa, khiến dư luận hết sức phẫn nộ và lo lắng. Nhiều biện pháp được nêu ra nhằm bảo đảm an toàn cho cây sưa. Tuy nhiên, tại Công viên Thống Nhất lại xuất hiện một “sáng kiến” lạ lùng khiến nhiều người không thể thờ ơ.

Ai đã từng đi dạo trong Công viên Thống Nhất đều không lạ gì với những cây sưa được đánh số thứ tự để tiện quản lý. Thế nhưng, mới đây, Ban quản lý Công viên Thống Nhất lại có một “phát kiến” khó hiểu là: đóng “gông sắt” chi chít vào thân cây, khiến nhiều người bán tín bán nghi đặt câu hỏi: Những chiếc “gông sắt” được đóng như vậy để làm gì?

Cây sưa bị đóng đinh ở công viên Thống Nhất
Có mặt tại công viên Thống Nhất, cổng phía đường Lê Duẩn, chúng tôi thấy hàng chục cây sưa đều bị gim chặt bằng những “gông sắt”, cây ít nhất bị đóng từ 4 - 6 cái đinh, cây nhiều bị đóng tới 41 cái đinh, các cây khác cũng có từ 10 - 25 chiếc. Tất cả đều là sắt phi 6, phi 10 và phi 12 dài 20cm được đánh cụp hai đầu đóng xen kẽ thành ba hàng dọc cách gốc từ 0,8 - 1m lên ngang thân cây sưa.

Điều đáng nói là, cây sưa số 1 bị đóng tới 42 cái đinh và cây sưa số 17 bị đóng 21 cái, hai cây này đều có biểu hiện bị rụng lá. Tại những chỗ đóng đinh, vỏ cây đã bị bong tróc sần sùi, những chiếc đinh gỉ ăn sâu vào thân chứng tỏ đã được đóng từ lâu. Tất cả những cây sưa bị đóng đinh đều có biểu hiện lá bị vàng, phát triển kém hơn cây không bị đóng đinh.

Sưa quý cần được bảo vệ trước nạn “sưa tặc” là điều đương nhiên, nhưng thiết nghĩ có nhiều cách để bảo vệ, sao phải dùng hàng trăm chiếc “gông sắt” để gim vào cây sưa? Câu hỏi này được chúng tôi đặt ra với ông Phạm Tân Thành - Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ văn hóa và phục vụ công cộng, đơn vị trực tiếp quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Thành cho biết: Năm 2007 đến năm 2009, Công viên Thống Nhất đã bị “sưa tặc” cưa trộm 3 cây. Để đảm bảo an toàn cho sưa, một mặt đơn vị đã cử 28 bảo vệ túc trực 24/24h ở công viên. Mặt khác, Ban quản lý công viên cho rằng không có cách nào bảo vệ cây sưa ưu việt hơn phương pháp gim đinh vào cây, buộc “sưa tặc” phải bó tay. Cũng theo lời ông Thành thì việc đóng đinh lên cây không ảnh hưởng gì đến quá trình phát triển của cây. Nghĩa là sau khi lớn lên, vỏ cây sẽ trùm lên các vết thương đó.

Việc tìm mọi biện pháp để bảo vệ cây sưa quý của Công viên Thống Nhất là đáng hoan nghênh, nhưng bảo vệ theo cách mà công viên đang làm có thật sự khoa học hay không khi mà thực tế hiện nay, một số cây đang bị sâu tấn công vào những chỗ bị thương, nhiều cây vỏ bị bong tróc và đã có hiện tượng trụi lá? Nhiều người lo ngại rằng, nếu việc ghim đinh vào cây sưa diễn ra trong thời gian dài, cây có thể bị chết là điều khó tránh khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.