Gần 120.000 hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày cuối năm

VOV.VN - Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), có gần 120.000 lượt hành khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tình hình giao thông tại TP.HCM khá thông thoáng trên các trục đường chính, khu vực bến xe, quốc lộ và sân bay.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến trong ngày 16/2 có 863 chuyến bay với gần 120.000 lượt hành khách, giảm 164 chuyến và hơn 37.000 hành khách so với ngày 15/2- 28 tháng Chạp.

Cụ thể, nhà ga T1 khai thác 96 chuyến bay quốc nội đi với hơn 18.700 hành khách và 106 chuyến bay đến với hơn 6.300 hành khách.

Nhà ga T3 dự kiến có 171 chuyến bay đi với gần 28.000 hành khách và 184 chuyến bay đến với gần 14.600 hành khách.

Nhà ga quốc tế T2 phục vụ 153 chuyến bay đi với hơn 25.000 hành khách và 150 chuyến bay đến với hơn 26.600 hành khách.

Dù khu vực ga quốc nội, đặc biệt là nhà ga T1 vẫn đông hành khách, song giao thông dẫn vào sân bay và quá trình làm thủ tục diễn ra khá thuận lợi.

Nhiều hành khách từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh cho biết đã chủ động đến sân bay sớm 5- 6 tiếng để tránh ùn tắc, tuy nhiên thực tế đường đi thông thoáng hơn dự kiến.

Anh Nguyễn Huy Trường, ở Biên Hòa cùng gia đình lên sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ bay hơn 4 tiếng chia sẻ:

"Thấy mọi người nói là đường tắc đường lắm, không có đi được nên là phải đi sẵn sớm lên Trễ tắc đường, thấy mọi người bảo là tắc đường lắm Nhưng hôm nay đi lên không có tắc gì cả, trống trơn, đi nhanh lắm. Đi sớm quá nên là vất vả, chờ lâu".

Tại các bến xe miền Đông, miền Tây, hành khách cũng lên những chuyến xe cuối cùng về quê đón Tết.

Anh Nguyễn Văn Tùng từ Hậu Giang lên TP.HCM để lên xe về quê Kon Tum cho hay, anh ăn Tết ở nhà vợ rồi mới về quê nội.

"Công ty cho nghỉ từ ngày 27 Tết, xong sau đó  ngày 28 thì tranh thủ dọn nhà rồi ăn ở nhà vợ hôm nay lên để về quê. Em đi chuyến xe tối 7h45 xuất phát thì sáng mùng 1 là vừa tới nơi", anh Tùng cho hay. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chiều 29 Tết, tiểu thương rời chợ, đào rừng bị bỏ lại chất đống trên vỉa hè
Chiều 29 Tết, tiểu thương rời chợ, đào rừng bị bỏ lại chất đống trên vỉa hè

VOV.VN - Đầu giờ chiều 29 Tết, khi không khí mua bán tại chợ hoa hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) dần hạ nhiệt, nhiều tiểu thương tất bật thu dọn, rời chợ sớm. Bên cạnh những chuyến xe chở đào cuối cùng, không ít cành đào rừng không bán được bị bỏ lại, chất thành đống lớn trên vỉa hè.

Chiều 29 Tết, tiểu thương rời chợ, đào rừng bị bỏ lại chất đống trên vỉa hè

Chiều 29 Tết, tiểu thương rời chợ, đào rừng bị bỏ lại chất đống trên vỉa hè

VOV.VN - Đầu giờ chiều 29 Tết, khi không khí mua bán tại chợ hoa hồ Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) dần hạ nhiệt, nhiều tiểu thương tất bật thu dọn, rời chợ sớm. Bên cạnh những chuyến xe chở đào cuối cùng, không ít cành đào rừng không bán được bị bỏ lại, chất thành đống lớn trên vỉa hè.

Chợ hoa Xuân Đồng Tháp ế ẩm ngày 29 Tết, nhiều tiểu thương chở hàng về
Chợ hoa Xuân Đồng Tháp ế ẩm ngày 29 Tết, nhiều tiểu thương chở hàng về

VOV.VN - Dù trưa nay 29 Tết, chợ hoa Xuân tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc, nhưng đến chiều, lượng sản phẩm còn tồn đọng vẫn rất nhiều. Nông dân, tiểu thương phải bán xả hàng nhưng vẫn ế ẩm.

Chợ hoa Xuân Đồng Tháp ế ẩm ngày 29 Tết, nhiều tiểu thương chở hàng về

Chợ hoa Xuân Đồng Tháp ế ẩm ngày 29 Tết, nhiều tiểu thương chở hàng về

VOV.VN - Dù trưa nay 29 Tết, chợ hoa Xuân tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc, nhưng đến chiều, lượng sản phẩm còn tồn đọng vẫn rất nhiều. Nông dân, tiểu thương phải bán xả hàng nhưng vẫn ế ẩm.

Vị Tết của người Việt xa quê
Vị Tết của người Việt xa quê

VOV.VN - 16 năm định cư tại Singapore cũng là 16 mùa xuân chị Ella Nguyễn Thị Yến Hương lỗi hẹn với Tết quê nhà. Dẫu đã quen với nhịp sống nơi đảo quốc Sư tử, nhưng mỗi độ xuân sang, nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm da diết.

Vị Tết của người Việt xa quê

Vị Tết của người Việt xa quê

VOV.VN - 16 năm định cư tại Singapore cũng là 16 mùa xuân chị Ella Nguyễn Thị Yến Hương lỗi hẹn với Tết quê nhà. Dẫu đã quen với nhịp sống nơi đảo quốc Sư tử, nhưng mỗi độ xuân sang, nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm da diết.