Gặp lại nữ chỉ huy “Tiểu đoàn Bà Thao”

Đã một thời đội quân tóc dài ấy tạo nên hình ảnh của một Tiểu đoàn nữ TNXP “ra quân như biển trào, bão lốc”, khiến quân thù khiếp sợ

Năm 1969, chiến trường Khu V bước vào gia đoạn khốc liệt, Tiểu đoàn vận tải nữ 232 ra đời trong hoàn cảnh gian khổ ấy. Trên bom dưới đạn, trăm nữ TNXP “vai trăm cân, chân vạn dặm” gùi gạo, cõng đạn, khiêng cáng thương binh vượt rừng sâu núi cao, tiếp lửa cho chiến trường. Biệt danh “Tiểu đoàn Bà Thao” nức tiếng Khu V, quân thù khiếp sợ.

Bây giờ, người chỉ huy năm xưa lại âm thầm giúp đỡ đồng đội. Người chỉ huy ấy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao, thuộc Tổng đội Thanh niên Xung phong Quảng Đà- Nguyễn Văn Trỗi ngày nào.

Những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất ở chiến trường Khu V, 400 nữ Thanh niên xung phong (TNXP) của Tiểu đoàn vận tải 232 “vai trăm cân, chân vạn dặm” có mặt trên khắp cung đường Trường Sơn, từ Đường 9 Nam Lào đến Quảng Ngãi mưa ngàn, thác lũ.

Những cô gái mười tám, đôi mươi không ngại gian khổ, hy sinh, vượt qua mưa bom, bão đạn... gùi cõng lương thực, vũ khí phục vụ chiến trường, cáng thương binh về tuyến sau để điều trị. Dáng người nhỏ bé, không ai tin nổi bà Thao có thể gùi cõng cả tạ vũ khí, lương thực.

Trong 4 năm, từ 1969-1972, đội quân tóc dài ấy đã “đạp 50 cân xuống đất, hất 70 cân sang bên, vì chiến trường mang lên 1 tạ” đã tạo nên hình ảnh của một Tiểu đoàn nữ TNXP “ra quân như biển trào, bão lốc”. Các chị đã vận chuyển trên 9.000 tấn hàng hóa các loại, góp phần tô thắm truyền thống “Kiện tướng, đảm đang, chân đồng vai sắt”.

Hòa bình lập lại, mỗi lần gặp mặt truyền thống, những nữ TNXP không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc tên đồng đội nằm lại nơi chiến trường xưa.

“Tôi luôn suy nghĩ, mình làm thế nào để làm vơi đi đau thương của gia đình những đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi tìm mọi cách để giúp đỡ cho hội viên gặp khó khăn cũng như đưa anh chị em còn nằm lại nơi chiến trường xưa về nghĩa trang, thắp một nén nhang để ấm cúng những ngày lễ Tết”- bà Thao chia sẻ.

Cựu TNXP, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Thao báo cáo điển hình tại HN Người có công tiêu biểu toàn quốc vừa tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Hòa bình, Anh hùng Phạm Thị Thao trở về sum vầy với người thân. Nhiều đồng dội của bà đã nằm lại với đại ngàn Trường Sơn. Người còn sống thì lại chịu cảnh đơn độc, lẻ bóng.

Đến nay, bước qua tuổi 60, bà vẫn luôn tìm đến thăm và giúp đỡ đồng đội, chứa chan nghĩa tình của một người chị. Bà theo luôn tâm niệm: “Cũng là TNXP và đồng đội của tôi còn nhiều khó khăn. Tôi và nhiều đồng chí trong đơn vị liên hệ với nhiều cơ quan, đơn vị cố gắng giải quyết chính sách, quyền lợi cho cựu TNXP trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hoàn thành nhiệm vụ trở về”. 

Cái tình đồng đội đã thôi thúc bà Thao vận động đóng góp kinh phí xây nhà tặng cựu TNXP. Bà Thao cùng nhiều nhà hảo tâm đã làm được 20 ngôi nhà tình nghĩa tặng cho đồng đội, hỗ trợ hàng trăm suất quà giúp các gia đình khó khăn.

Bà Thao mừng tủi gặp lại đồng đội năm xưa

Thêm một ngôi nhà mới, thêm một cựu TNXP có được chỗ ở ổn định, trong lòng người chỉ huy năm xưa càng thấy lòng mình ấm áp... Nhiều cái Tết sống trong ngôi nhà nghĩa tình, bà Cao Thị Nhịp- thương binh 4/4 không giấu niềm vui khi nhắc đến nữ Anh hùng Phạm Thị Thao.

Bà Nhịp bộc bạch: “Việc làm của chị Thao làm chúng tôi thật xúc động vì nghĩa tình đồng đội. Tôi mong có nhiều TNXP còn khó khăn được giúp đỡ như tôi”-  Bà Nhịp mong muốn.

Khi biết các nữ TNXP của Tiểu đoàn vận tải 232 hy sinh chưa được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, bà Thao lại cùng đồng đội ngày ngày lội đi tìm nơi chôn cất và tổ chức di dời hài cốt của 18 đồng đội về nghĩa trang yên nghỉ.

Một thời quên tuổi thanh xuân phục vụ tiền tuyến, bây giờ những đồng đội của “Tiểu đoàn bà Thao” năm xưa vẫn còn canh cánh “gánh nợ” với những người đã hy sinh. Nghĩa tình cao đẹp của nữ Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thị Thao với đồng đội sống mãi cùng năm tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.