Hà Tĩnh: Bố mất đột ngột nữ sinh bỏ thi được đặc cách tốt nghiệp

VOV.VN -Em Nguyễn Diệu Linh (học sinh lớp 12A, trường THPT Phúc Trạch) bỏ thi do bố mất đột ngột đã được xét đặc cách tốt nghiệp.

Ông Phan Trí Hiếu - Phó trưởng phòng khảo thí Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, cho biết kì thi tốt nghiệp năm nay Hà Tĩnh có 8 thí sinh có đủ điều kiện để xét tốt nghiệp, tuy nhiên, được xét đặc cách hay không còn phụ thuộc vào điểm số các môn thi của mỗi thí sinh. Riêng em Nguyễn Diệu Linh đã được đặc cách bởi các môn dự thi đều đạt trên 5 điểm”.

Ảnh Nguyễn Diệu Linh về chịu tang bố. 

Trước đó, như VOV đã đưa tin, ngày 24/6, ông Nguyễn Ngọc Bang (47 tuổi, trú xã Hương Lâm) đưa con gái là em Nguyễn Diệu Linh (học sinh lớp 12A Trường THPT Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đến điểm thi cách nhà hơn 20km để làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia.

Sau khi đưa Linh đã vào phòng thi, ông Bang trở về cánh rừng gần nhà để thả lưới bắt cá thì không may tử vong. Nhận được hung tin, Linh đã bỏ thi giữa chừng để về chịu tang bố./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi vì cha giết mẹ
Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi vì cha giết mẹ

Sở GD-ĐT Quảng Nam đang lập hồ sơ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi THPT quốc gia sau khi chứng kiến cha cầm dao giết mẹ.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi vì cha giết mẹ

Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi vì cha giết mẹ

Sở GD-ĐT Quảng Nam đang lập hồ sơ xem xét đặc cách tốt nghiệp cho nam sinh bỏ thi THPT quốc gia sau khi chứng kiến cha cầm dao giết mẹ.

Xót xa nữ sinh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng về lo đám tang cho bố
Xót xa nữ sinh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng về lo đám tang cho bố

VOV.VN -Nhận được tin bố qua đời đột ngột, Linh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng trở về nhà lo đám tang cho bố…

Xót xa nữ sinh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng về lo đám tang cho bố

Xót xa nữ sinh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng về lo đám tang cho bố

VOV.VN -Nhận được tin bố qua đời đột ngột, Linh bỏ thi THPT quốc gia giữa chừng trở về nhà lo đám tang cho bố…