Không khí ngày tập trung làm thủ tục dự thi đợt 1 ĐH, CĐ năm 2012

Lực lượng cảnh sát và thanh niên tình nguyện luôn túc trực tại các địa điểm thi để giải tỏa ùn tắc giao thông, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi…  

Sáng nay (3/7), thí sinh dự thi khối A, A1 và V kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2012 tập trung tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi, đối chiếu ảnh với hồ sơ dự thi…

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi

Theo thống kê của Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), đợt 1 có tổng số 715.366 hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Trong đó khối A: 640.954 (tỷ lệ 47,2%), khối A1: 74.412 (tỷ lệ  5,2%). Thí sinh thi khối A1 với các môn Toán, Lý, tiếng Anh.

Năm nay tổng số hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ là 1.812.592, trong đó, ĐH: 1.358.381 (tỷ lệ 75%), CĐ: 454.211 (tỷ lệ 25%). So với năm 2011, tỷ lệ hồ sơ ĐKDT giảm 7,74% (trong đó: ĐH giảm 7,71%, CĐ giảm 7,83%). Cũng theo thống kê có 30,44% TS ĐKDT vào nhóm ngành kinh doanh và quản lý; 4,43% ngành khoa học nhân văn; 2,93% ngành nông, lâm, thủy sản. Những ngành có số lượng thí sinh ĐKDT thấp dưới 1% là: nghệ thuật, báo chí, toán và thống kê, khách sạn, thể dục, thể thao.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đề thi vẫn ra theo nguyên tắc không quá khó, quá dài. Với cấu trúc đề này, thí sinh chỉ cần ôn thật kỹ kiến thức trong chương trình phổ thông, đặc biệt là chương trình lớp 12 là có thể làm được. Thí sinh không nên quá lo lắng hay áp lực mà phải giữ tâm trạng thật thoải mái để làm bài thi tốt.

Thí sinh đăng ký vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội làm thủ tục dự thi

Năm nay là năm đầu tiên thí sinh có cơ hội chọn lựa thi khối A1 gồm: Toán, Vật lý, Tiếng Anh. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Thí sinh sẽ thi môn Toán, Lý cùng với đề thi khối A. Sau đó sẽ dự thi môn tiếng Anh cùng thời gian thí sinh khối A thi môn hóa. Đề thi môn tiếng Anh khối A1 sẽ nhẹ nhàng hơn đề thi của khối D1’’.

Ngay từ sáng sớm ngày làm thủ tục thi đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2012, địa điểm thi trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Học viện an ninh, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông đã chật như nêm. Phụ huynh đưa con em mình đi từ rất sớm đề phòng tắc đường và có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào làm thủ tục dự thi.

Lưu lượng tham gia giao thông khá lớn, mọi người tập trung trước cổng trường khá đông, lực lượng công an và sinh viên tình nguyện phải làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Huy Hoàng, sinh viên tình nguyện ĐH Kiến trúc Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi hướng dẫn các em phòng thi, các loại giấy tờ cần thiết để làm thủ tục cũng như một số quy chế thi cử khác”.

Cán bộ phổ biến quy chế thi cho thí sinh

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có hơn 6.000 thí sinh dự thi, chia làm 37 điểm thi.

Ngay từ sáng sớm, gần 1.000 thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại điểm thi số 35 – trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội. Đoạn đường trước cổng trường luôn có lực lượng cảnh sát giao thông và lượng lớn thanh niên tình nguyện đứng làm hành rào để giữ gìn trật tự anh ninh. Bãi đỗ xe trước cổng trường chật ních. Các quán trà đá ven đường cũng đông phụ huynh chờ con em mình vào làm thủ tục.

Em Đỗ Thị Minh Thúy, quê ở Thái Nguyên cho biết: “Dù mới là ngày làm thủ tục dự thi nhưng em khá lo lắng vì ngày mai các em đã phải thi môn đầu tiên”.

Quan sát quanh khuôn viên Học viện Hành chính, nhiều thí sinh vội vã hỏi đường lên phòng học quy chế thi. Ai cũng hớt hải với tâm trạng lo lắng là điều không tránh khỏi. Kỳ thi ĐH là bước ngoặt lớn nên hồi hộp đan xen những lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Phương Thảo đến từ Thái Nguyên chia sẻ: “Em thực sự rất lo lắng và hồi hộp, giờ em không biết như thế nào nữa, em vẫn chưa hỏi được đường và chưa tìm được phòng thi. Em hồi hộp lắm. Không biết ngày mai em sẽ thi như thế nào nữa. Em học bài cũng khá kỹ rồi nhưng em hay bị tâm lý khi thi và có thể em sẽ mất bình tĩnh. Em lo lắm”.

Và ghi thời gian vào phòng, phát đề thi

Bên cạnh Học viện Hành Chính, không khí buổi học quy chế ĐH Luật, Hà Nội cũng không kém phần náo nhiệt. Ngay từ đầu ngõ vào trường, rất đông các bạn sinh viên tình nguyện đã trực sẵn. Với mục đích chỉ đường và giúp đỡ thí sinh dự thi, các bạn sinh viên tình nguyện dường như cũng tỏ ra hồi hộp không kém.

Nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Luật cho biết: “Từ sáng sớm, các em thí sinh và phụ huynh đã có mặt ở đây rồi. Họ cứ ngồi để chờ đợi và đôi khi còn xem một số thông tin về quy chế của trường trên bảng hiệu. Bản thân chúng em cũng cảm thấy hồi hộp thay cho các em ấy, nhớ lại trước đây cũng vậy, tụi em đi thi còn gặp phải nhiều bỡ ngỡ lắm. Vì vậy, chúng em sẽ cố gắng hết sức để giúp các em”.

Cũng giống như các thí sinh bên Học viện Hành chính, thí sinh dự thi ĐH Luật cũng như các trường khác đều mang những tâm trạng chung, lo lắng và hồi hộp là điều không tránh khỏi. Rất đông thí sinh và phụ huynh đứng theo dõi sơ đồ hướng dẫn chỉ phòng thi và ai cũng hớt hải, vội vã và tỏ ra vô cùng lo lắng.

Bên cạnh những lo lắng, chúng tôi cũng thấy được những nhóm thí sinh dự thi đang đứng trò chuyện rôm rả và cười nói rất vui vẻ.

Phương Thúy, Hà Nội nói: “Bây giờ có lo lắng thì cũng không làm được. Em nghĩ lo hay không thì cũng thế thôi. Với lại em ôn cũng khá kỹ rồi nên em rất tự tin bước vào phòng thi”.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, vẫn còn có một số trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo dự thi hoặc làm mất giấy báo dự thi.

Bạn Nguyễn Văn Tán – sinh viên tình nguyện trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã hướng dẫn các em đến gặp hội đồng thi để làm mọi thủ tục cần thiết và khuyên các em hãy bình tĩnh. Những trường hợp như thế không hiếm, nhưng đều có cách giải quyết được”.

Thanh niên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi an toàn

** Năm nay, tại cụm thi Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có hơn 77.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trường đại học, học viện, giảm gần 9000 thí sinh so với kỳ thi năm trước. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Cao đẳng, Đại học năm 2012 đã cơ bản hoàn tất.

Ông Đinh Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Quy Nhơn, Chủ tịch hội đồng thi liên trường cụm thi Quy Nhơn, cho biết: “Trường ĐH Quy Nhơn đã gửi công văn đến sở Giáo dục, Sở Công an, Sở Y tế bố trí nhân lực để phục vụ thi. Theo đó, có 4.500 lượt cán bộ coi thi, 250 cán bộ giám sát và hơn 200 chiến sĩ công an, hơn 100 cán bộ  y tế tham gia công tác coi thi và đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn”.

Năm nay, tỉnh Đoàn Bình Định đã thành lập 50 đội thanh niên tình nguyện với hơn 800 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt tại 50 điểm đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh cùng người nhà của họ về địa điểm thi, nơi ăn, ở và các nhà trọ. Đặc biệt, một số cơ sở tôn giáo, tổ chức cùng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nơi ăn, ở miễn phí cho thí sinh. Tổ Đình Long Khánh tổ chức bố trí nơi ăn ở miễn phí cho khoảng 500 thí sinh và người nhà thí sinh.

Sáng mai (4/7), thí sinh sẽ dự thi môn môn Toán với thời gian làm bài là 180 phút.

"Ăn-ngủ" không yên khi đưa con đi thi

Ngày thi đại học đang gần kề, hàng trăm nghìn phụ huynh cũng như các sĩ tử đang tỏ ra lo lắng. Không chỉ lo với nỗi lo thi cử mà họ còn lo với nỗi lo cuộc sống, kinh phí và cả nỗi lo khi đặt chân lên Hà Nội dự thi.

Chia sẻ về vấn đề này, cô Ngô Thị Tuyết, 55 tuổi, tỉnh Nam Định nói: “Đưa con đi thi thực ra tôi vừa phấn khởi vừa lo lắng. Chúng tôi đều là những người nông dân nghèo, quanh năm chỉ biết có cày ruộng, làm thuê chứ có biết gì về chuyện học hành thi cử của con cái đâu. Tôi cũng chỉ mong sao con tôi thi cử đỗ đạt, học thành tài để thoát khỏi cái nghèo”.

Các bậc phụ huynh đợi chờ con em làm thủ tục dự thi

Ngoài ra, cô Tuyết còn có mong muốn rằng, Nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn để học tập và tạo điều kiện cho các em một phần nhỏ nào đó để các em có thể đi thi được.

Bác Nguyễn Danh Long, một Hiệu trưởng trường THCS ở huyện Sơn Dương – Tuyên Quang đưa con đi thi cho biết: “Chúng tôi cũng rất hồi hộp và rất mong các em thi đỗ. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên các em bình tĩnh, vì hôm nay mới là ngày làm thủ tục dự thi thôi”.

Chú Nguyễn Đình Tuyến, Hà Đông cho biết: “Tôi rất lo lắng cho các cháu, nhưng việc thi cử đỗ đạt hay không phần lớn là ở các cháu. Còn tôi cũng như các bậc làm cha làm mẹ khác đều mong muốn các cháu đỗ đạt. Mong là thế nhưng tôi cũng không quá áp đặt cháu, cháu làm được đến đâu hay đến đó, nếu được thì tốt, mà nếu không được thì cũng đành chịu, đợi thi tiếp cao đẳng”.

Cùng nỗi lo với bố, em Nguyễn Đình Trọng chia sẻ rằng: “Thực ra em cũng thấy lo lắng và hồi hộp lắm, nhưng sức học của em chỉ đến vậy nên em sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù em ôn bài cũng khá kỹ rồi nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm. Đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng nên em phải làm bài hết sức mình”.

Quanh sân trường đông người tại Đại học Luật, không ít lần phóng viên chúng tôi đã bắt gặp được những ánh mắt lo lắng của phụ huynh đưa con đi thi. Không nói, không rằng, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ đang ngồi một chỗ nhìn xa xăm. Tiến lại gần, chúng tôi hỏi thì được biết, đó là bác Nguyễn Mạnh Tường đến từ Hà Nam. Bác cho rằng ở quê nghèo nên chi mong con đỗ đạt thành công để thoát khỏi cảnh nghèo như thế này. Bác thấy lo lắng và hồi hộp cho con bác, không biết tình hình thi cử ra sao nữa. Nói đến đấy, bác Tường lại ngồi nhìn hướng ra phía bảng hiệu của trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.