Hà Nội: Rơi từ tầng 9, bé trai 4 tuổi tử vong
Tai nạn xảy ra gần 8h sáng nay (3/12) tại toà nhà No21, chung cư Pháp Vân khi chị Trần Thị Hà đưa con gái lớn đi học, bé trai 4 tuổi đã trèo qua lan can và rơi xuống
- Ngã từ tầng 2 xuống đất, bà cụ 98 tuổi tử vong
- Nữ sinh ĐH Hà Nội tử vong vì rơi từ tầng 9
- Hà Nội: 2 học sinh rơi từ tầng ba xuống đất
Nạn nhân là bé trai Lê Minh Đức, SN 2008, con chị Trần Thị Hà, 35 tuổi, ở tầng 9 khu nhà.
Tai nạn xảy ra khi chị Hà đưa con gái lớn đang học lớp 4 đến trường, về mở cửa phòng cậu con trai nhưng không thấy bé ở trong phòng. Hốt hoảng, chị đi tìm con khắp nơi và cuối cùng nhìn thấy con nằm ở tầng 2 toà nhà.
![]() |
|
Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (ảnh: VNE) |
Chị Phạm Thanh Hoài, sống ở tầng 5 toà nhà cho biết, chị vừa đi chợ về thì nghe tiếng kêu gào thảm thiết ở phía dưới tòa nhà. Chị Hoài và rất đông người nữa trong khu nhà vội chạy xuống tầng 2 để cùng chị Hà sơ cứu cho nạn nhân. Nhưng họ thấy chị Hà đang ôm cháu Đức khóc ngất bởi cháu bé đã tử vong.
Các căn hộ trong khu nhà No21 có ban công cao quá đầu trẻ con và có cửa thông từ trong nhà ra ban công để giặt giũ, phơi quần áo. Khi đưa con gái lớn đi học, chị Hà chỉ đóng cửa ra ban công, chứ không khóa lại. Tại hiện trường, có 1 chiếc ghế nằm ngay sát lan can, nên rất có thể cháu Đức đã dùng chiếc ghế này để trèo qua lan can và rơi xuống.
Được biết, cháu Lê Minh Đức là con thứ hai của vợ chồng anh Lê Xuân Thái (SN 1963) và chị Trần Thị Hà (SN 1976). Hiện anh Thái đang đi làm xa. Ở nhà còn ba mẹ con chị Hà cùng hai vợ chồng người dì.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc./.
