Hà Nội trong ngày đầu năm mới

Trong không khí phấn khởi của ngày đầu năm mới 2011, những điểm du lịch và khu vui chơi của thủ đô Hà Nội thu hút đông du khách và người dân.

Hà Nội ngày đầu năm mới, những hạt mưa lất phất trong tiết trời se lạnh khiến ai cũng cảm nhận Hà Nội ngày đầu năm mới 2011 thật yên bình. Đường phố thoáng đãng, dòng người và xe dường như cũng chậm hơn để cùng tận hưởng những ngày nghỉ sau 1 năm làm việc.

Ngay từ sáng, nhiều người đã ra đường, mua sắm, ngắm phố phường hay tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Đây cũng là dịp để các gia đình đoàn tụ, cùng nhau đón chào năm mới theo cách riêng của mình.

Những gia đình có trẻ nhỏ thường chọn công viên Thủ Lệ làm điểm vui chơi đầu năm. Vì thế, từ sáng sớm, công viên này đã đông đúc, tấp nập với những trò chơi thú vị. Anh Đỗ Văn Khanh ở phường Sài Đồng, quận Long Biên nói: “Phải nói là 1 năm qua gia đình đã làm việc cật lực để có ngày hôm nay được nghỉ đưa các cháu đi chơi cho thoải mái. Bọn trẻ con chơi vui mình cũng thấy vui lây. Sang năm mới, mong rằng gia đình sẽ làm ăn tiến tới, các cháu ngoan thông minh, học giỏi”.

Những nụ cười mừng xuân mới (Ảnh: DT)

Những công viên khác như Bách Thảo, Thống Nhất... lại là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Họ đến đây đơn giản là để tìm cho mình những khoảng khắc yên bình, cùng nhìn về 1 năm đã qua với bao cảm xúc. Nhiều đôi uyên ương cũng chọn ngày đầu năm để chụp ảnh cưới, ghi lại dấu ấn hạnh phúc đầu năm. Một số bạn trẻ còn mua vé đi dạo phố cổ và chợ Đồng Xuân bằng xe điện.

Bạn Nguyễn Xuân Quýnh - Sinh viên năm thứ 5 Học viện Quân y nhận xét, Hà Nội hôm nay có vẻ trầm mặc, khác hẳn với ngày thường. Vì thế, dù trời có chút mưa vào buổi chiều, nhưng tất cả mọi người đều muốn được ra đường, ngắm những cảnh đẹp vốn có của Thủ đô.

Hồ Gươm vẫn luôn là nơi thanh bình trong mỗi người dân Hà Nội. Tháp Rùa cổ kính, nước hồ trong xanh dưới tiết trời đầu năm khiến ai đến đây cũng ngập tràn cảm xúc. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, ở Yên Hòa, Cầu Giấy tâm sự: đến Hồ Gươm hôm nay, thấy sau bao năm vẫn bình yên, hiền hòa như thế. Hà Nội ngày càng phát triển và hiện đại, nhưng không vì thế mà mất đi những giá trị của ngàn năm văn hiến.

Một năm mới đã đến và trong lòng mỗi người đều tràn ngập ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thủ đô Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.