Hành trình đến ước mơ

Mới 26 tuổi, chàng trai Lê Hồng Thuỷ, dân tộc Tày, đã là ông chủ của một trang trại có quy mô, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người. Lê Hồng Thuỷ chính là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2008.  

Chân dung “ông chủ”

Chỉ với một chiếc xe đạp cũ và 60.000 đồng trong túi, Lê Hồng Thủy ở xóm 4, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn, năm 17 tuổi đã có một quyết định bạo gan: Sang Quảng Đông (Trung Quốc) để tìm hiểu cặn kẽ về võ thuật cổ truyền Trung Hoa, thực hiện ước mơ của đời mình. “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay trắng. Mình muốn học tập và làm theo gương Bác”, Lê Hồng Thủy nói ngắn gọn với chúng tôi lý do về quãng thời gian học tập ở xứ người. “Ai cũng có những ước mơ, hoài bão. Mình cũng có sự lựa chọn cho tương lai của riêng mình...”, Thuỷ tâm sự.

Sinh năm 1983, hiện nay, Lê Hồng Thủy đã là ông chủ của một trang trại có tên là Hồ Việt Quyền ngay trên mảnh đất quê hương Hà Hiệu với 20 hécta rừng keo, hàng vạn con gà, vịt; ngoài ra, trang trại của Thủy còn nuôi ong lấy mật, chăn thả gia súc (trâu, bò, ngựa) vừa tận dụng sức kéo vừa để “lấy ngắn nuôi dài”, 10 hécta rau bò khai, đặc sản của vùng núi Cao - Bắc - Lạng, cung cấp cho các tỉnh, thành phố lớn. Hàng chục thanh niên địa phương người dân tộc nhờ trang trại Hồ Việt Quyền của Lê Hồng Thủy đã có công ăn việc làm ổn định, thu nhập bình quân 800 - 1 triệu đồng/người/tháng. Từ thành công này, cuối năm 2008, Lê Hồng Thủy đại diện cho hàng nghìn thanh niên miền núi quê hương (cùng với 38 thanh niên dân tộc tiêu biểu khác - PV) được về Hà Nội nhận Bằng khen do TƯ Đoàn trao tặng trong Hội nghị “Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc khu vực miền núi và biên giới phía Bắc”. Đặc biệt, cuối tháng ba vừa qua, Lê Hồng Thủy vinh dự được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2008...

Ước mơ táo bạo

Để có được thành công như ngày hôm nay, Lê Hồng Thủy đã dũng cảm đi theo lối riêng mà không thi đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, mặc dù suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, anh đều là học sinh khá giỏi và có thâm niên làm lớp trưởng. Lý do của Thủy: “Ngay từ lúc còn nhỏ, trong đầu mình đã nung nấu ý nghĩ sẽ đi học võ, mà phải là võ thuật Trung Hoa. Năm 2000, tốt nghiệp cấp ba, mình biết đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện ước mơ của mình. Mình nghĩ đơn giản, còn trẻ nếu có thất bại thì vẫn còn đường lui, có cơ hội làm lại từ đầu. Vì không có tiền, cũng chẳng thể xin bố mẹ bởi hoàn cảnh nhà mình chẳng dư giả gì, mình âm thầm lên núi kiếm củi bán lấy tiền để làm lộ phí...”. Kể lại cho chúng tôi nghe “công cuộc chuẩn bị”, Thủy cười, cho rằng khi ấy mình quá liều. “Tuổi trẻ mà, đúng là “điếc không sợ súng”! Bây giờ nếu bảo mình bắt đầu lại chắc chẳng dám đi...”, Lê Hồng Thủy nhớ lại.

Lê Hồng Thủy đang viết đề án “Trang trại thể thao thanh niên Việt Nam” để trình lên TƯ Đoàn. Đây vừa là ước mơ vừa là một mô hình tâm huyết của anh. Thủy tâm sự: “Vừa làm kinh tế vừa giữ vững phong trào thể thao là giải pháp rất tích cực cho thanh niên miền núi.”

Bán hai khối củi được 60.000 đồng, Thủy quyết tâm lên đường. Trước hôm ra đi, Thủy đã viết sẵn một lá thư gửi cho bố mẹ. “Bố mẹ không phải lo lắng gì cho con cả, con có ước mơ của con. Con không trở thành kẻ ăn cắp ăn trộm, con chỉ muốn trở thành một người có ích cho xã hội...”. Kinh nghiệm không có, cũng chưa bao giờ đi đâu xa ra ngoài phố huyện, số tiền mang theo dù chỉ dám chi tiêu tằn tiện nhưng nhanh chóng hết veo. “Đến cửa khẩu Tà Lùng, trong túi không còn nổi lấy một xu...”. “Vậy anh đã làm cách nào để có tiền đi tiếp?”, tôi hỏi. Thủy cười: “Mình xin rửa bát thuê cho một quán ăn, rồi việc gì cũng làm hết, miễn là có tiền”. Cứ thế, ngày đi đêm nghỉ, hết tiền thì dừng lại làm thuê: bốc vác, quét chợ, rửa bát... có tiền lại lên đường đi tiếp. Ròng rã sáu tháng trời đạp xe, vừa đi vừa hỏi đường với vốn tiếng Trung... học lỏm, cuối cùng rồi cũng đến đích. Tìm được một võ đường Thái cực quyền ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Thủy mừng như vớ được vàng, rớt nước mắt.

Để có tiền đóng học phí tháng đầu tiên, anh quyết định bán đi “con ngựa sắt” đã gắn bó với mình suốt nhiều năm qua. Những tháng tiếp theo, ngoài giờ học ở võ đường, Lê Hồng Thủy xin đi bốc vác thuê để lấy tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. Ba năm trời đằng đẵng, Lê Hồng Thủy đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả nơi đất khách quê người để miệt mài với giấc mơ võ thuật của mình. “Những lúc ốm đau, nhớ gia đình, nhớ người thân... mình cắn môi đến bật máu dằn lòng cho khỏi khóc. Những ngày tháng ấy dạy cho mình biết quê hương, gia đình... quan trọng như thế nào”, Thủy trầm ngâm tâm sự.

Ba năm ở xứ người, Thủy trở nên rắn rỏi, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Kết thúc khóa học, cuối năm 2003, Lê Hồng Thủy trở về Việt Nam. “Bố mẹ mình rất vui nhưng cũng buồn khi biết mình đi ngần ấy năm, ngoài ba miếng võ vẽ ra, khi về chẳng học được nghề ngỗng gì, làm sao để sống!” - bố mình bảo vậy. Mình đặt tay lên ngực và bảo: “Con đã có một tấm bằng rồi!” - nói vậy vì trong đầu mình lúc ấy đã nghĩ đến một hướng đi tiếp...”.

Thủy tìm đến Hội Võ thuật Hà Nội xin được dự thi lớp Huấn luyện viên võ thuật để có chứng chỉ về dạy võ. Thủy cho biết: “Trong qui chế của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, môn võ được chia ra từ cấp 1 đến cấp 18, là cấp võ sư. Để đạt được một cấp, bạn phải thi. Nếu chỉ cần chứng chỉ huấn luyện viên thì đến cấp 3 là đã có được rồi. Nhưng mơ ước của mình là phải đạt được đến trình độ cao nhất. Hiện nay, mình đang chuẩn bị để thi cấp 18...”.

Gan làm giàu

Để có được thành công như ngày hôm nay, Lê Hồng Thủy đã từng nếm mùi thất bại, có những lúc tưởng chừng như gục ngã hoàn toàn, khi tất cả trở về số không. Tháng 4/2006, Lê Hồng Thủy được UBND xã Hà Hiệu đồng ý giao cho 20 hécta rừng. Anh tập hợp những người bạn cùng chí hướng bàn cách làm ăn và đứng ra thành lập trang trại. Trong bước đầu khởi nghiệp gian nan ấy, vì chưa có vốn, anh và các bạn mình đã làm đủ mọi việc để kiếm tiền: tận thu các sản phẩm của rừng làm củi khối để bán, trồng cây ngắn ngày... để lấy ngắn nuôi dài. Khi đã tích cóp được số vốn nhất định trong tay, Thủy bàn bạc với các bạn đầu tư vào việc nuôi gà. Do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, lại gặp phải đúng đợt dịch, 2.000 con gà thịt lăn ra chết khi sắp đến ngày thu hoạch buộc phải cho tiêu hủy toàn bộ. “Bọn mình thực sự sốc, công sức của cả một tập thể vậy là đi tong. Thời điểm ấy, giá 1 tạ gà gần 7 triệu đồng, 2.000 con là khoảng hai tấn.

Còn chưa biết xoay đâu ra tiền làm vốn để tiếp tục kinh doanh thì mình nhận được lời mời đi dàn dựng chương trình, thù lao 5 triệu đồng. Cộng với số tiền anh em bán hết điện thoại di động, tất cả được gần chục triệu, bọn mình chuyển hướng kinh doanh thu mua lúa gạo, ngô, khoai, sắn...”. Lần này thì thành công. Đầu năm 2008, giá lương thực đột ngột tăng mạnh, “vụ áp phe” mang lại mấy chục triệu đồng. Có tiền, Lê Hồng Thủy mạnh dạn đầu tư lớn hơn vào việc chăn nuôi. Bò “sốt giá”, Thủy bán đi một nửa đàn lấy tiền làm đường vào trang trại. Anh mạnh dạn vay thêm vốn của TƯ Đoàn phát triển thêm đàn bò, đồng thời tiến hành nuôi ngựa bạch cung cấp dược liệu cho Đông y. Năm 2008, doanh thu từ trang trại lên tới hàng tỷ đồng.

Dẫn chúng tôi đi tham quan trang trại, Lê Hồng Thủy cho biết, anh đang áp dụng mô hình kinh tế rừng 3 tầng: tầng 1 đặt gần 300 tổ ong, dự kiến mỗi năm thu về 2 triệu đồng/tổ; tầng 2 làm dàn cho 10 hécta rau bò khai đang được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh; tầng 3 phát triển toàn bộ diện tích 20 hécta rừng trồng keo mỡ và một khu chăn thả ngựa. “Mình lấy ngắn nuôi dài. Như vậy số vốn mới tăng và công việc mới có hiệu quả. Đó là tăng nhanh bền vững chứ không phải đi vay vốn ngân hàng thật nhiều rồi đầu tư tràn lan...”, Thủy bộc bạch.

Không chỉ làm kinh tế, Lê Hồng Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của địa phương. Hàng ngày, anh vẫn dành 30 phút buổi sáng hướng dẫn thanh niên địa phương luyện tập thể thao. Ngoài ra, Lê Hồng Thủy còn chủ động đưa aerobic vào trường học dạy cho các em nhỏ. “Bạn phải bị thất bại lớn, phải trả một học phí rất cao thì bạn mới có một bài học giá trị được”, Lê Hồng Thủy đã bộc bạch với chúng tôi về bài học cho thành công của mình như thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.