Hãy “mẫn cảm” với nỗi khổ của người dân
Không thể đổ lỗi cho thóc lép, ngô lép là do “mẫn cảm” với thời tiết, mà hãy “mẫn cảm” với nỗi khổ của người dân
Vụ đông xuân này, bà con trồng ngô ở thôn Nà Cọng, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn còn chưa hết buồn vì cả chục ha ngô cho thu hoạch chỉ toàn lõi thì đến lượt gần 300 hộ dân xã Tân Văn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận lại cũng chỉ biết kêu trời bởi 63 ha lúa đến mùa thu hoạch cho toàn lúa lép. Số giống này được sử dụng giống lúa PC 10 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố (trụ sở tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận).
Sau khi kiểm tra xác minh, công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố khẳng định nguyên nhân bước đầu là do giống lúa “mẫn cảm” với điều kiện thời tiết vụ gieo trồng đông xuân 2010-2011 trên đồng đất xã Tân Văn.
Theo cách công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố giải thích, thì lúa lép hoàn toàn lỗi là do… thời tiết. Mà theo logic của công ty này, thì lỗi do thời tiết cũng là quá hợp lý. Cũng chỉ lại vì bấy lâu nay thời tiết là nguyên nhân gây ra thiên tai, lũ lụt cho con người, nên giờ đây hễ có việc gì liên quan đến thời tiết, đương nhiên là lỗi do… thời tiết. Nhưng trong hoàn cảnh này, quả thực oan cho... thời tiết. Bởi vụ lúa năm nay, khắp nơi được mùa, thời tiết còn “ủng hộ” bà con nông dân là đằng khác, vậy mà chỉ có một vài nơi, giống lúa lại… “mẫn cảm” với thời tiết.
Và cũng lỗi do thời tiết, nên công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố đã quyết định ủng hộ cho người dân Tân Văn và quyết định hỗ trợ 80 triệu đồng, tương đương 5 tấn lúa giống mà nông dân đã sử dụng. Nhìn cách công ty này “hỗ trợ” cho người dân, mới thấy họ “sống có tình” biết bao!.
Nhưng so sánh con số hỗ trợ với số hộ dân bị mất mùa, quả không có tình chút nào. Bởi nếu vụ lúa thu hoạch một cách bình thường, 63 ha sẽ cho thu hoạch tương đương với số tiền 3 tỷ đồng. 80 đồng triệu để đổi lấy 3 tỷ đồng- một con số mà không có một doanh nghiệp nào có thể kinh doanh lời hơn thế. Và nữa, công ty này còn được tiếng là “hỗ trợ” nông dân khó khăn, thật là “vừa có tiếng, vừa có miếng”.
Chỉ tội cho 300 hộ dân với cả ngàn con người, trong đó có hàng trăm trẻ em trong những tháng tới họ không biết sống thế nào, ăn bằng gì. Bởi cả đời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” họ chỉ dám trông chờ vào hạt lúa, củ khoai. Khi mất mùa cũng có nghĩa là họ mất miếng ăn, cuộc sống lâm vào cảnh khốn khó.
Vậy trong thời gian ít nhất là 3-4 tháng chờ mùa thu hoạch tới, những người dân này sẽ sống bằng gì? Bởi thực tế chỉ với số tiền đền bù là 80 triệu đồng thì dù người dân có tằn tiệm như bản chất vốn có thì cũng chỉ đủ cho vài chục hộ sống “cầm hơi” chờ đến mùa thu hoạch. Đó là chưa kể bà con sẽ lấy đâu ra vốn sản xuất cho vụ gieo trồng sắp tới.
Không biết trong việc này, sở Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm như thế nào khi biết giống lúa của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố chưa được phép trồng đại trà trong cả nước, mới chỉ là giống lúa trồng thử nghiệm ở một số địa phương, trong đó Lâm Đồng chưa được phép trồng, vậy mà vẫn có tới 63 ha lúa tồn tại ở tỉnh.
Còn đối với Hội nông dân các cấp ở tỉnh Lâm Đồng, nhất là Hội Nông dân xã Nha Hố, với trách nhiệm đi sâu đi sát với người dân mà cũng chỉ khi hậu quả xảy ra mới vào cuộc để giải quyết việc đền bù thôi sao?
Dù thế nào đi nữa, hậu quả đã xảy ra và việc đền bù thỏa đáng cho người dân là trách nhiệm của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, không thể đền bù theo kiểu “ăn miếng, trả miếng” như vậy được. Còn nếu công ty này lấy người dân ở đây làm “thí điểm” cho một giống lúa mới thì cũng cần phải được làm rõ, vì đây là cuộc sống, sinh mạng của hàng ngàn con người.
Việc xử lý trách nhiệm của các cơ quan liên quan là việc cần phải giải quyết triệt để. Nhưng, việc cần làm ngay lúc này là giải quyết nhanh gọn việc hỗ trợ cho người dân. Vậy các bên liên quan hãy vì sự khốn khó của người dân mà “mẫn cảm” với việc này./.