Hãy trả lại phòng học cho các em

Gần một năm nay, các em học sinh mầm non và tiểu học thôn Song Yên, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh phải học tạm bợ trong các phòng học thiếu an toàn. Các em còn có  nguy cơ thất học. 

Phá nhưng không xây

Sự việc bắt đầu vào đầu năm 2007, khi con đường B1 Bắc Thiên Cầm do Sở Thương mại & Du lịch Hà Tĩnh làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng nối từ đường 19/5 đi ra biển có đoạn chạy qua hội quán và 4 phòng học của thôn Song Yên (hội quán và 4 phòng học do người dân thôn Song Yên đóng góp và đi xin kinh phí từ các nơi về xây dựng). Đến nay, đoạn đường trên đã hoàn thành, thôn Song Yên nhận được số tiền đền bù là 147 triệu đồng. 

Người dân thôn Song Yên vui mừng vì từ đây họ có con đường mới, cùng với đó là một hội quán mới để sinh hoạt và các gian phòng học khang trang cho con em mình. Tuy nhiên, từ khi chính quyền tiến hành đập, phá hội quán và 4 phòng học để lấy mặt bằng làm đường, đến nay đã gần một năm trôi qua, vẫn chưa đả động đến chuyện xây dựng lại hội quán và phòng học cho các cháu. Hiện, các phòng học chỉ còn một nửa nằm chênh vênh giữa bãi cát và đống gạch đổ nát bên vệ đường, có nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa. 2 lớp mầm non, 1 lớp tiểu học hiện vẫn phải học trong các phòng học thiếu an toàn này, còn các cháu lớp 2 phải đi xa nhiều cây số để học tại Trường tiểu học thị trấn Thiên Cầm.

Anh Võ Quang Hướng, người dân thôn Song Yên, bức xúc: “Phải nhanh chóng xây phòng học cho các cháu chứ chúng tôi là những người dân miền biển quanh năm suốt tháng phải đi biển, vậy mà con nhỏ phải đi học xa gần 5 cây số, hàng ngày phải đưa đón các cháu, thì còn thời gian mô nữa mà làm ăn”.

Bao giờ có phòng học mới?

Người dân thôn Song Yên đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thị trấn Thiên Cầm và UBND huyện Cẩm Xuyên xem xét giải quyết, nhưng cho tới nay, đã gần một năm trôi qua, mà hội quán sinh hoạt và các phòng học mới cho các em vẫn chưa thấy đâu? Anh Trần Xuân Khanh, Hội trưởng Hội phụ huynh Trường tiểu học thôn Song Yên cho biết: “Khi chúng tôi hỏi ông Minh Dung, Bí thư thôn và ông Phan Ngà, Trưởng thôn, tại sao chưa xây trường cho các cháu thì họ bảo chưa có đất? Hỏi số tiền đền bù 147 triệu giờ ở đâu thì họ nói đã cho UBND thị trấn Thiên Cầm mượn 70 triệu đồng. Số tiền còn lại chúng tôi cũng không biết ở đâu?”.

Cô Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Thiên Cầm, cho biết: “Trong một cuộc họp giữa chính quyền thôn và nhà trường cùng phụ huynh học sinh, chính quyền thôn, mà cụ thể là ông Bí thư chi bộ thôn, đã hứa hẹn, nhà trường và người dân yên tâm, hết học kì 1 là sẽ có phòng học cho các em học sinh. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mong chính quyền thôn nhanh chóng xây dựng phòng học cho các em để cô trò yên tâm dạy và học.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.