Khát vọng Hoàng Sa
Hoàng Sa là ngư trường quen thuộc của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Khát vọng vươn khơi của ngư dân cần được các ngành chức năng tiếp sức.
Sau khi bị tàu nước ngoài bắt giữ trở về, đến nay, 21 ngư dân ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang cố gắng tìm cách bám biển vì phương tiện và ngư cụ bị tịch thu. Điều mong muốn của các ngư dân này là sớm được vay vốn để sắm ngư cụ tiếp tục cuộc mưu sinh của mình.
Ngư dân Nguyễn Tả ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý có hơn 20 năm gắn bó, với ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Anh có thể kể vanh vách từng tên đảo ở đây. Nguyễn Tả là trong số các thuyền viên bị tàu nước ngoài bắt giữ trái phép vào ngày 3/3 khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, mất hết thiết bị và ngư cụ.
Về đến quê nhà gần 5 tháng nay không ra khơi được, lòng ngư dân Nguyễn Tả lại nhớ biển: “Nhớ biển lắm, cuộc sống nhờ biển mà không ra khơi thì làm sao có tiền nuôi vợ con, mong muốn nhà nước hỗ trợ để tiếp tục ra khơi”.
Ngay sau khi các ngư dân trở về, chính quyền địa phương huyện Lý Sơn đến thăm hỏi và động viên gia đình. Huyện Lý Sơn hỗ trợ 45 kg gạo một nhân khẩu. Hiện thuyền trưởng Trần Hiền cũng đang chờ số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” do Quỹ Tấm lòng vàng Lao động tặng. Tuy nhiên, số tiền này cũng không nhiều nên các thuyền viên chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước để được vay vốn.
Ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn cho biết: "Về phía địa phương, chúng tôi đang sắp xếp các trường hợp này đưa vào diện được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội lãi suất thấp để mua sắm ngư lưới cụ và địa phương vận động gia đình tiếp tục ra khơi…”.
Hoàng Sa là ngư trường quen thuộc của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khát vọng vươn khơi của ngư dân cần được chính quyền và các ngành chức năng tiếp sức./.