Khúc đồng hành ở Phong Thổ

Những đổi thay nhanh chóng ở mảnh đất núi rừng này thể hiện nghĩa tình quân dân sâu đậm trên biên giới mờ sương.

Giai điệu bài hát “Đường lên Tây Bắc” của nhạc sĩ Văn An mà cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B56 (KT-QP B56) và các trai thôn, gái bản thể hiện đã đồng hành cùng chúng tôi đến những địa bàn xa xôi nhất của huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Vực dậy “mảnh đất nhiều gió”

Mùa đông, trời bủa mây vần vũ trùm kín những đỉnh núi cao của huyện Phong Thổ. Nhưng chỉ một lúc trời lại trong veo, nắng bàng bạc như tấm voan mỏng phủ khắp dải biên cương xanh mướt, để lộ ra bóng dáng bà con và cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT- QP B56 đang lúi húi cấy lúa nương, gùi những tấm lợp prôximăng lên chót vót non cao để sửa nhà...

Bộ đội Đoàn KT-QP B56 gùi vật liệu xây dựng giúp dân làm nhà

Phong Thổ - có nghĩa là “mảnh đất nhiều gió”, trước năm 2008 đã từng có những nỗi niềm day dứt về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nóng bỏng nhất là nạn đói nghèo, mù chữ, di cư tự do và tình trạng kẻ xấu lợi dụng số đồng bào nhẹ dạ, cả tin để truyền đạo trái phép.

Đấy là chuyện ngày trước. Còn đất và người Phong Thổ hiện nay đã được nhiều người biết đến bởi những bước đi mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Đặc biệt nhất là từ khi những địa danh heo hút như Pa Vây Sử, Mù San, Tân Seo Phìn, Vàng Ma Chải... có các đội sản xuất trực thuộc Đoàn KT-QP B56 đến “chung vai gánh vác” thì cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu muôn thuở của đồng bào các dân tộc nơi đây đã theo những đám sương mù trôi về dĩ vãng...

Đại tá Ngô Văn Đang, Trưởng Đoàn KT-QP B56 tâm sự: “Phong Thổ hoang biệt, rộng mênh mông, đất đai màu mỡ nhưng trình độ và kinh nghiệm tổ chức, quản lý của cán bộ các cấp còn bộc lộ nhiều yếu kém. Để tháo gỡ những khó khăn đó, đơn vị đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực “vực dậy” hệ thống chính trị, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, từng bước góp phần đánh thức tiềm năng đất rừng bằng việc thường xuyên giới thiệu các mô hình chăn nuôi, trồng trọt trên núi và dưới thung lũng cho nhân dân học hỏi…”.

Dân bản đổi đời

Đứng trên đỉnh Pờ Sa của xã Pa Vây Sử cao chót vót, tôi hy vọng vào 1.381ha cây thảo quả, 800ha cây cao su và vô số chân ruộng mới được hình thành từ những thung lũng bỏ hoang trước kia. Một ngày không xa, nó sẽ làm nên kỳ tích xoá đói, giảm nghèo, tạo cho mảnh đất biên giới này có nhiều mặt hàng nông sản giá trị. Phía xa xa có khu công nghiệp Mường So với Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và tuyển quặng đang hối hả chuyển mình. Đèo Dào San, khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiều thác nước bàng bạc rót từ trên cao xuống thung lũng, rồi cả những con đường mới mở, những cây cầu treo xinh xinh nối liền 17 xã lại gần nhau, để cho hơn 95.000 đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lô Lô, Lự… có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, du lịch. Các dự án nuôi cá hồi, trồng lúa nước, trồng ngô cao sản với quy mô lớn của bộ đội biên phòng cũng như Đoàn KT-QP B56 đã và đang được triển khai trên diện rộng. Chỉ mai kia thôi, mảnh đất hơn 1.500km2 này sẽ có bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.