Khúc quân hành tháng 7
Với các thành viên Câu lạc bộ Ca khúc Đồng Đội, đời các anh, các chị vẫn mãi là những khúc quân hành…
- Dấu gạch nối giữa hai thế hệ
- Ký ức Thành Cổ qua bức thư kỳ lạ của một liệt sỹ
- Hiền Lương - Khát vọng thống nhất non sông
“Những người chiến sỹ, thương binh như chúng tôi chỉ ao ước một điều - Một điều thôi không phải cho bản thân mình mà cho những người đồng đội đã ngã xuống, những người chiến sỹ khi cha mẹ sinh ra có tên, có tuổi. Vậy mà bây giờ trên tấm bia đá trắng chỉ vẻn vẹn hai chữ - Vô Danh, các anh không có cả tên và mãi mãi vẫn ở tuổi đôi mươi. Đất nước đã hòa bình gần 40 năm rồi, chúng tôi ước ao cho không còn những bà mẹ già vẫn khắc khoải tìm kiếm con mình, không biết các anh đã nằm xuống ở nơi đâu, các anh có tên có tuổi hay không?. Chính vì vậy mà những người lính thương binh chúng tôi vẫn hát, hát lên những ca khúc của tình đồng đội, của những người chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ…” – đó là những lời chia sẻ của anh Nguyễn Văn Khoa, thương binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị những năm đánh Mỹ.
![]() |
|
Những "ca sĩ" của CLB đang miệt mài luyện tập |
Gặp mặt các thành viên là cựu chiến binh, thương binh của Câu lạc bộ Ca khúc Đồng Đội trong một buổi tập chương trình chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 40 ngày giải phóng Quảng Trị và 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ, sẽ diễn ra vào đêm 14/7 tại bến sông Thạch Hãn. Các anh, các chị dù tuổi đời đều đã trên dưới 60, hơn 40 thành viên, ai cũng mang trên mình những vết tích chiến tranh, nhiều thành viên sẽ lên sân khấu trên chiếc xe lăn – nhưng họ vẫn tập hăng say với tâm hồn vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt huyết từ thời trai trẻ oai hùng.
Câu lạc bộ Ca khúc Đồng Đội được thành lập từ năm 1997 với tên gọi “Câu lạc bộ Đồng Đội”, ban đầu chỉ có 9 thành viên là những thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Đến năm 1999, Câu lạc bộ chính thức lấy lên là Câu lạc bộ Ca khúc Đồng Đội và đến nay đang có hơn 40 thành viên đều là thương binh, cựu chiến binh tham gia sinh hoạt.
Các thành viên không chỉ thường xuyên có mặt trong các chương trình nghệ thuật lớn, hát về người chiến sỹ… mà còn có những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sỹ khó khắn, thăm hỏi động viên các mẹ liệt sỹ, bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Anh Tạ Quốc Cường, thương binh hạng đặc biệt 1/4, từng sống, chiến đấu và bị thương tại chiến trường Quảng Trị, hiện đang là Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: “Dù lành lặn hay trên mình mang thương tích thì chúng tôi vẫn còn sống trở về. Chúng tôi hát lên những tâm tư, tình cảm dành cho những người đồng đội đã nằm xuống trên khắp các chiến trường, những người chiến sỹ đã xuống, đã hi sinh cho mảnh đất này; để cho những thế hệ mai sau không quên lịch sử dân tộc, không quên quá khứ; hát để nhắc nhở mọi người rằng, chiến tranh đã qua rồi nhưng vẫn còn đó những nỗi đau… Câu lạc bộ còn là một ngôi nhà chung của những người đồng đội cũ, nơi những người chiến sỹ từng sống, chiến đấu và mang trong mình những vết tích chiến tranh có thể tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước trong thời bình. Thực hiện lời dặn của Bác Hồ - thương binh tàn nhưng không phế"....
![]() |
Hơn 40 thành viên của Câu lạc bộ thì quá nửa đều đã trên 60 tuổi, hầu hết là thương binh. "Nhiều người trong chúng tôi không thể nhìn thấy rõ lời bài hát, có người để học thuộc lời bài hát cũng phải rất khó khăn bởi di chứng từ vết thương trong não, có người không thể cầm chắc chiếc micro bởi chứng run tay với những vết mổ chằng chịt trên hai cánh tay, nhiều người lại lên sân khấu trên những bánh xe lăn..." - anh Đào Quang Thọ, thương binh, thành viên Câu lạc bộ nói về những nỗ lực của các thành viên đang cố gắng mang lời ca, tiếng hát của người chiến sỹ đi khắp mọi miền Tổ quốc.
Anh Bùi Anh Tuấn, thương binh hạng đặc biệt 1/4, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: Tháng 7 này, chúng tôi "nhận nhiệm vụ" vào lại chiến trường xưa, bên bờ sông Thạch Hãn và biểu diễn một chương trình đặc biệt trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị và 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ để tri ân, tưởng nhớ những thương binh, những người đồng đội cũ. Cũng trong hành trình này, Câu lạc bộ còn có chuyến thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, nghĩa trang đường 9 và nhiều hoạt động tri ân, tặng quà bà mẹ liệt sỹ tại Quảng Trị.
Anh Tuấn hy vọng thông qua những chương trình tri ân kỷ niệm này, lời ca tiếng hát của các anh sẽ góp phần nhắc nhở thế hệ mai sau về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, về những con người đã hi sinh xương máu cho nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của đấy nước.
"Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca…” - Lời bài hát cuối cùng trong chương trình cất lên như nhắn nhủ đến thế hệ mai sau khắc ghi lời Bác Hồ đã dặn: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”.
Còn đối với các thành viên Câu lạc bộ Ca khúc Đồng Đội, đời các anh chị vẫn mãi là những khúc quân hành./.

