Mệt mỏi vì nhà chồng mỗi lần giỗ tết đều làm hàng chục mâm cỗ

VOV.VN - Mỗi lần nhà có việc, bố mẹ chồng tôi đều muốn làm cỗ bàn thật linh đình, cỗ giỗ mỗi lần cũng đến hàng chục mâm, cỗ cưới thì có khi đến vài trăm mâm. Chúng tôi thấy việc cỗ bàn như vậy vừa vất vả vừa tốn kém lãng phí, nhưng bố mẹ nhất định không đồng ý tổ chức gọn nhẹ hơn.

Bố chồng tôi là trưởng họ, mọi lễ tết, công việc trong gia đình, dòng họ bố tôi đều làm một cách rất chỉnh chu, trong việc giỗ tết, cưới xin, ma chay cũng vậy, lúc nào bố tôi cũng quan niệm phải làm thật to, thật hoành tráng để không ai có thể chê trách gì.

Nhà tôi mỗi năm có đến 5-6 cái giỗ, nhưng lần nào bố tôi cũng phải làm đến cả chục mâm cỗ là ít, có khi đến vài chục mâm. Con cháu trong nhà, hoặc họ hàng ruột thịt cũng chỉ vài ba mâm cỗ là đủ, thế nhưng bố tôi lúc nào cũng muốn mời rộng rãi trong làng, trong họ. Cỗ giỗ không được đặt, mà con cháu trong nhà phải tự nấu, dọn dẹp từ đầu đến cuối. Bố chồng tôi bảo cỗ đặt không ngon, hơn nữa cả nhà tự nấu, tự chuẩn bị hết sẽ vui hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng hiểu điều đó, nhưng giờ vợ chồng tôi và vợ chồng anh cả đều công tác xa, rất bận rộn, mỗi khi nhà có việc, lại bao ngày mất ăn mất ngủ lo cỗ bàn thực sự rất mệt mỏi.

Tôi là dâu thứ còn đỡ hơn, còn chị dâu cả nhà tôi dù làm ở Hà Nội, nhưng mỗi lần nhà có cỗ bàn gì, lại phải về trước cả tuần để chuẩn bị, nhiều khi công việc bận rộn không về được sớm lại bị bố mẹ chồng trách móc nói không có trách nhiệm với gia đình.

Mới đây con trai nhà anh cả tôi cưới vợ, bố chồng tôi cũng muốn tổ chức khoảng 200 mâm cỗ, mời cả làng. Ở quê chồng tôi cỗ cưới có khi cũng đến cả trăm mâm, nhưng đến 200 mâm cỗ thì quá nhiều. Anh chị tôi chỉ muốn làm gọn nhẹ khoảng 50 mâm, mời họ hàng và bạn bè thân thiết, nhưng lại bị bố chồng tôi mắng té tát.

Vài lần tôi đã góp ý với bố mẹ chồng về việc cỗ bàn không cần phải làm linh đình, vừa tốn kém, lại vừa mệt mỏi. Ví dụ như cỗ giỗ các cụ hàng năm, chỉ cần làm vài mâm, con cháu trong gia đình về sum họp, tưởng nhớ các cụ tổ tiên, còn cưới xin thì tùy theo lượng khách, quan hệ của gia đình mà mời khách ở lượng vừa phải. Tôi nghĩ rằng nếu mời nhiều quá, việc tiếp đón khó có thể chu đáo, đến khi ấy cũng không hay. Thế nhưng khi vừa nêu ý kiến, tôi đã bị bố chồng mắng là con cái mất dạy, chỉ mải mê kiếm tiền, không để ý gì đến gia đình, dòng họ.

Tôi thực sự không biết nói sao để  bố mẹ thay đổi quan điểm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng già phát hiện vợ trẻ có thai với người khác
Chồng già phát hiện vợ trẻ có thai với người khác

VOV.VN - Người đàn ông 64 tuổi vừa phát hiện người vợ kém mình 40 tuổi đã có thai với người khác. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho người đàn ông trong câu chuyện.

Chồng già phát hiện vợ trẻ có thai với người khác

Chồng già phát hiện vợ trẻ có thai với người khác

VOV.VN - Người đàn ông 64 tuổi vừa phát hiện người vợ kém mình 40 tuổi đã có thai với người khác. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho người đàn ông trong câu chuyện.

Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới
Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới

VOV.VN - Tôi yêu thầm cô ấy đã 5 năm, luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ coi tôi như bạn thân khác giới.

Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới

Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới

VOV.VN - Tôi yêu thầm cô ấy đã 5 năm, luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ coi tôi như bạn thân khác giới.

Tôi lo lắng khi chồng đòi kiếm con trai bên ngoài nếu tôi không chịu sinh con
Tôi lo lắng khi chồng đòi kiếm con trai bên ngoài nếu tôi không chịu sinh con

VOV.VN - Thấy tôi không chịu sinh con trai, chồng tôi nói sẽ ra ngoài cặp bồ để kiếm con trai. Nghe chồng nói vậy, tôi thật sự không biết làm thế nào.

Tôi lo lắng khi chồng đòi kiếm con trai bên ngoài nếu tôi không chịu sinh con

Tôi lo lắng khi chồng đòi kiếm con trai bên ngoài nếu tôi không chịu sinh con

VOV.VN - Thấy tôi không chịu sinh con trai, chồng tôi nói sẽ ra ngoài cặp bồ để kiếm con trai. Nghe chồng nói vậy, tôi thật sự không biết làm thế nào.

Đang học năm nhất đại học, con trai vay mẹ 100 triệu khởi nghiệp
Đang học năm nhất đại học, con trai vay mẹ 100 triệu khởi nghiệp

VOV.VN - Mấy tháng trước, con trai tôi hỏi vay 100 triệu để khởi nghiệp. Con trai tôi vừa mới vào đại học, lại vay mẹ một số tiền lớn như vậy, khiến tôi rất phân vân.

Đang học năm nhất đại học, con trai vay mẹ 100 triệu khởi nghiệp

Đang học năm nhất đại học, con trai vay mẹ 100 triệu khởi nghiệp

VOV.VN - Mấy tháng trước, con trai tôi hỏi vay 100 triệu để khởi nghiệp. Con trai tôi vừa mới vào đại học, lại vay mẹ một số tiền lớn như vậy, khiến tôi rất phân vân.

Chồng thua bạc 60 triệu, vợ lập tức ôm con về nhà ngoại
Chồng thua bạc 60 triệu, vợ lập tức ôm con về nhà ngoại

VOV.VN - Người vợ tức giận vì chồng thua bạc 60 triệu nên lập tức ôm con về nhà ngoại, không chịu tiếp tục chung sống với chồng. Người đàn ông trong câu chuyện phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để hàn gắn gia đình.

Chồng thua bạc 60 triệu, vợ lập tức ôm con về nhà ngoại

Chồng thua bạc 60 triệu, vợ lập tức ôm con về nhà ngoại

VOV.VN - Người vợ tức giận vì chồng thua bạc 60 triệu nên lập tức ôm con về nhà ngoại, không chịu tiếp tục chung sống với chồng. Người đàn ông trong câu chuyện phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để hàn gắn gia đình.