Lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: “Mưa to lắm, anh nóng ruột không ngủ được”

VOV.VN - “Nơi đây mưa lớn, anh nóng ruột không ngủ được” - đây là những lời Thiếu tá Toản nói với vợ trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa trời mưa bão.

Ngày 18/10, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Bùi Đình Nuôi (74 tuổi, trú tại khối 9, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, bố ruột của Thiếu tá Bùi Đình Toản (một trong 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích sau sự cố sạt lở đất ở Quảng Trị) rất đông người đến thăm hỏi. Từ sáng sớm khi hay tin Đoàn 337 nơi Thiếu tá Toản công tác gặp nạn, ai nấy cũng lo lắng. Nhưng cuộc gọi liên tục cố gắng liên lạc với Thiếu tá Toản không có hồi âm. Ai nấy đều lo lắng, nín thở chờ tin.

Không thể chờ đợi, gia đình lập tức liên lạc cho đơn vị thì được xác nhận anh Toản là một trong số 22 cán bộ, chiến sĩ đã mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng. Mọi người như chết lặng. Từng là một chiến sĩ vào sinh ra tử dưới mưa bom bão đạn nhưng khi nghe tin dữ ông cũng thất thần. Vẫn chưa tin đó là sự thật, cả buổi ông bồn chồn, đi ra đi vào, cầm chiếc điện thoại trong tay chờ tin tức. Biết đâu con ông đã cùng đồng đội thoát ra ngoài khi tai họa ập đến và đang lánh nạn ở đâu đó.

Khoảng một tháng trước, Thiếu tá Toản về thăm gia đình ít hôm, rồi lại lập tức lên đường. Thiếu tá Toản là con trai lớn và cũng là niềm tự hào của gia đình. Hơn 30 năm công tác xa nhà, anh rất có trách nhiệm với gia đình. Dù bận công tác nhưng hàng ngày, anh Toản vẫn tranh thủ giờ nghỉ điện thoại thăm hỏi sức khoẻ và tình hình những người thân ở quê nhà.

Từ lúc nghe tin chồng gặp nạn, chị Đào Thị Bích (48 tuổi) đã ngã quỵ, gào khóc, gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Chị Bích kể: "Tối hôm qua, chồng tôi điện thoại về liên tục, nói trong đó mưa rất to và thấy nóng ruột không ngủ được. Tôi dặn đi dặn lại chồng cẩn thận. Đến 23h tối thì chồng lại điện tiếp, nói không thể ngủ, cứ bồn chồn. Tôi bảo chồng cố gắng chợp mắt một lát cho khoẻ, mai còn có sức đi giúp dân. Vậy mà sáng ra tôi thấy thông tin sạt lở đất liên quan đến đơn vị chồng đang công tác. Tôi điện thoại cho chồng liên tục nhưng không được".

Đó cũng là những cuộc gọi cuối Thiếu tá Toản gọi về cho gia đình trước lúc mất tích. Vợ chồng anh Toản có 2 người con trai. Người con trai lớn hiện đang làm việc ở Hà Nội. Con trai út đang học năm cuối của một trường đại học tại Đà Nẵng.

Mưa vẫn rơi trắng trời xứ Nghệ người cha già vẫn ngồi đó, ông chưa ăn uống gì. Thông tin tìm thấy những thi thể đầu tiên, rồi nhiều đồng đội khác của con đã được tìm thấy dưới lớp bùn đất. Ông vẫn nhìn vào chiếc điện thoại chờ tin.

Tại nhà vợ chồng ông Trần Quang Hợi (62 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà, huyệnThạch Hà, Hà Tĩnh, bố mẹ của Thượng úy Trần Quốc Dũng (36 tuổi), Đoàn 337, một trong số 22 cán bộ chiến sĩ, mất tích) tiếng người mẹ gọi tên con trong đau đớn. Rất đông bà con, hàng xóm cũng đến động viên gia đình.

Hà Tĩnh mưa vẫn như xối, ông Hợi cho biết, sáng cùng ngày, đơn vị con trai ông gọi điện thoại về báo tin anh Dũng gặp nạn, đang mất tích cùng với nhiều đồng đội khác vì ngọn núi phía sau nhà Tham mưu bất ngờ đổ ập xuống. Hiện đơn vị và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực triển khai tìm kiếm.

Nhận tin dữ người mẹ là bà Nguyễn Thị Tứ (61 tuổi) không chịu nổi trước cú sốc quá lớn. Trên chiếc giường bà vẫn gọi tên con trong thảm thiết, tiếng khóc của người mẹ như xé lòng những người đang có mặt trong căn nhà: "Con ơi! Con của mẹ đâu rồi".

Thượng úy Dũng công tác tại Đoàn 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) từ năm 2011 đến nay. Năm 2012, anh lập gia đình cùng chị Thiều Thị Phương Nhung (34 tuổi), hiện đã có 2 người con (7 tuổi và 3 tuổi). Chị Nhung đang là giáo viên tại một trường tiểu học ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nghe tin chồng gặp nạn, chị Nhung cùng với người thân đã tức tốc bắt xe vào Quảng Trị để theo dõi công tác tìm kiếm. Hai đứa con của vợ chồng chị Nhung đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/10, một trận lở đất kinh hoàng đã xảy tại khu vực bản Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nơi đóng doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, khiến 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã tìm kiếm được cả 22 thi thể và đưa về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ tổ chức lễ tang cho 22 cán bộ, chiến sĩ theo nghi thức quân đội vào ngày 22/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con
Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

VOV.VN - Từ sáng nay 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) đã tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị. Người nhà của các cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để chờ giây phút được vào gặp lại người thân.

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

Người thân của 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn 337 cạn nước mắt ngóng chờ chồng, con

VOV.VN - Từ sáng nay 19/10, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (TP Đông Hà) đã tiếp nhận các thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở tại Đoàn 337, Hướng Hóa, Quảng Trị. Người nhà của các cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại đây để chờ giây phút được vào gặp lại người thân.

Bộ đội bắt đầu đào bới tìm kiếm 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị
Bộ đội bắt đầu đào bới tìm kiếm 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị

VOV.VN - 9h sáng nay (18/10), 60 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hành quân bằng đường bộ tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn KTQP 337, Quân khu 4.

Bộ đội bắt đầu đào bới tìm kiếm 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị

Bộ đội bắt đầu đào bới tìm kiếm 22 người bị vùi lấp ở Quảng Trị

VOV.VN - 9h sáng nay (18/10), 60 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hành quân bằng đường bộ tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn KTQP 337, Quân khu 4.

Người đàn ông gù "gập như tôm" suốt 22 năm được phẫu thuật thành công
Người đàn ông gù "gập như tôm" suốt 22 năm được phẫu thuật thành công

VOV.VN - Căn bệnh gù rất nặng do viêm cột sống dính khớp, khiến thân hình anh N.V.T (36 tuổi, ở Hà Nội) gãy gập như một con tôm.

Người đàn ông gù "gập như tôm" suốt 22 năm được phẫu thuật thành công

Người đàn ông gù "gập như tôm" suốt 22 năm được phẫu thuật thành công

VOV.VN - Căn bệnh gù rất nặng do viêm cột sống dính khớp, khiến thân hình anh N.V.T (36 tuổi, ở Hà Nội) gãy gập như một con tôm.