Mái ấm CP90

CP90 chính là mật danh trên đất Bắc của Đài phát thanh Giải Phóng A

Năm 1970 - tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mới được ít ngày - tôi và một số bạn học cùng khóa được phân công về làm việc ở PC90. Cầm quyết định trong tay, tôi cứ băn khoăn mãi về nơi công tác của mình: CP90 là cơ quan nào? Làm việc ở đâu và làm việc gì?

Những điều băn khoăn ấy của tôi được giải đáp khi vào một buổi sáng đầu tháng 9/1970, tôi và một số bạn học được mời đến số nhà 56 phố Quán Sứ - Hà Nội (trụ sở của CP90). Tại đây, chúng tôi được giới thiệu vào gặp anh Nguyễn Thành, mà sau đó chúng tôi được biết anh là Giám đốc và Trưởng Ban biên tập CP90. Qua lời anh Nguyễn Thành, chúng tôi cũng được biết, CP90 chính là mật danh trên đất Bắc của Đài phát thanh Giải Phóng A và chúng tôi về đây sẽ làm công việc của người phóng viên và biên tập.

Nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ là nhận tất cả tin tức, bài viết của các phóng viên mặt trận từ chiến trường miền Nam gửi ra qua hệ thống điện đài và tê lếch. Những tin tức, bài vở này, chúng tôi biên tập lại rồi lên chương trình để phát thanh. Chúng tôi là một trong những người không mặc áo lính nhưng lại được biết tin sớm nhất của chiến trường miền Nam.

CP90 của chúng tôi tổ chức các phòng biên tập dưới các mật danh như phòng A1 (Thời sự), A6 (Bình luận), A5 (Phụ nữ)... Tôi và một vài bạn được phân công về phòng A1 (Thời sự). Công việc của chúng tôi ở đây lúc nào cũng bận rộn và khẩn trương. Nhận được tin từ miền Nam gửi ra - chúng tôi biên soạn ngay để đưa vào một chương trình Thời sự sớm nhất.

Tôi nhớ phòng tôi lúc ấy có anh Ba Nhị (nay anh Nhị đã mất), là người có trí nhớ đến kỳ lạ các địa danh ở Nam bộ, đồng thời là người đánh máy giỏi nhất. Đánh xong tin, anh giao cho chúng tôi ở bộ phận chương trình để lên các chương trình phát thanh. Các phát thanh viên như chị Kim Hoa, chị Hồng Ánh, anh Nguyễn  Khoa, luôn luôn có mặt ở phòng thu, khi chúng tôi mang tin mới sang là vào phòng thu đọc ngay.

Nơi chúng tôi làm việc là ở số nhà 56 Quán Sứ nhưng chúng tôi phải sang thu chương trình ở phố Bà Triệu. Bất kể thời tiết như thế nào, bất kể thời gian sớm muộn ra sao, khi đã nhận được tin mới, không bao giờ chúng tôi để chậm trong các chương trình  phát thanh. Bởi vì chúng tôi biết đồng bào cả nước bao giờ cũng nóng lòng theo dõi với tất cả tình cảm về những sự kiện diễn ra ở miền Nam, nhất là tin chiến thắng.

Phòng làm việc bé nhỏ của chúng tôi nằm bên một gốc đa tỏa bóng mát, lúc nào cũng tấp nập, khẩn trương song rất vui: người nhận tin, người biên tập tin, người đánh máy, lên chương trình rồi đi thu. Và không chỉ riêng phòng A1của chúng tôi, các phòng khác cũng vậy, sôi nổi, khẩn trương không kém, đặc biệt là phòng bình luận.

Phòng bình luận luôn gắn với phòng tôi - có tin gì mới các anh bình luận ngay. Anh Thắng Lộc (anh Lộc cũng đã mất), anh Trương Đàn là những cây viết bình luận sắc sảo. Những bài bình luận của các anh được các giọng đọc Nam bộ của Nguyễn Khoa, Hồng Ánh, Kim Hoa thể hiện như có thép, bừng lên sức chiến đấu mạnh mẽ.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên CP90 từ mọi miền tụ lại. Nhiều anh có nhiều năm làm báo như: Nguyễn Xuân Sắc, Ba Nhị, Long Khởi, Phan Võ Sáng, Nguyễn Văn Vạn; có nhiều anh được rèn luyện trong phong trào sinh viên miền Nam như: Hồ Thanh, Hữu Ngô, Sở, nhiều anh chị từng là phóng viên của Đài TNVN được tăng cường về CP90, và chúng tôi - những sinh viên văn khoa của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội: Đào Quang Cường, Trần Quang Khải, Trương Cộng Hòa, Trần Đức Nuôi, Yến Tuyết, Lê Thị Xuyến, Xuân Mai, Trương Quốc Ân, Dương Xuân Huê...

Chúng tôi sống hòa thuận đầy tình người, luôn luôn vì công việc. Tôi nhớ người phụ trách của tôi lúc ấy là anh Nguyễn Văn Vạn và anh Phan Võ Sáng, các anh là những người làm báo đầy nhiệt tâm, lúc nào hai anh cũng có mặt tại phòng làm việc, xử lý thận trọng và nhanh tin tức, bài vở từ chiến trường gửi ra.

Làm việc ở CP90 - tôi ít có dịp được đi công tác - chủ yếu là ở nhà nhận tin từ chiến trường để biên tập. Cho nên năm 1973, tôi thực sự sung sướng khi được cử vào Quảng Trị để dự lễ kỷ niệm Ngày thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chứng kiến lễ kỷ niệm đông vui của bà con từ các vùng giải phóng Quảng Trị đổ về Đông Hà, với cảm xúc mạnh mẽ, tôi đã viết một bài tường thuật phản ánh không khí tưng bừng của ngày kỷ niệm. Và đây cũng chính là bài báo đầu tiên của tôi.

Nhưng có một sự kiện mà chúng tôi - những biên tập viên, phóng viên CP90 sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không quên, đó là trưa ngày 30/4/1975, chúng tôi nhận được tin “Sài Gòn giải phóng”. Tất cả chúng tôi hò reo như vỡ tung lồng ngực sau khi nghe anh Nguyễn Thành nói trong sự xúc động nghẹn ngào: “11 giờ 30 phút trưa nay, cờ của ta đã cắm trên nóc Dinh Độc Lập”. Các anh quê ở Nam bộ: Năm Hanh, Ba Nhị, anh Sáng, anh Cần nghe anh Nguyễn Thành thông báo như vậy, mắt đều nhòa lệ.

Thế rồi ngay lúc đó, các anh Đào Quang Cường, Trần Quang Khải, Trần Đức Nuôi bắt tay vào việc thực hiện bản tin Thời sự thông báo tin giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam cho đồng bào chiến sĩ cả nước cũng như kiều bào và bạn bè trên thế giới. Phòng làm việc của chúng tôi náo nhiệt, hân hoan. Người góp ý thêm bớt  câu chữ trong lời giới thiệu chương trình, người đánh máy tin tức để cuối cùng chúng tôi có một bản tin Thời sự với câu mở đầu: “Đồng bào và chiến sỹ thân mến! Các bạn thân mến, 11 giờ 30 phút trưa nay (30/4/1975), Sài Gòn - Gia Định hoàn toàn giải phóng”...

Không thể nói hết niềm vui, niềm xúc động của tất cả chúng tôi, trưa 30/4/1975, từ các phòng biên tập đến các phòng thu... tất cả anh chị em biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, cán bộ nhân viên trong toàn cơ quan sống trong không khí một ngày hội hân hoan mà xúc động.

Năm năm làm phóng viên, biên tập viên Đài phát thanh Giải Phóng, chúng tôi thật sự trưởng thành trong nghề nghiệp và trong phẩm chất chính trị. Lòng nhiệt thành, sự đam mê nghề nghiệp, ý thức công dân và một lý tưởng đẹp đẽ luôn luôn thắp sáng trong tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi đã được rèn luyện và trưởng thành trong ngôi nhà CP90 thân thương của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.