Mang đến những mùa xuân ý nghĩa
Dù ở vị trí công tác nào, tuổi trẻ hôm nay luôn mang trong mình khát vọng vươn lên, được cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng đất nước
Năm 2011 được chọn là Năm Thanh niên với chủ đề “Hành động vì môi trường lành mạnh cho tuổi trẻ". Chắc chắn, đây sẽ là môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Việt Nam chuẩn bị hành trang, ra sức rèn luyện, cống hiến, phát huy trí tuệ và sức trẻ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, trong niềm hân hoan, tự hào khi Thủ đô Hà Nội vừa tròn 1000 năm tuổi, phóng viên VOV ghi lại cảm xúc, ước mơ của các bạn trẻ.
Ngày 31/12/2010, với Ngày hội Thanh niên hành động vì người nghèo tại Nghệ An, Năm Thanh niên 2011 đã chính thức được khởi động. Tiếp đó, tại các tỉnh, thành phố khác sẽ tiếp tục diễn ra các ngày hội thanh niên hành động vì môi trường; Thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Thanh niên hành động vì biên cương Tổ quốc, thanh niên hiến máu nhân đạo.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tâm sự: “Mỗi lần tham gia Hành trình nhân ái do Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức, tôi lại có những trải nghiệm khác nhau, thấu hiểu hơn cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân vùng sâu, vùng xa. Tôi không sao quên được khi chứng kiến cảnh nhiều người dân miền Trung phải chịu đói, rét trong cơn lũ lịch sử vừa qua, hình ảnh những em thơ đến trường với bước chân trần trong ngày đông giá lạnh và xót xa khi biết rằng, còn biết bao người nghèo chưa được khám chữa bệnh. Bước sang năm mới, Năm Thanh niên 2011, tôi mong muốn cùng Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tiếp tục những hành trình nhân ái đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa”.
![]() |
|
Bác sĩ trẻ khám bệnh cho người nghèo |
Trung uý Nguyễn Chính Đáng, Công an huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tâm sự: ngay khi mới tốt nghiệp ra trường, được phân công về công tác tại Đội Điều tra hình sự, anh ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công việc vất vả, thầm lặng, nhiều lúc phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng tình yêu nghề, khát khao được dấn thân, được đóng góp sức mình của tuổi trẻ là động lực thôi thúc anh vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Là một công dân của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn là hồ Hoàn Kiếm. Bạn Nguyễn Thùy Dung, học sinh trường THPT Thăng Long - Hà Nội nêu ý kiến: Hà Nội ngày càng phát triển hiện đại nhưng tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm vẫn luôn giữ được vẻ bình yên vốn có. Tuổi trẻ cần ý thức về trách nhiệm của mình trong giữ gìn và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thủ đô. Chia sẻ về những dự định trong năm mới, Dung cho biết sẽ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tình nguyện vì môi trường, giữ gìn thủ đô xanh - sạch - đẹp, các hoạt động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước” - câu nói của Bác Hồ chính là động lực thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam không ngừng học tập, phấn đấu để làm nên những mùa xuân ý nghĩa cho đất nước ngày càng phát triển. Là công an, bác sĩ, là sinh viên hay ở bất cứ cương vị công tác nào, tuổi trẻ hôm nay đều mang trong mình khát vọng vươn lên, được cống hiến, đem trái tim, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng đất nước, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”./.
