Mật danh K100 - Niềm tự hào của một đời người
K100 đã trở thành niềm tự hào của cả cuộc đời theo Đảng, theo Cách mạng của ông. Ông là thượng tá Đỗ Bơn, người vinh dự được giao soạn thảo kế hoạch K100 – kế hoạch bảo vệ tang lễ Bác Hồ.
Những ngày này cách đây 42 năm, mọi hoạt động của thủ đô Hà Nội đang được đặt trong tình trạng thời chiến, giữa lúc nước nhà đang sống trong những ngày khó khăn có một kế hoạch được giữ bí mật tuyệt đối như một bí mật quốc gia đã ra đời, đó là kế hoạch K100, kế hoạch bảo vệ cuộc mít tinh lớn chưa từng có cho đến thời điểm đó.
Trong số 1.500 người tham gia thực hiện, có một người mà dường như kế hoạch này đã trở thành niềm tự hào của cả cuộc đời theo Đảng, theo Cách mạng của ông, đó chính là thượng tá Đỗ Bơn, nguyên Trung đoàn phó Công an nhân dân bảo vệ thủ đô, người vinh dự được giao soạn thảo kế hoạch K100 – kế hoạch bảo vệ tang lễ Bác Hồ.
Thượng tá Đỗ Bơn cho biết: “Tôi buồn rát cả ruột, tôi ngồi nghe đài và khóc 1 mình, sau đó nhận được lệnh K100 triển khai”.
|
|
| Quang cảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu) |
42 năm đã qua đi, nhưng mỗi lần gặp lại, những người tham gia kế hoạch K100 không quên nhắc đến kỉ niệm khi họ cùng nhau tham gia kế hoạch.
Ông Trần Quang Dật – Bộ công an: “Chúng tôi thuộc đại đội cơ động, thường xuyên đứng trên cầu Long Biên để khi khách đến, khi xe chết máy, đẩy cho giao thông được thông suốt. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi trong dịp lễ tang bác”.
Ông Nguyễn Văn Nhã – Bộ Công an: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ ở một trạm tiền phương, giải quyết các sự cố có thể xảy ra trong cuộc mít tinh. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn việc cứu chữa cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân. Khó thì rất khó nhưng rất vinh quang, ko phải ai cũng được chọn nhiệm vụ đó”.
Ông Lê Trọng Liên – Thượng tá Cảnh sát Nhân Dân – Bộ Công an: “Trung đoàn phó, đồng chí Đỗ Bơn, kiêm tham mưu trưởng gọi chúng tôi lên để giao phương án. Tôi phụ trách 2 mảng, 1 là làm công binh hóa học để đảm bảo chất cháy nổ phòng hóa tại khu vực có mít tinh lớn thực hiện phương án K100, 2 là đảm bảo thông tin liên lạc”.
![]() |
| Thượng tá Đỗ Bơn - người đội mũ |
Dù đã 92 tuổi nhưng thiếu tá Đỗ Bơn vẫn nhớ như in những ngày ông được giao soạn thảo kế hoạch K100, kế hoạch mà ông đã mừng rơi nước mắt khi ngỡ là bảo vệ ngày giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Tháng 5/1969 ông nhận lệnh và đã làm việc miệt mài không kể ngày đêm. Ông vừa phán đoán, vừa nhận định, vừa sử dụng kinh nghiệm của mình để bố trí cụ thể từng vị trí đóng quân, các điểm tuần tra, canh gác, nơi bố trí chỉ huy sở của các cấp khu và tiểu khu… thành từng tuyến liên hoan chặt chẽ trên tấm bản đồ tác chiến. Trong đó trọng tâm là trung tâm Quảng trường Ba Đình, Nhà khách Chính phủ, sân bay Gia Lâm nơi đón tiếp các phái đoàn quốc tế.
Thượng tá Đỗ Bơn cho biết: “Duyệt xong, tôi bắt đầu cho sơ tập, tất cả các bộ phận đều sơ tập, bộ phận nào bảo vệ các nguyên thủ quốc gia đến thăm, ở các vị trí nào, bao nhiêu ngày đêm, rồi bảo vệ cuộc mít tinh, từng người đóng từng vị trí”.
Đến khi biết K100 là kế hoạch bảo vệ tang lễ Bác Hồ, thượng tá Đỗ Bơn lòng như thắt lại. Ước muốn lớn nhất của ông lúc đó là mong Bác khỏe lại. Tình yêu thương đối với Bác cùng tinh thần trách nhiệm, thượng tá Đỗ Bơn tự nhủ, bằng mọi giá, K100 phải hoàn thành một cách xuất sắc và không được phép để xảy ra sơ suất nào. Tại tất cả các mục tiêu, các vị trí đã phối hợp với nhau chặt chẽ, an ninh trật tự thủ đô những ngày đó được đảm bảo an toàn tuyệt đối, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Tang lễ của Bác đã được tổ chức chu đáo, trọn vẹn đúng nghi thức quốc gia, các đoàn khách trong nước và quốc tế về dự tang lễ của người đã được vảo vệ an toàn tuyệt đối.
Thượng tá Đỗ Bơn nói: “Tôi là người thảo kế hoạch bảo vệ tang lễ Bác Hồ, tôi rất phấn khởi, tự hào. Niềm tự hào theo suốt cả cuộc đời”.
Cho đến nay, dù đã qua cái tuổi nhân sinh thất thập cổ lai hy như Bác Hồ thường vẫn nhắc, nhưng thượng tá Đỗ Bơn vẫn còn nhớ như in những giây phút làm nhiệm vụ chỉ huy của người, những giây phút đau thương ấy dù rất căng thẳng trong việc chỉ huy để hoàn thành kế hoạch K100, song ông vẫn không nguôi nghĩ về Bác, nghĩ về những lần được đi theo bảo vệ Bác ở Quảng Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh và đặc biệt là 2 lần bảo vệ Bác về thăm quê được người cho chụp ảnh chung. Đối với ông, những kỷ niệm ấy là báu vật cả cuộc đời theo Đảng, theo cách mạng./.

