Máu các anh đã đổ vì bình yên cuộc sống
Trong vòng 3 ngày qua, máu của 4 cán bộ chiến sỹ, thuộc lực lượng Công an TP HCM đã đổ xuống, trong đó, 1 người đã mãi mãi ra đi.
- Một chiến sỹ cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ
- Gia tăng số vụ án chống người thi hành công vụ
Rạng sáng 12/9, khoảng 15 chiến sĩ của đội CSGT Bến Thành, thuộc phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP HCM, ra quân tuần tra phòng chống đua xe vào ngày cuối tuần trên địa bàn.
Đến 3h50 sáng, thượng sĩ Lương Khánh Việt (22 tuổi) cùng thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh, chạy môtô đặc chủng làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm và phòng chống đua xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi. Phát hiện tốp khoảng 30 thanh thiếu niên, điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô, đánh võng và chạy với tốc độ cao nên 2 anh lập tức đuổi theo.
Do trời mưa, đường trơn nên xe của 2 CSGT bị ngã rồi trượt dài trên đường, đập vào bức tường của Trường Mầm non 20/10 ở số 385 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).
Mặc dù được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thượng sĩ Việt đã tử vong sau đó. Thượng sĩ Thanh bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
![]() |
|
Đại diện Bộ CA, lãnh đạo PC67 CATP HCM thăm hỏi Thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh tại BV Chợ Rẫy |
Theo các bác sỹ, y tá đang chăm sóc cho thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh cho biết, hiện anh đã qua được cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải điều trị vết thương trong một thời gian dài.
Nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương trên người, nhưng khi được hỏi trước sự hy sinh của đồng đội, trở lại đơn vị, anh có tiếp tục đối diện với những nhiệm vụ đầy hiểm nguy mà mình đã từng trải qua, thượng sỹ Thanh tâm sự: “Khi còn học phổ thông, tôi đã ước lớn lên mình được đứng trong đội ngũ của những người chiến sỹ công an, và xác định những nguy hiểm sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Do vậy, khi vẫn còn sức khỏe, thì tôi vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, góp sức mình bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bình yên cho xã hội”.
Sáng ngày 13/5, đại diện kênh VOV Giao thông đã có mặt tại nhà thượng sỹ Lương Khánh Việt, nằm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM, để thắp nén hương cho người chiến sỹ Công an nhân dân trẻ tuổi và chia buồn cùng gia quyến.
Ông Lương Văn Thế, bố anh Việt, bàng hoàng không thể tin rằng đứa con trai duy nhất mà ông rất yêu thương đã ra đi mãi mãi. Bà Phạm Thị Thoan, mẹ anh Việt, thì ngất lên ngất xuống, gọi mãi tên con kể từ lúc nhận hung tin.
Được biết, Thượng sỹ Việt sinh năm 1989 vừa ra trường và được điều về công tác tại Đội CSGT Bến Thành gần 1 năm nay. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Bố mẹ anh chỉ có 2 con và Việt là con trai lớn, em gái của anh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó phòng PC67, Công an TP HCM cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo phòng và đơn vị nơi thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh công tác, đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng tiền viện phí. Đối với thượng sĩ Lương Khánh Việt, đội CSGT Bến Thành đã hỗ trợ 5 triệu đồng tiền ma chay, đồng thời ứng trước kinh phí để lo áo quan và an táng.
![]() |
|
Di ảnh anh Lương Khánh Việt |
“Về chế độ chính sách, hiện chúng tôi đang chỉ đạo Đội Chính trị - Hậu cần, phối hợp với Đội Điều tra tai nạn, cùng Đội điều tra Công an quận 1 để nắm lại diễn biến vụ tai nạn. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ phối hợp với Phòng Tổ chức – Cán bộ, trình lên Ban Giám đốc Công an thành phố, báo cáo với Bộ Công an, để công nhận chế độ liệt sỹ cho đồng chí Lương Khánh Việt” - Thượng tá Trần Thanh Trà cho biết.
Trước đó, lúc 23h45 ngày 10/9, tổ công tác gồm trung úy Lê Trọng Tuấn, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (thuộc PC67 Công an TP HCM) và thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (chiến sĩ cảnh sát cơ động) được phân công điều khiển mô tô đi phòng chống đua xe trái phép.
Khi đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ (thuộc phường Đa Kao, quận 1), tổ công tác phát hiện 2 thanh niên vượt đèn đỏ, liền ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng người điều khiển xe rồ ga chạy thẳng. Truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 88 Điện Biên Phủ, 2 thanh niên dùng chân đạp vào xe mô tô cảnh sát, làm anh Tuấn bị ngã xuống đường gãy xương đùi trái, anh Nhơn bị thương nhẹ.
Vậy là chỉ trong 3 ngày, máu của 4 chiến sỹ đã đổ xuống vì cuộc sống bình yên của người dân thành phố, vì nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bài học về cuộc đấu tranh chống tội phạm ở nhà trường, sự hy sinh thân mình vì bình yên cuộc sống, đã đi sâu vào tiềm thức của họ, nên dẫu có gian khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, các anh vẫn nêu cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ thường xuyên gây rối trật tự công cộng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

