Miền Trung mưa lớn, bị cô lập nhiều nơi

Mưa lớn mấy ngày qua tại miền Trung đã làm 6 người thiệt mạng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, có nơi bị cô lập hoàn toàn.  

Đến sáng 6/11, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống một số địa phương miền Trung, mực nước các sông, suối dâng cao gây ngập úng cục bộ ở đồng bằng và sạt lở đất ở miền núi.

Suốt từ đêm ngày 5/11 đến sáng 6/11, trên địa bàn 2 huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có mưa rất to, nước lũ dâng nhanh khiến tuyến Tỉnh lộ DT 616 tại cầu ngầm sông Trường bị nhấn chìm sâu hơn 2m làm cô lập hoàn toàn các xã vùng cao của 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My. Theo ông Trần Văn Mẫn, Chánh văn phòng UBND huyện Nam Trà My, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại hàng chục điểm, giao thông từ đồng bằng lên 10 xã vùng cao của huyện Nam Trà My bị tê liệt hoàn toàn.

Nước sông Túy Loan lên nhanh gây ngập lụt nhiều nơi ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Đất đá từ trên núi cao bất ngờ đổ tràn xuống 17 hộ dân ở thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My rất may không có thiệt hại về người. Hiện tại, huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân phòng sơ tán khẩn cấp những hộ này đến nhà tránh lũ cộng đồng, đồng thời trích nguồn lương thực dữ trữ hỗ trợ cho mỗi hộ 50 kg gạo.

Ông Ngô Duy Khánh, Phó trưởng thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My cho biết; “Toàn bộ lực lượng của huyện, của xã đang di chuyển những nơi nào có nguy cơ sạt lở và chuyển gạo đến hỗ trợ cho bà con đang ở tại nhà tránh lũ cộng đồng. Nhưng hiện tại trời đang mưa lớn, tất cả đường giao thông đều tắc, không biết còn tắc đến bao nhiêu ngày nữa, chỉ còn lực lượng tại chỗ chứ bên ngoài không thể ứng cứu được”.

Hiện nay toàn bộ thông tin liên lạc, giao thông lên các xã vùng cao đều bị chia cắt, nên việc vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ cho đồng bào gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Mẫn, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nói: “Khó khăn nhất hiện nay là đi lại, giao lưu, thức ăn, thực phẩm bây giờ không lên được.10 tuyến giao thông về 10 xã bị cô lập. Hiện nay khắc phục rất khó vì vẫn còn mưa…”

Còn tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đà Nẵng, đến sáng nay mưa đã ngớt, mực nước các sông đang xuống chậm. Tuy nhiên, tại nhiều xã vùng thấp trũng thuộc các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn bị ngập sâu hơn 0,5m, giao thông đi lại khó khăn.

Ngoài ra, do hồ chứa của 2 nhà máy thủy điện lớn nhất tỉnh là Bình Điền và Hương Điền đồng loạt tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh, xấp xỉ mức báo động 3. Hàng nghìn hộ dân vùng hạ du tiếp tục bị ngập sâu từ 0,5-1m.

Ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hiện nay, tất cả các xã vùng thấp của huyện như Hương Vinh, Hương Phong, Hương Toàn đều bị ngập lụt. Do vậy, hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và nắm tình hình ở các xã vùng trũng và đặc biệt là xả lũ để đề phòng vùng hạ lưu. Tiếp tục theo dõi tình hình để tập trung chỉ đạo tình hình sản xuất và đời sống của bà con”.   

Đáng lo ngại hiện nay là ở nhiều nơi chính quyền và người dân còn tâm lý chủ quan, lơ là trong việc đối phó với mưa lũ. Đợt mưa lần này tại miền Trung tuy đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó Quảng Nam 4 người, Đà Nẵng 1 người và Thừa Thiên Huế 1 người. Tất cả những cái chết thương tâm này đều do sự bất cẩn và chủ quan của người dân. Vì thế, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống tai nạn thương tích trong mùa mưa lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.