"Mỗi lần cho đi tôi lại nhận về sự thanh thản"

VOV.VN - Chị Đinh Thu Hiền, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An, trong mấy ngày qua được nhiều người dân mến phục vì hỗ trợ tiền cho hàng trăm người vượt từ miền Nam về quê tránh dịch.

Đây là tấm lòng của gia đình nhằm chia sẻ với những người vượt hàng ngàn cây số từ TP.HCM và các tỉnh miền Nam về quê tránh đại dịch. Sau 3 ngày làm việc thiện tuy căng thẳng mệt mỏi, nhưng đổi lại, chị cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản cõi lòng vì đã giải tỏa những điều mình trăn trở.

Trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh xúc động chị Đinh Thu Hiền đứng trên cầu Bến Thuỷ bỏ tiền túi hỗ trợ người dân đi xe máy từ TP.HCM về Nghệ An tránh dịch. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người mọi nhà, mọi tầng lớp xã hội cùng chung tay chống dịch, chị phải thông báo lên facebook cho mọi người về quê biết để họ đi qua cây cầu này thì nhớ ghé nhận quà. Những hình ảnh người người rồng rắn trên những chiếc xe máy vượt hàng ngàn cây số cứ ám ảnh làm chị không thể yên lòng.

“Xe cộ thì đầy hành lý. Một xe hai ba người, quan trọng là quãng đường quá dài so với một người khỏe mạnh, chứ chưa nói đến phụ nữ, người già và trẻ em. Thế mà họ vẫn cứ phải tìm cách rời TP.HCM. Đó là cái mà tôi trăn trở nhất trong mấy ngày qua”, chị Hiền chia sẻ.

“Tôi muốn giúp một cái gì đấy và nghĩ ra tất cả mọi người về sẽ qua cầu Bến Thủy. Tôi nghĩ đến đấy là điểm mình có thể gặp được mọi người, do đó quyết định tặng mỗi bà con một món quà bằng 500.000 đồng tiền mặt. Trước hết là để vơi bớt nỗi lòng của mình, vơi bớt trăn trở của mình, sau đó là để vơi bớt một chút mệt nhọc của bà con. Mục đích của tôi chỉ như thế thôi, mình cho đi nhưng chính mình nhận lại ở trong lòng mình ấy”, chị Hiền xúc động nói.

Trong 3 ngày qua, các thành viên gia đình Đinh Thu Hiền đã túc trực trên đầu cầu Bến Thủy 1 và  Bến Thủy 2, phát hết 406 phần quà với mỗi phong bì 500.000 đồng, tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, chị đã gửi lời cảm ơn những người bạn sống ở nước ngoài cũng như tại các tỉnh thành phố trong cả nước lời cảm ơn sâu sắc vì đã giúp đỡ, chia sẻ và động viên gia đình hoàn thành công việc tự tâm. Chị cũng cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông, các đoàn thể, tổ chức và ngành y tế ở hai đầu cầu Bến Thuỷ 1 và Bến Thuỷ 2 đã tận tình giúp đỡ gia đình trong việc hướng dẫn cho người dân đến nhận quà. Chị không ngờ rằng việc làm của mình lại có sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy, cùng với cộng đồng chung tay chống dịch Covid-19.

“Vấn đề lan tỏa này tôi hoàn toàn bất ngờ. Sau đó cũng có mấy nhóm thiện nguyện cũng đến hỏi tôi cách làm thì tôi cũng nói rằng là mình có bao nhiêu thì mình làm thôi. Mình cứ bỏ và cái phong bì, cái thùng tiền ấy mình ngồi trong xe, tránh tiếp xúc, nhờ lực lượng công an hướng dẫn người dân qua lấy là được”, chị Hiền cho hay.

“3 ngày qua ở cầu Bến Thủy tôi chứng kiến rất nhiều điều xúc động. Nước này, bánh này, chở xuống hàng xe ô tô để đấy chờ bà con về để đưa. Tiền cũng có mà hiện vật cũng nhiều. Tôi cũng có hỏi bà con đi từ trong ấy về đây thì ăn uống thế nào. Ai cũng bảo là ăn thì không lo, đến đâu cũng được hỗ trợ ăn, qua các chốt là tiền ăn, uống và xăng. Về đến quê rồi lại được nhận 500.000 đồng nữa nhìn các bạn ấy cũng vui, nhưng cũng có người mệt quá không thể hiện được gì”, chị Hiền kể.

Hơn 10 năm phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An làm công tác từ thiện, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn với bà con các dân tộc nơi biên giới, hải đảo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch bày tỏ sự cảm phục và ngưỡng mộ đối với chị Đinh Thu Hiền.

“Rất là cảm phục! riêng về con gái xứ Nghệ tôi rất trân trọng vì làm từ thiện nhưng không cần phải nói. Việc làm rất thiết thực, giúp những người trở về quê hương chạy dịch, tự họ âm thầm làm như thế. Nhưng mà hữu xạ tự nhiên hương. Hành động đó, việc làm đó cứ lan tỏa. Ai cũng rất trân trọng, ai cũng rất ngưỡng mộ”, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch chia sẻ.

Trong nhiều ngày qua chị Đinh Thu Hiền cũng đã tham gia đóng góp hàng chục triệu đồng tiền quà gửi vào TP.HCM, giúp đỡ đồng bào trong cơn đại dịch. Ông Trương Thiết Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng việc làm của chị Đinh Thu Hiền có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng trong giai đoạn chống dịch cấp bách hiện nay.

“Việc làm xuất phát từ tình cảm cá nhân. Họ không đi kèm với một quyền lợi hoặc không đi kèm với một điều kiện gì hết và cũng đúng với các quy định của pháp luật. Của cải và tải sản của gia đình người ta trực tiếp để hỗ trợ những người họ cần. Một thực tế là khi họ đang về trên đường như thế, nếu mà thông qua một tổ chức để mà làm các thủ tục khác thì có lẽ là đồng tiền và tình cảm của họ đến tay những người đó sẽ chậm hơn”, ông Hùng nói.

Chị Đinh Thu Hiền có hai người con ở TP.HCM và chưa thể về quê. Chính những điều đó luôn làm chị trăn trở hướng đến những số phận khốn khổ đang gặp hoạn nạn những ngày qua mà mỗi lần cho đi là mình nhận về sự thanh thản, nhẹ nhõm cõi lòng. Tự trong đáy lòng mình, chị Đinh Thu Hiền luôn tâm niệm khi cho đi mình sẽ tự nhận được chính trong lòng mình sự thanh thản, nhẹ nhõm và hạnh phúc.

“Khi tôi làm việc này, tôi chỉ mong muốn là tình cảm của mình đến được với người dân mà mắt mình nhìn thấy được là vui rồi. Đó là tâm nguyện của tôi và gia đình. Cũng không ngờ rằng sự lan tỏa lại lớn thế. Cũng sau sự lan tỏa đó, mấy hôm nay có rất nhiều cơ quan, tổ chức cá nhân ở Vinh cũng lặng lẽ xuống gặp dân để phát quà cho dân”, chị Hiền vui vẻ nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM
Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều F0 có biểu hiện căng thẳng, sợ hãi, thậm chí thấy không an toàn khi cách ly tập trung. Do đó, việc gỡ nút thắt tâm lý này sẽ giúp các bệnh nhân COVID-19 yên tâm và phối hợp điều trị hiệu quả.

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

Bác sĩ gỡ nút thắt “tâm lý” cho bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

VOV.VN - Nhiều F0 có biểu hiện căng thẳng, sợ hãi, thậm chí thấy không an toàn khi cách ly tập trung. Do đó, việc gỡ nút thắt tâm lý này sẽ giúp các bệnh nhân COVID-19 yên tâm và phối hợp điều trị hiệu quả.

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội
Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

VOV.VN - Bên cạnh những chốt chặn phòng, chống Covid-19 có đội ngũ lực lượng chức năng túc trực thì cũng có những chốt “khác lạ” được dựng nên bởi các khối bê tông, thùng container cũ để ngăn chặn người dân ra, vào.

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

Những chốt chặn "có một không hai" để phòng chống dịch ở Hà Nội

VOV.VN - Bên cạnh những chốt chặn phòng, chống Covid-19 có đội ngũ lực lượng chức năng túc trực thì cũng có những chốt “khác lạ” được dựng nên bởi các khối bê tông, thùng container cũ để ngăn chặn người dân ra, vào.

Bảo vệ và phòng, chống rối nhiễu tâm lý cho trẻ em trong khu cách ly
Bảo vệ và phòng, chống rối nhiễu tâm lý cho trẻ em trong khu cách ly

VOV.VN - Đã có thực tế về tình trạng trẻ em là đối tượng F0, F1 đi cách ly tập trung, không có gia đình bên cạnh phải đổi mặt với nguy cơ bị xâm hại tình dục, gây sang chấn, khủng hoảng tâm lý.

Bảo vệ và phòng, chống rối nhiễu tâm lý cho trẻ em trong khu cách ly

Bảo vệ và phòng, chống rối nhiễu tâm lý cho trẻ em trong khu cách ly

VOV.VN - Đã có thực tế về tình trạng trẻ em là đối tượng F0, F1 đi cách ly tập trung, không có gia đình bên cạnh phải đổi mặt với nguy cơ bị xâm hại tình dục, gây sang chấn, khủng hoảng tâm lý.