Bài 2: Bài học tiết kiệm “rác”
Rác thải hiện là vấn đề nan giải của nhiều quốc gia. Mỗi nước có một cách giải quyết vấn đề “rác”khác nhau. Thế nhưng có lẽ chỉ có ở đất nước “Mặt trời mọc”mới có chuyện xây “đảo rác”.
Ở Nhật Bản, hiện đang hình thành một hòn đảo nhân tạo, tiếng Nhật gọi là Chuuoo Boohatei, có nghĩa là Đê chắn sóng trung tâm ở vịnh Tokyo. Đây là một khu chứa rác khổng lồ, rộng khoảng 200 ha. Một phần hòn đảo tách biệt, bao quanh bằng tường bê tông, được dùng làm nơi chôn lấp rác của Tokyo.
Khu vực này nằm phía nam Odaiba theo hướng ra biển. Odaiba là trung tâm vệ tinh xa bờ mới của Tokyo. Ở đây, các cửa hàng, trung tâm thương mại quy mô lớn vẫn đang nối tiếp nhau mọc lên. Và đây cũng là điểm du lịch yêu thích đối với khách du lịch nước ngoài.
Từ bờ biển đi thêm một chút theo hướng nam, còn có một đảo nhân tạo khác, đảo này đang được xây dựng, giống như một dải đất dài và hẹp. Đây chính là nơi đường băng thứ 4 của Sân bay quốc tế Tokyo, tức là sân bay Haneda, sẽ được khai trương vào năm 2010. Hai phần ba đường băng được xây bằng cách dùng rác lấp biển, phần còn lại được xây trên các khung thép. Đây là đường băng đầu tiên trên thế giới có cấu trúc cột. Làm như vậy là để không chặn mất dòng chảy của sông Tamagawa đổ vào vịnh Tokyo. Lý do được đưa ra trước khi có quyết định xây dựng đường băng ra ngoài biển là tránh tiếng ồn cho các khu dân cư gần đó. Ở vị trí này, sân bay có thể hoạt động hết công suất, máy bay có thể cất cánh hạ cánh cả ngày lẫn đêm mà không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Hiện nay, người Nhật Bản vẫn quen gọi hòn đảo nhân tạo này là “đảo rác” nhưng trong tương lai tên hòn đảo sẽ được thay đổi. Hồi tháng 4/2009, người ta đã tổ chức lễ trồng rừng trên bãi chôn lấp rác. Chính quyền Thủ đô Tokyo có kế hoạch trong vòng 10 năm tới sẽ trồng ở đây 480.000 cây nhằm tạo ra một cánh rừng lớn trên biển.
Kiến trúc sư Ando Tadao, người đề xuất kế hoạch này, và ông Koshiba Masatoshi, nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý cùng tham gia lễ trồng rừng. Mục tiêu là tạo ra một khu công viên, sau 30 năm sẽ trở thành thắng cảnh mới của Tokyo. Tại lễ trồng rừng, ông Ando phát biểu rằng: "Chúng tôi cố gắng bảo vệ môi trường toàn cầu, và tôi muốn trồng nên cánh rừng đại dương này để tặng cho trẻ em các thế hệ mai sau".
Nói chuyện “rác”, tôi lại nghĩ tới những chị công nhân Công ty Môi trường Đô thị ngày đêm phải nhọc nhằn đi thu gom rác trong khi ý thức của nhiều người “tạo ra rác”còn hạn chế quả là đáng buồn. Chỉ còn hơn 200 ngày nữa là đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long nhưng Hà Nội vẫn ngập rác. Nói cho cùng tiến bộ về kỹ thuật sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề. Thay đổi về cách nghĩ, ý thức cho chúng ta - những người tạo ra rác mới là cần thiết./.