Cả huyện dồn ứ… rác

Trong vòng 1 tháng rưỡi trở lại đây, cả huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bỗng dưng bị biến thành một bãi rác khổng lồ, nguyên nhân xuất phát từ việc bãi đổ rác chính của huyện này bị người dân địa phương “phong toả”... 

Sống ngắc ngoải vì… rác

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ bỗng dưng bị những đống rác to quây lấn khắp tứ phía. Suốt dọc ngang quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, thậm chí ngay giữa trung tâm thị trấn đã “mọc” lên hàng chục đống rác “nhân tạo” cao ngất ngưởng. Ngay đầu thị trấn Xuân Mai (đoạn đường Hồ Chí Minh), một “bãi rác” mới được hình thành cao tới 5 - 6m, kéo dài khoảng 500m. Rác được đổ dọc thành những bờ bao hai bên đường như muốn “ngoạm” nốt phần lòng đường bé nhỏ còn lại (bị thu hẹp chỉ còn khoảng 3m). Mỗi lần đi qua những đoạn có bãi rác này, người dân đều phải bịt mũi mà phóng qua cho nhanh, vì đủ thứ xú uế lâu ngày bốc mùi hôi thối đến nồng nặc.

Được biết, việc thu gom rác trên địa bàn thị trấn Xuân Mai do Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai phụ trách. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều hộ dân, trên thực tế, công ty này chỉ đi thu gom chỗ này, rồi đổ ra chỗ khác, cứ thấy chỗ nào trống là đổ, thậm chí còn đổ ra ngay sát các khu đông dân cư sinh sống. Trong khi đó, mỗi ngày thị trấn này thải ra khoảng 30-40 tấn rác. Theo bà Trần Thị Huệ, ở tổ 3, khu phố Tân Bình (thị trấn Xuân Mai), nhiều hôm, thấy xe chở rác ngang nhiên đem rác đến đổ, người dân có ra ngăn cản thì họ lại chạy đi chỗ khác. Nhưng có khi họ đợi đến đêm dân đi ngủ hết mới mang rác đến đổ... trộm với đủ thứ rác, từ rác sinh hoạt cho đến rác y tế. “Chẳng biết họ làm ăn thế nào, tự dưng mấy tuần gần đây, cứ đến độ 19h - 22h, hàng chục xe tải lại ngang nhiên đổ rác ngay sát đường, gần khu chúng tôi sống. Lâu ngày, rác bốc mùi hôi thối, không sao chịu được” - bà Huệ bức xúc nói.

“Mong muốn lớn nhất của người dân là không cho đổ rác ở đây. Nhưng chúng tôi không thể giải quyết được. Trách nhiệm bây giờ thuộc về huyện và thành phố” - Ông Nguyễn Duy Cúc, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến

Hiện tại, nhiều hộ dân đang phải sống trong cảnh “ngày ngửi mùi rác thối, đêm bị tra tấn bởi khói bụi do đốt rác lộ thiên”. Khổ nhất là vào những hôm trời mưa, mùi từ các bãi rác bốc lên, cộng với nước từ đó chảy ra, khiến cho người dân ở đây không sao chịu được. “Người dân ở Xuân Mai giờ đang phải sống ngắc ngoải chẳng khác gì con cá ở sông Tô Lịch, những thứ bệnh tật như viêm phổi, sưng khớp, viêm xoang... xuất hiện ngày một nhiều. Chúng tôi có kêu mãi cũng chẳng ăn thua” - ông Lê Sơn ở khu phố Tân Bình than thở.

Không riêng Xuân Mai, dọc đoạn đường dài chừng 20km trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận các xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ... đâu đâu cũng thấy rác. Chị Lý, chủ cửa hàng đại lý thức ăn gia súc Quyết Lý ở Tân Tiến cho biết: “Giờ không có người thu gom rác, dân ở đây toàn phải tự xử lý lấy bằng cách đem đốt hoặc chôn cạnh nhà hoặc vứt bừa ra đâu đó”. Chiêu phổ biến nhất đang được người dân ở đây áp dụng là “gắp lửa bỏ tay người”, tức là có rác thì đem vứt đi chỗ khác, càng xa nhà mình càng tốt, vì thế mới xảy ra lắm chuyện bi hài, khi người dân cứ đêm đêm đem rác đi đổ trộm.

Dân “phong tỏa” bãi rác chính

Việc ùn ứ, tồn đọng rác trên địa bàn các xã, thị trấn ở Chương Mỹ bắt đầu diễn ra từ cuối tháng 6 vừa qua, khi điểm tập kết và chôn rác của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai tại Núi Thoong, xã Tân Tiến bị người dân địa phương “phong toả” không cho đổ rác. Nguyên nhân do trước đó vào ngày 27/7/2008, tại bãi rác này đã xảy ra sự cố rò rỉ nước thải tràn xuống các khu dân cư. Bất bình trước sự việc này, hàng trăm người dân đã tiến hành ngăn chặn không cho các xe rác đổ rác, buộc UBND TP. Hà Nội phải ra văn bản dừng việc đổ rác tại đây. Sau đó, TP. Hà Nội đã giao cho các sở và huyện Chương Mỹ khắc phục sự cố kể trên và giao cho UBND huyện này làm chủ đầu tư với tổng số tiền là 6,5 tỉ đồng. Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai được chỉ định làm đơn vị thi công.

Rác tràn ngập đường vào thị trấn Xuân Mai

Để khắc phục sự cố này, Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai đã cho phủ các tấm bạt nhựa PDF lên các hố rác, sau đó chôn lại với độ bền lên đến 50 năm không rách. Tuy nhiên, hầu hết các tấm bạt vừa mới được phủ đã bị rách nham nhở, các chốt sắt dùng để đính tấm bạt lại cũng chỉ được làm sơ sài, cắm tạm vào đất và có thể long ra bất cứ lúc nào. Hệ quả là, ngày 23/6, khi mới tiếp nhận được 5 xe với khoảng 70 tấn rác vào đây, lập tức bị 40-50 người dân chặn lại không cho đổ.

Tại hiện trường bãi rác, người dân đã dựng lên một lán trại “dã chiến” với 15 người canh giữ 24/24h, hễ có “động”, ngay lập tức sẽ có vài trăm người dân đến để “phong toả” hiện trường, không cho đổ rác. Người dân ở đây cũng đã vận động mọi người đóng góp vật tư gồm 2 tấn gạo, lều bạt và 100 triệu đồng tiền mặt để phục vụ ăn uống, sinh hoạt tại chỗ của những người canh giữ bãi rác.

Nói chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tơ đang làm “nhiệm vụ” canh giữ tại bãi rác cho biết: “Các anh thấy đấy, họ chôn bãi rác này ngay ở khu vực đầu nguồn của Núi Thoong, cứ mưa xuống là nước từ bãi rác lại chảy lênh láng xuống đồng ruộng của chúng tôi, thậm chí nước còn chảy theo các con mương về tận các khu dân cư, thử hỏi chúng tôi sống sao nổi”. Trong khi đó, tính đến thời điểm này, số rác tồn đọng trên địa bàn toàn huyện Chương Mỹ đã lên tới trên 10.000 tấn các loại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.