Nét chợ quê ở Đồng Tháp
(VOV)-Tại các phiên chợ, từ ngoài đường, quang cảnh nhộn nhịp với cảnh mua bán ồn ào, tấp nập không kém chợ thành thị.
Tại tỉnh Đồng Tháp, nếu chợ Tết ở các phố phường luôn tấp nập, tràn đầy màu sắc của hoa, của các món đồ trang trí tết rực rỡ… thì chợ Tết ở quê lại mang một nét bình dị và hết sức gần gũi với những bắp lá chuối, quả cau, trái cây vườn nhà.
![]() |
Chợ quê Đồng Tháp ngập tràn sắc xuân (Ảnh: Báo Đồng Tháp) |
Trong sáng 9/2 (29 Tết âm lịch), tại các điểm họp chợ ở vùng nông thôn của tỉnh Đồng Tháp như rộn ràng hơn bao giờ hết. Có lẻ phiên chợ quê cuối cùng trong năm đã thôi thúc người dân trong từng hộ gia đình mua sắm đầy đủ hơn vật dụng sinh hoạt trong gia đình trước khi bước qua năm mới Quý Tỵ.
Nếu như ngày thường, chợ chỉ họp vào buổi sáng, còn dịp cuối năm, người đi chợ đông hơn gấp bội. Riêng trong sáng 9/2, do là phiên chợ cuối nên trên bến, dưới thuyền tấp nập, rộn ràng cả một khúc sông.
Tại các phiên chợ, từ ngoài đường, quang cảnh nhộn nhịp với cảnh mua bán ồn ào, tấp nập không kém chợ thành thị. Tuy phạm vi nhỏ, lượng hàng hóa không nhiều, khách hàng cũng chỉ trong một ấp, xóm, xã nhưng chợ quê ngày cuối năm ở Đồng Tháp cũng bày bán đầy đủ các mặt hàng thiết yếu của ngày Tết. Giá cả tại các chợ tương đối “mềm” hơn so với khu vực thành thị.
Bà Trần Thị Lan ở xã Nhị Mỹ, huyện Lấp Vò phấn khởi nói: “Tết cuối năm, tôi mua một mâm ngũ quả đủ thứ trái cây. Hôm nay đi mua bông để về cúng ông bà. Sau đó đi mua thịt để làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà trong mấy ngày tết”./.